Vâng cháu cám ơn bác. Trước cháu tụng chú chắc không thành tâm, càng tụng càng thấy như cuộc sống bế tắc, đi đường như xe cộ muốn đâm vào mình, nên cháu bỏ sang nghe chú, cũng có một thời gian cháu tụng mấy câu chú bác có hướng dẫn, nhưng cũng không được yên, nhưng dạo gần đây trước khi tụng trì chú, cháu có đọc qua cái bài hướng dẫn trì chú cho đúng và làm theo thì cháu thấy tâm an, và công phu có vẻ tinh tiến hơn trước nên mấy bữa nay cháu chịu khó tụng mấy thời mỗi khi rảnh, thấy rất linh nghiệm. Có lẽ cháu bắt đầu bén duyên với cửa phật. Dù ko đi chùa nhưng cháu thấy tự tu tại gia cũng ko khác mấy, nhất là thấy hạn này tửtham không kiếp , đi từ dễ đắc ngộ . Ami thò phò. Cháu Chúc bác buổi tối thân tâm an lạc ạ.