Xin chào các Thầy, các bạn của diễn đàn Thế Giới Vô Hình

Mình đang gặp 1 trường hợp như thế này, mong các Thầy, các bạn giúp đỡ

Bạn gái mình tên N, sinh năm 87, từ nhỏ đã luôn có "duyên" với các thế lực vô hình

Không phải do thần kinh yếu bị ảo giác hay suy nghĩ linh tinh, bạn gái mình rất khỏe mạnh, rất năng nổ, hoạt bát trong mọi việc, suy nghĩ cũng rất thoải mái chứ không sống u buồn hay nội tâm gì

Không hiểu có gì thu hút mà sao đi đâu cũng gặp, từ nhà ở cho đến phòng trọ, chạy xe trên đường thì bị kéo ra giữa đường, có khi là trong giấc mơ, có khi là những tiếng động bất thường, tiếng nước chảy, tiếng nói thì thào kiểu giọng âm dù biết là đang nói nhưng không thể nghe được là nói gì, bất kể đêm hay ngày và không cố định già hay trẻ, nam hay nữ, đủ mọi thành phần

Thường xuyên nhất là bị bóng đè, cảm giác rất thật, lúc là nam, lúc là nữ, đôi khi cũng có lúc cảm giác chăn bị kéo, người bị rờ mó

Đặc biệt là những lúc người yếu, bị bệnh hay mệt rất hay bị, triệu chứng là khi nằm xuống bắt đầu thấy lạnh người, lạnh từ trong cơ thể lạnh ra ngoài, tay chân bắt đầu tê cứng như bị ai đó trói lại, răng va vào nhau lập cập (không phải do lạnh), nếu ngồi dậy được thì thôi còn mà nằm xuống thì dù có ngủ hay thức đều bị

Sơ lược về bạn gái mình là như thế, còn vấn đề chính mình muốn hỏi ở đây là về việc nghi ngờ bị vong nam theo phá

1 - Thời gian gần đây ở phòng trọ, có một lần buổi trưa N thấy 1 người không biết nam hay nữ đứng dưới chân giường nhìn chằm chằm, tiếp theo là thấy những con gì giống như là ruồi cứ bu lại thành những hình thù quái dị rồi biến mất (nằm trên giường nhưng đang thức chứ không ngủ)

2 - Chuỗi hạt (thỉnh trên chùa) N đeo trên tay, đang chạy xe ngoài đường tự nhiên đứt tung tóe như kiểu có ai đó giật đứt chứ không phải tự nhiên đứt

3 - Qua nhà người quen, cơ thể N đang bình thường vừa nằm xuống võng thì bị triệu chứng tê cứng chân tay, lạnh người, mệt mỏi rã rời dù mắt vẫn mở, đầu óc vẫn tỉnh táo hoàn toàn, tiếp theo là nghe tiếng ai đó kêu gào thảm thiết đằng sau lưng võng, do đang tê hết người không cử động được nên không quay lại nhìn được nhưng N nghe rõ ràng từng chữ là "N ơi anh muốn lấy em...khào khào khào...N ơi làm vợ anh", rồi cảm giác rõ ràng là người đó đang điên cuồng, muốn lại gần mà không được, cứ lồng lộn lên đi qua đi lại phía đằng sau lưng và thò tay cố gắng lôi kéo, đến mức làm cho cả cái võng đung đưa

4 - Đi chơi về trễ ngủ ở khách sạn bị lạnh người và bóng đè mặc dù mới vừa nằm xuống dù có mình nằm ngay kế bên

Tỉnh cảm trước giờ của tụi mình đang rất tốt, hạnh phúc, thuận lợi, cả 2 đều yêu thương nhau thật lòng và đã thưa chuyện cưới hỏi với gia đình, 2 bên đều đồng ý và vui vẻ tác hợp nhưng từ sau khi xảy ra trường hợp 1 và những trường hợp tiếp theo mình đã kể ở trên thì tụi mình liên tục gặp những rắc rối với nhau từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, càng ngày càng nghiêm trọng, không phải do ai thay lòng đổi dạ mà do rất nhiều việc khách quan lẫn chủ quan, chủ yếu là từ phía gia đình mình, nhiều lúc cãi nhau vì những việc rất vô lý mà trước giờ chưa bao giờ có

Đỉnh điểm là cái đám cưới tụi mình mong muốn cũng đã tan vỡ, hiện nay 2 đứa mình gần như là đã chia tay hoàn toàn mặc dù vẫn còn đang rất yêu nhau, gia đình cũng không chấp nhận

Sau tất cả những việc trên mình nghi ngờ có 1 thế lực nào đó đang muốn chia rẽ, tạo ra những áp lực, những rắc rối, đưa đường dẫn lối và xui khiến cho những quyết định của tụi mình và gia đình, cố gắng làm cho tụi mình phải rời xa nhau

Xin lỗi mọi người vì đã kể dài dòng, mình chỉ muốn kể rõ ra cho mọi người có thể biết được những chi tiết của sự việc, qua đó có thể cho mình những lời khuyên bổ ích để mình có tháo gỡ

Mong các Thầy, các bạn bớt chút thời gian cho mình những lời khuyên và phương pháp tháo gỡ

Nếu đúng là bị phá thì mình phải làm như thế nào để chống lại ?

Trân Trọng Cảm Ơn Mọi Người !