Đầu tiên con xin chúc các Thầy và mọi người trong diễn đàn sức khỏe và an lành.
Chuyện con bị người âm theo cũng đã được gần 10 năm. Sau đây con xin kể lại mọi thư diễn ra từ ngày đó tới giờ.
Từ năm con bắt đầu học lớp 10, trong lúc ngủ và thỉnh thoảng về khuya con hay thấy 1 cô gái. Từ bé tới giờ con cũng thấy nhiều ma, lên cũng không sợ lắm. Vì lúc đầu tưởng chỉ là đơn thuần lên con không để ý. Nhưng 1, 2 năm sau thì con thấy càng nhiều thêm lên con mới mang chuyện kể lại cho bố mẹ. Lúc đó, bố mẹ nói mới biết là con bị người âm theo. Bà con theo đạo phật lên nói là duyên âm.
Hồi nhỏ con ít bệnh tật, nhưng sau đó thì con hay đau bụng và ốm vặt, chuyện học hành của con cũng bắt đầu xa xút. Học cấp 3 thì tuột dốc, sang đại học thì cũng tương tự. Làm con đang học bỏ dở và thi đi thi lại tới mấy năm. Hồi đó con nghĩ mình lười học lên bỏ bê. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì con không thể hiểu hành vi của mình ngày đó nữa. Năm con học năm 1ở trong sài gòn. Thấy mọi chuyện như vậy lên mẹ cho con lên 1 thầy ở đắc lắc.
Hôm đó, thầy không gọi hồn mà là có người trên nhập vào người sau đó nói với con rằng có cô gái theo. Để thầy cho gọi vào để nói chuyện. Rồi thầy để vong đó nhập vào người vợ của thầy và con bắt đầu nói chuyện, khi nói chuyện thì vong vừa run vừa sợ. Con hỏi sao lại theo con thì vong nói là lúc mất thấy con thích lên đi theo. Con hỏi vong tên gì, nhà cửa ở đâu thì vong không nhớ, nói lúc chết bị tai nạn ở vùng đầu lên quên hết. Vừa nói vừa khóc. Con tiếp tục hỏi sao lại đi phá con, thì vong không nói gi. Rồi nói, 15 tháng này nếu ko về chỗ thầy kịp thì bị bắt.Xong thì vong xuất ra. Còn vợ thầy thì xỉu.
Thầy không nói gì, đưa con 1 lá bùa dặn năm sau lên làm lại. Liên tục 3 năm. Trong 1 năm đó thì cuộc sống con trở lại bình thường.
Vì công việc học ở sài gòn đã bỏ dỡ lên con thi lại và ra đà nẵng học. Năm sau lúc bùa hết hiệu lực con không về lấy được lên vong lại về. Mỗi khi vong đó về là con đều biết. Bà chủ nhà trọ con cũng nói con có vong theo. Vì bà nhìn mặt con lúc đỏ lúc không, lúc đẹp trai, lúc thì xấu quắc, lúc thì thẫn thờ.... thời gian này con lại tiếp tục ốm vặt. Hay đau bụng. Nhưng mỗi lần lên chùa Linh Ứng là con lại hết. Về thì đau lại.
Mẹ con lại tiếp tục hành trình cho con về bắc tìm thầy cắt duyên. Thầy cắt xong cũng đưa con 1 lá bùa, thêm nữa đưa cho gia đình con mỗi người 1 lá bùa và dặn kiêng cữ. Vài tháng sau vì quên kiêng lên bùa mất tác dụng. Vong lại về phá con. Con lại tiếp tục đau bụng vặt.... và đi khám bệnh thì bị bệnh nan y. Mặc dù người chả có biểu hiện gì.
Bệnh con uống thuốc nam. Thầy thuốc nam là bà nội bạn gái con. Bà cũng là thầy trên chuyện kia vì trước bà có cắt duyên cho nhiều người. Mới đầu nhìn thấy con bà lắc đầu nói: vong theo con đã quá nặng. Bệnh của con cuzng do vong đó gây ra. Khi nào vong không theo thì hết bệnh. Lúc đó con đang đi thực tập và chuẩn bị ra trường. Chuyện xảy ra lên con nghỉ thực tập và về nhà uống thuốc chữa bệnh. Bà có đưa con 1 chai rượu nhỏ. Rồi dặn mỗi lần đi ngủ thì vẩy vào người. Sau đó thì ngồi thiền niệm phật. Lúc con vảy nước vào người thì da gà nổi hết lên. Xong con ngồi thiền niệm phật thì người tự dưng lạnh hết từ đầu tới chân. Đến hôm nay con uống thuốc và chữa cả 2 bệnh cũng đc 6 tháng.
Dạo gần đây con hay nằm mơ. Con lên hỏi mọi người trên diễn đàn thì mọi người nói con có hiện tượng xuất hồn do ngồi thiền....
Con để ý mỗi khi cuộc sống của con tốt đẹp lên 1 tí là lại bị vong phá rồi làm cho thê thảm. Bây giờ con cũng như vậy.
Vậy con kính mong trên diễn đàn mọi người ai có nhiều kinh nghiệm có thể tư vấn về trường hợp của con được không ạ.
Con xin chân thành cảm ơn.