Trước tiên mình xin gửi lời chào, và chúc sức khỏe tới tất cả các member của diễn đàn. Mình là mem cũ mèm tham gia diễn đàn cũng được hơn 5 năm rồi. Chủ yếu là lên đọc các bài viết của các mọi người để mở mang kho tràng kiến thức.
Chuyện là hôm qua mình có nằm mộng. Mình nhìn thấy mình đã chết. Ý là hồn của mình thấy xác của mình trong giấc mộng đó. Tâm trạng của hồn lúc đó rất hoang mang và lo lắng vì không tin rằng chính mình đã chết. Nói chung tình cảnh của hồn lúc đó là ko thấy 1 ai khác ngoài mình đang bơ vơ, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau đó có 1 bà lão, mình không nhìn rõ mặt bà lắm. Bà đến và nói răng mình đã chết. Rồi mình nói bà là tại sao con lại chết, hiện đang rất lo lo sợ vì ko tìm đc thứ gì cả. Song bà lão nói là đừng lo lắng, cứ yên tâm tĩnh tâm rồi sẽ giác ngộ tìm con đường chân chính cho mình. Nói song tới đó là mình tỉnh mộng luôn.
Không biết giấc mơ đó có ý nghĩa gì không nữa. Ai từng trải hay có kinh nghiệm gì có thể tư vấn cho mình được ko ạ.
Mình xin chân thành cảm ơn!