Mẹ của em năm nay ngoài 30, đã li dị với ba em được hơn 10 năm, lúc còn ở với ba thì luôn gây gổ, không hòa thuận. Mẹ em còn nhốt mình trong phòng với em và em của em, lúc đó em còn nhỏ, chưa nhận thức được rõ. Mẹ em còn rất hay đi đêm, đi là bồng em theo, đi rất lâu. Bà em thấy vậy nên lấy lá cây dâu tằm bỏ dưới gầm dường, mẹ em vùng dậy vứt hết ra ngoài (lúc này mẹ em đang bệnh). Được 1 thời gian thì ba mẹ em li dị. Bây giờ mẹ em ở với em của em, và đã có thêm 1 em nữa, nhưng cha của đứa sau đã bỏ đi. Mẹ em đôi lúc rất hiền, đôi lúc khó chịu và rất khó hiểu, có 1 thời gian mẹ em nói giọng của vùng khác, nhưng vẫn coi em là con của mẹ. Bà em lúc xưa đã chữa cho mẹ nhưng được 1 thời gian, nhà ngoại giật lá bùa của mẹ em và nói là mê tín. Từ đó mẹ em lại bị, cho em hỏi là mẹ em bị vong theo phải không ạ, và em mong các thầy, các cô, chú có thể giúp đỡ mẹ em, em cám ơn.