Xin chào mọi người.
Em ko phải là thành viên mới, đến với diễn đàn vào khoảng năm 2008, đã một lần tìm thầy thông qua diễn đàn và có biết đến một vị trên diễn đàn, nhưng lúc đó mới 15-16 tuổi, đang còn đi học nên điều kiện tài chính không cho phép đi xa để bái sư. Bẵng đi một thời gian, cộng thêm công việc, học tập thì cũng quên mất, cách đây vài tháng có tìm đến thầy thì có lẽ đã hết duyên nên không gặp được nữa. Bây giờ lập nick mới quay lại diễn đàn thì thấy rất hoang mang, quá nhiều người, mỗi người mỗi ý, đến bản thân mình cũng không biết nên nghe theo ai.

Hôm nay viết bài này kính mong các vị trong diễn đàn hỗ trợ để em có thể tìm được một người thầy ở TP HCM hoặc gần đó để theo học. Trước có đọc qua quyển "Bùa Chú Giảng Giới" của Thầy Tiêu Diêu Tử, đã nghiệm rất lâu về những gì được viết trong đó, nên hôm nay xin quý vị có thể giới thiệu đến một thầy để em được dẫn dắt, không dám tự đi một mình.

Có những mục đích chính khi học:
- Chữa bệnh.
- Hộ thân, trừ tà. (vì theo một người bạn thì em âm khí nặng nên rất dễ bị vong theo phá)
- Xem bói. (cái này có nhiều người nói em có căn nên xem được, nên em muốn tăng khả năng của mình).

Có nghĩ đến Mật Tông nhưng nói thật là chưa muốn buông bỏ hết mọi thứ để đi tu.

1. Em thích tiền nhưng không tham tiền phi nghĩa, nên sẽ không giúp người vì tiền.
2. Học để biết, không dùng những gì học được để kiếm sống, nếu có thì cũng chỉ dùng những pháp cầu tài, cầu duyên để hỗ trợ công việc chính của mình, không xem Bùa Chú là một nghề.
3. Không học những pháp hại người, vì bản thân bây giờ không muốn hại ai nhưng chẳng biết trong tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra, tâm có vững hay không nên tốt nhất là không học luôn.
4. Không luyện binh vì cảm thấy làm vậy tội những người âm đó.

Suy nghĩ thiển cận, mong các bậc cao nhân chỉ dạy thêm, nếu thấy hữu duyên thì xin nhận làm đệ tử, chưa đủ duyên thì cũng xin đôi lời dạy bảo.

Chân thành cảm ơn.