lời nói đầu vạn bối xin chào các tiền bối, sư phụ đầu lỉnh từng vùng cùng các sư huynh lời chào kính trọng nhất.
vạn bối năm nay 31 tuổi, ở 1 tỉnh nhỏ miền tây việt nam , vừa theo học thần quyền được 2 tháng. lúc nhập môn sư phụ có điểm ấn , và cho giấy phép về để ăn và đọc chú mổi ngày tập. vạn bối đả làm đúng như vậy và kết quả là khi chấp tay đọc chú lâu thì tay chân cực kì mỏi và bắt đầu run lên và gồng cứng mình hết, rồi mồ hôi nhể nhải , rất mệt xong thì kết thúc buổi tập.
đả qua 2 tháng nhưng các vị thần vẩn chưa dẩn quyền , khi vạn bối đến hỏi sư phụ thì sư phụ bảo cứ cố gắng tiếp như thế . nay gặp đc diển đàn , với tinh thần ham học hỏi , vạn bối mạo muội xin các cao nhân chỉ thêm để mau chóng đc dẩn quyền theo ý muốn .và các cách thực chiến khi gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ .

rất vui khi gặp gở và hội ngộ các vị đồng môn sư huynh trên diển đàn.
kính chào ...
Liên hệ và giao lưu qua :
mail : adyjacker@gmail.com
zalo : 0945028737