Mình đã đc nge nhiều thầy, nhất là 1 thầy của Bửu Sơn kì Hương, nhưng search trên gugồ mà ko thấy. 1 câu chuyện nói rằng hiện nay dưới vực sâu có tồn tại 1 con thủy quái. Nguyên nó là con thuồng luồng được 1 người ngư dân An Giang bắt được, 1 thầy từ núi Thất Sơn xuống kêu giết con thuồng luồng vì sau này sẽ hại người. Nhưng ng ngư dân không chịu thả. Sau này nó bơi xuống vực thẳm sâu nhất đại dương ngoài khơi minđanao trú ẩn. Nó sống bằng cách ăn thịt cá mập, thân dài 15 km, nặng hàng ngàn tấn, da có thể chống lại bom đạn, bom hạch nhân cũng ko hề si nhê. HIx.Nó chờ ngày cả nhân loại rơi vào thời mạt kiếp mà leo lên bờ ăn thịt những kẻ xấu có tâm tính ko tốt. Đây là chuyện mình nge thật sự từ nhiều thầy, ko bịa ra đâu. Ai đã nge qua thì xin được chia sẻ. Thân