Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
Không phải là bêu xấu

[h=3]
.....
Điều đó có nghĩa là ở đâu có dân chủ thực sự thì ở đó, sự dối trá của quan chức sẽ không thể hoành hành và ngược lại, nơi nào thiếu dân chủ, đó là mảnh đất màu mỡ cho sự dối trá lên ngôi.
Dối trá là thói xấu đáng sợ nhất!

Minh Nghĩa
Em tâm đắc nhất câu này, chỉ có dân chủ mới là môi trường để những thói xấu đó bị đào thải. Cũng giống như sự canh tranh giữa các công ty với nhau. Nếu 1 công ty bao cấp nọ, được hưởng độc quyền cung cấp 1 sản phẩm cho thị trường thì dần dần họ sẽ làm ẩu, sản phẩm sẽ xuống cấp dần do ko có cạnh tranh, vì sản phẩm có tồi thế nào cũng bán được hàng. Lâu dần mọi thứ trong công ty nọ cũng đi xuống theo (sự giả dối, bệnh thành tích, bệnh tám chuyện,...). Nhưng nếu có sự cạnh tranh thì cty đó làm ko tốt, thị trường sẽ chọn sản phẩm của cty khác và như vậy, nhiều người sẽ bị mất việc. Khi đó ai cũng phải tự vươn lên nếu ko muốn bị ra đường.
Ai sinh ra cũng lương thiện, tốt đẹp cả, chỉ có môi trường (gia đình, giáo dục, công việc) sẽ làm họ điều chỉnh tính cách theo hướng tích cực or tiêu cực mà thôi!