Nguyên văn bởi
tomchit
Cháu cảm ơn bác đã ghé ạ
Về sức khỏe của cháu thì nó vẫn như vậy thôi ạ.Thực ra đây cũng là điều tốt,vì nó ko xấu đi chứng tỏ nó nó không phải là bệnh nguy hiểm gì.Giờ cháu đã bình tâm hơn rất nhiều so với thời gian trước ạ
Nhưng về mặt gia đình thì mệt mỏi.Cháu cố gắng hết sức để tránh rơi vào kết cục tan vỡ do con cái còn nhỏ,nhưng đúng là ám ảnh thì khó quên...
Cháu muốn nhờ bác xem giúp cháu về gia đạo (mối quan hệ vợ chồng) từ giờ đến cuối năm và xem sang năm có khá hơn không ạ.Chứ như năm 37t này thì mệt mỏi quá,cháu sợ ko chịu nổi được nữa...
Cháu xin lỗi vì không nói rõ ràng,mong bác thông cảm bớt chút thời gian xem cho cháu ạ
Cháu chân thành cảm ơn bác.
Bookmarks