Chào bạn Lavande!
Tôi không thấy bạn nêu là cụ bà vẫn còn thành ra thất lễ mất rồi, xin bạn hoan hỷ cho tôi nha. Như vậy là hai cụ mất cân bằng về sinh lý mất rồi, đó là một vấn đề mâu thuẫn trong hạnh phúc gia đình. Cái món ấy mà căng thẳng trong độ tuổi nào thì cũng gay go, dù là nam hay nữ cũng như nhau thôi, ông Trời đã ban cho con người mà.
Tôi có một suy nghĩ thế này, ở cái tuổi cổ lai hy mà nhười kém minh mẫn thì (một già một trẻ như nhau), nên đạo làm con thì đành phải nhẫn nhịn và tháo gỡ dần dần, nếu không sau nay khi cha mẹ mất đi rồi ân hận lắm đó.
Tôi ở bên đạo Phật nên cha mẹ ông bà mất đi có ngày kỵ, mà ngày kị đó khi thắp hương (lòng không ân hận) là mỹ mãn nhất đó.
Vấn đề bạn hỏi về cao trăn có tác dụng phụ như vậy không?, tôi là một lương y có thể nói với bạn là không hoàn toàn như vậy đâu, vì còn phụ thuộc vào chân thận của bố bạn nữa, nếu bạn quyết cho cụ uống cao trăn vào có khi còn mạnh mẽ hơn nữa là khác lúc đó thì biết tính sao đây. Còn đi cắt thuốc bắc để làm mất đi ('') đó thì ai chứ như tôi là xin chịu, vì như vậy là trái với lẽ Trời.
Tôi nói có gì không phải mong bạn và mọi người trong diễn đàn này lượng thứ !
Bookmarks