Vì lần đầu tham gia diễn đàn của Thế GGiới Vô Hình nên không biết phải xưng hô như thế nào và đăng vào mục nào. Mong mọi người bỏ quá cho ạ.
Đêm hôm qua tôi nằm mơ 1 giấc mơ rất khó hiểu. Kính xin mọi người giải đáp dùm.
Trong giấc mơ, tôi thấy 1 khu rừng, trong đó có 1 tổ ong rất lớn, là ong vò vẽ khá độc. Nhưng tổ ong hoang tàn tổng như ai đó đã đốt trụi nó. Tôui lại gần, và thấy vẫn còn nhọng ong và ngiều con ong còn sống đang bu quanh tổ. Giật mình tôi tránh xa nó ra, thì sau lưng có vài người đi ngang qua tôi, tiến lại tổ ong, và họ bị chích rất thảm.
Chuyện không có gì đáng nói, nếu như sáng hôm nay tỉnh dậy, tôi thấy rất bất an. Mắt trái cứ giật liên tục (mỗi khi mắt trái tôi giật, là lần nào cũng xui xẻo). Trong lòng hồi hộp khó chịu lắm.
Tôi rất tin vào tâm linh và điềm mộng, vì bản thân từng chứng kiến nhiều việc ly kì khó lý giải. Nhân biết các thầy, chú bác anh chị em trên diễn đàn của mình rất giỏi về những vấn đề này nên mạo muội hỏi, kính xin mọi người có thể giải đáp cho tôi an lòng.
Mọi sự kính nhờ! Chân thành cám ơn đến mọi người.