Năm nay mình 28 tuổi , vốn là người sợ ma nhưng thích nghe nghe chuyện cõi âm, thầy bà. Thích là vì độ liêu trai, rùng rợn , hồi hợp , ly kì và một phần vì mình đã từng chứng kiến có thật trong cuộc sống, từ chuyện mẹ mình bị ông ngoại nhập đòi bắt đi hay bạn mình bị ông bà bên mình nhập về căn dặn dạy bảo... Hôm nay mình quyết định giành chút thời gian đăng kí User để chia sẻ câu chuyện mình sắp kể sau đây cho mọi người cùng có cái nhìn đầy đủ về ma quỷ cũng như hình thành cho mình 1 cách sống tốt đẹp hơn.
Thôi vào chuyện nhé.
Mình có bà chị tên Diệu, nay đã 36 tuổi, Chị ở phòng trọ cũng gần chỗ mình, nhà mình là quán nhậu nên có mướn chị ấy làm phụ, lặt rau, rửa chém dọn dẹp lặt vặt . Tối hôm qua , lúc dọn dẹp xong chuẩn bị nghỉ ( tầm 23h) , vui miệng mình hỏi : chị mướn ở đó được cũng gần 1 tháng rồi có thấy gì không chị ( mình biết khu đó nổi tiếng nhiều ma) ?
Chị đáp : Sao mày biết , ngày nào tao cũng gặp.
Lúc đó mình bắt đầu thấy hứng khởi liền . Thấy gì chị ?
Hôm bữa( chị nói lúc đó hơn 23h) tao mua cái lẩu gà nòi nhà mày, chưa kịp ăn ,đang lui cui đập đá để uống, tao nhìn ra của phòng thấy một con nhỏ mặc áo dài hoc sinh dẫn theo 1 con bé mặc váy đi chân đất gọi tao "Diệu ơi" , tự nhiên tao thấy lạnh cả người và nổi nóng,tao chạy vào phòng lấy dao xua đuổi tất cả những đưa phòng khác, chửi bà chủ phòng trọ, Sáng ra ai hỏi gì cung không biết.
....Còn tiếp, giờ mình đi làm gà