Tình hình là như này: nhà em có 3 cây Hồng Tú Cầu trồng trên đất chứ không phải trong chậu, trồng cũng khoảng hơn 3 năm rồi, mẹ em thấy hoa đẹp nên xin từ chỗ khác về trồng trong sân nhà. Có lần mẹ còn cắt 2 hoa của nó đem vô nhà trưng trong bình thủy tinh bao lóng lánh luôn!
Em đọc trên mạng người ta bảo thế này: "Hồng Tú Cầu này trồng ở nhà nào, nhà đó làm ăn không khá, có chuyện lục đục xảy ra liên miên, trẻ con thường hay bệnh nhưng bác sĩ không định rõ bệnh gì, người nhẹ bóng vía thường bị bóng đè, mộng mị lung tung… Ai xem loại này là “ngải duyên” thì cứ ôm về trồng để… được hưởng thụ số kiếp “Cô” và “Quả”."
Nay biết nó là ngải dữ nên em không muốn giữ trong nhà nữa, tuy em không nuôi nó thành ngải nhưng vẫn không muốn, cẩn tắc vô áy náy. Với lại mọi người đừng cười, gần 30t rồi mà chuyện tình cảm của em không như ý lắm cho nên thấy “Cô” và “Quả” là như rồng bị chạm vào vảy ngược ấy.

Em ngắt nó đem vứt có được không ạ? Cả nghĩ mà, sợ gặp chuyện không may. Em cám ơn rất nhiều.