Thưa mọi người,
Hôm qua khi về quê chơi, em đưa mẹ em đi xem bói cho bà an tâm,vì bà bảo trong người hay thấy khó chịu.
Xong được người ta giới thiệu đi xem ở Hiêng, ở Quán Hàu - Quảng Bình.
Bà yêu cầu mang cho bà một it đất trong ly hương, với 1 bộ bài tây đã để trên bàn thở thắp hương.
Xong lên xem thì bà chỉ nhìn liếc qua đất bà phán mấy câu cũng chuẩn : mẹ em có 4 con, mất 2 đứa rồi, 1 có hình có dạng (anh em mất năm em học lớp 11), 1 không có hình dạng (anh đầu tiên mẹ em bị sẩy). rồi nhà được xây mấy lần sửa mấy lần đứng tên ai, cổng nhà chuyển mấy lần sửa mấy lần....mấy cái này bả nói không sai j.
Xong bả bảo em (Đinh mão -87) bị người âm theo từ năm 2010. Mà vong này ko phải họ hàng máu mủ j,nó hại em.Bả bảo nó ko lấy tài khoản thì nó lấy mạng em,nên em làm ra bao tiền cũng ko giữ được,ko mất vì thế này thì vì họa này họa khác. Đại loại bảo em phải giải.
Bà bảo cho em uống thuốc để âm đi đường âm,dương đi đường dương.Thuốc uống 14 ngày,hơi rắn (cao), màu như màu tro với cho em 1 cái bùa có tượng quan thế âm bồ tát.
Đến đoạn này thì em vẫn tin, em đưa bả 1 triệu tiền thuốc với bùa. Em nghĩ đơn giản thôi là có thờ có thiêng có kiêng có lành.
Rồi bả bảo uống thuốc xong thì bảo ba mẹ lên nhà làm lễ j đấy. Em có hỏi là phải mang j ko,chi phí thế nào thì bả nhất mực không nói,bảo là cứ uống đi đã.
Đến đây thì em lo lo, vì em nghĩ có cái j đâu mà phải úp mở vậy.
Gio em đang băn khoăn không biết có nên uống thuốc không, vì cũng không biết nó làm từ cái j :(
Rồi lỡ uống xong (sợ bùa ngải j đó) rồi đến khi làm lễ bà hét tiền lên trên trời thì sao,lúc ấy đâm lao phải theo lao,mà cũng chưa tin lắm.
Có bác nào có kinh nghiệm về khoản này chia sẽ lại em cái !