Trang 1 trong 5 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 83

Ðề tài: Gay có TU đc ko?

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định Gay có TU đc ko?



    Em là GAY nên em muốn biết có đúng zậy ko?

    Sẵn làm quen với mọi người luôn. Có anh nào cho em làm quen :)

    Vì em lỡ thề độc chỉ iu người nào có đạo hạnh cao hơn em và chỉ iu người nào có lòng từ bi...

    Em 26t rồi, ở miền nam...ai làm quen thì inbox em nha...(đã gay còn đòi hỏi nhìu nên ế mà vì bức bách quá nên lên đây đăng tin)

    P/S1: E xin mấy mod đừng xóa bài này của em để em còn kiếm ck.
    P/S2: Mong đc làm quen với mấy em/anh (-3 +3 tuổi)

    Fb của em: www.fb.com/thiennhil [Em tạo cấp tốc đó] :)

    Last edited by bebong; 22-07-2015 at 10:01 PM.

  2. #2

    Mặc định

    chắc ế dài dài gòi gái ơi :))))

  3. #3
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    E Đòi hỏi cũng đâu có cao lắm đâu ta...buồn hết sức... đã ế bao nhiêu năm trời rồi! hụ hụ

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bebong Xem Bài Gởi
    E Đòi hỏi cũng đâu có cao lắm đâu ta...buồn hết sức... đã ế bao nhiêu năm trời rồi! hụ hụ
    toại ý em rồi đó. :3

  5. #5
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Vậy gay là gì bạn? Là con người đúng không?
    Vậy là người thì có thể tu, cái này tùy bạn muốn tu theo tôn giáo nào nữa?

    Sẵn tiện tôi nói luôn cho bạn rõ về gay, les, hay lưỡng giới.

    Bạn biết Thượng Đế, Tiên, Phật, Chúa... là gì không? Họ có thể có hình dáng nam, nữ, vừa là nam, vừa là nữ, hoặc phi nam, phi nữ cùng một lúc. Mặc dù có hình dáng như thế, nhưng họ không có dục tình nam nữ.

    Còn gay, les, lưỡng giới tính, thì cũng giống như tôi vừa nói ở trên, nhưng cái khác là họ có dục tính nam nữ.Và quan trọng là cái dục tính này nó có xu hướng đồng một tính chất với nhau. Điều này chắc là bạn đã hiểu.

    Khi bạn đã mở topic, và muốn tu hành, thì bạn hãy cố gắng tu, tức là sửa mình cho tốt lên. Ở đây tôi không bảo bạn là bạn hãy bớt gay đi. Gay, les, hay lưỡng tính thì là vấn đề của Thượng Đế mất rồi, Thượng Đế sinh ra bạn là gay, thì đó là gay, không thể sửa đổi được. Đó là thiên ý, tôi chỉ nói là dù là gay, thì bạn hãy tu ở mức độ gay của bạn.

    Tức là bản thân bạn là ai không quan trọng, cái quan trọng là bạn ngộ được điều gì khi bạn là gay. Những người sinh ra ở trạng thái không như bạn, họ sẽ khó tu hơn là gay như bạn đó.

    Vì sao như thế, vì là bạn đang ở trạng thái gần như các chư vị tiên phật vậy, tức là phi nam, phi nữ. Cái quan trọng mà bạn cần sửa đổi là hướng tính dục phàm ngã của mình, đến tính dục cao thượng hơn, mà tính dục cao thượng hơn chính là tình yêu đối với tất cả đó bạn. Đó chính là từ bi bác ái đó bạn.

    Tính dục cao thượng, đó chính là yêu bản thân của mình đó bạn, khi bạn yêu bản thân của mình, bạn sẽ thấy được bản thân mình là ai. Muôn đời vạn kiếp con người luôn đi tìm nửa kia của mình để yêu thương. Mà đi tìm mãi chẳng thấy đâu cả, vì sao mà không thấy, vì nếu tìm bên ngoài bạn, bạn sẽ chẳng thể tìm nổi một người nào có thể hiểu bản thân bạn bằng chính mình cả.Chỉ có bạn mới hiểu bạn, chỉ có bạn mới biết mình muốn gì và cần gì, dù có người nào bên ngoài bạn có thể đáp ứng tất cả nhu cầu muốn có của bạn, thì bạn vẫn chưa thỏa mãn, vì sao? Vì cái bạn muốn tìm là chính mình, tìm bên ngoài bạn sẽ chẳng thấy ai đáp ứng những yêu cầu của bản thân được cả.

    Và trong quá trình bạn đi yêu bản thân mình, tu luyện nó, tìm thấy nó, dục tính nam nữ ngay trong bản thể của bạn, thì bạn sẽ ngày càng khỏe mạnh, càng minh mẫn, và sẽ đạt tới trạng thái giác ngộ. Bạn biết tiên phật họ cũng có dục tính nam nữ đấy, nhưng không phải là dục bên ngoài, mà là dục trong từng tế bào của bản thân họ. Đó chính là ngồi thiền, là luyện đạo, là giác ngộ đó bạn. Đó cũng là một kiểu dục, nhưng là mức độ thanh nhẹ, chứ không phải cái dục nam nữ, hay nam nam, nữ nữ như tất cả người thường chúng ta.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lulively Xem Bài Gởi
    Vậy gay là gì bạn? Là con người đúng không?
    Vậy là người thì có thể tu, cái này tùy bạn muốn tu theo tôn giáo nào nữa?

    Sẵn tiện tôi nói luôn cho bạn rõ về gay, les, hay lưỡng giới.

    Bạn biết Thượng Đế, Tiên, Phật, Chúa... là gì không? Họ có thể có hình dáng nam, nữ, vừa là nam, vừa là nữ, hoặc phi nam, phi nữ cùng một lúc. Mặc dù có hình dáng như thế, nhưng họ không có dục tình nam nữ.

    Còn gay, les, lưỡng giới tính, thì cũng giống như tôi vừa nói ở trên, nhưng cái khác là họ có dục tính nam nữ.Và quan trọng là cái dục tính này nó có xu hướng đồng một tính chất với nhau. Điều này chắc là bạn đã hiểu.

    Khi bạn đã mở topic, và muốn tu hành, thì bạn hãy cố gắng tu, tức là sửa mình cho tốt lên. Ở đây tôi không bảo bạn là bạn hãy bớt gay đi. Gay, les, hay lưỡng tính thì là vấn đề của Thượng Đế mất rồi, Thượng Đế sinh ra bạn là gay, thì đó là gay, không thể sửa đổi được. Đó là thiên ý, tôi chỉ nói là dù là gay, thì bạn hãy tu ở mức độ gay của bạn.

    Tức là bản thân bạn là ai không quan trọng, cái quan trọng là bạn ngộ được điều gì khi bạn là gay. Những người sinh ra ở trạng thái không như bạn, họ sẽ khó tu hơn là gay như bạn đó.

    Vì sao như thế, vì là bạn đang ở trạng thái gần như các chư vị tiên phật vậy, tức là phi nam, phi nữ. Cái quan trọng mà bạn cần sửa đổi là hướng tính dục phàm ngã của mình, đến tính dục cao thượng hơn, mà tính dục cao thượng hơn chính là tình yêu đối với tất cả đó bạn. Đó chính là từ bi bác ái đó bạn.

    Tính dục cao thượng, đó chính là yêu bản thân của mình đó bạn, khi bạn yêu bản thân của mình, bạn sẽ thấy được bản thân mình là ai. Muôn đời vạn kiếp con người luôn đi tìm nửa kia của mình để yêu thương. Mà đi tìm mãi chẳng thấy đâu cả, vì sao mà không thấy, vì nếu tìm bên ngoài bạn, bạn sẽ chẳng thể tìm nổi một người nào có thể hiểu bản thân bạn bằng chính mình cả.Chỉ có bạn mới hiểu bạn, chỉ có bạn mới biết mình muốn gì và cần gì, dù có người nào bên ngoài bạn có thể đáp ứng tất cả nhu cầu muốn có của bạn, thì bạn vẫn chưa thỏa mãn, vì sao? Vì cái bạn muốn tìm là chính mình, tìm bên ngoài bạn sẽ chẳng thấy ai đáp ứng những yêu cầu của bản thân được cả.

    Và trong quá trình bạn đi yêu bản thân mình, tu luyện nó, tìm thấy nó, dục tính nam nữ ngay trong bản thể của bạn, thì bạn sẽ ngày càng khỏe mạnh, càng minh mẫn, và sẽ đạt tới trạng thái giác ngộ. Bạn biết tiên phật họ cũng có dục tính nam nữ đấy, nhưng không phải là dục bên ngoài, mà là dục trong từng tế bào của bản thân họ. Đó chính là ngồi thiền, là luyện đạo, là giác ngộ đó bạn. Đó cũng là một kiểu dục, nhưng là mức độ thanh nhẹ, chứ không phải cái dục nam nữ, hay nam nam, nữ nữ như tất cả người thường chúng ta.
    Hướng dẫn của bác đúng nhưng khó thực hiện với người thường. Em thì đơn giản thế này, em có nghe pháp của một hòa thượng hoặc đại đức nào đó em không nhớ. Nhưng đại ý là: con người trải qua nhiều kiếp, mỗi kiếp lại có một hình tướng tùy vào duyên nghiệp, có kiếp là đàn ông, có kiếp là đàn bà, tất cả đều là nhân duyên mà ra. Nếu bạn mang trong mình cả bộ phận sinh dục nam và nữ (phải đi soi khám cả trong cả ngoài nhé) thì bạn phải kiểm tra xem cái nào chiếm ưu thế hơn rồi quyết định xuống đao nếu muốn trả về giới tính thực (nhưng thực ra thì là do nhân quả nên có thể kiếp này bạn phải chịu, nếu cố tình chống lại bằng cách xuống dao kéo mà không bù lại bằng các việc làm công đức đủ để bù đắp - công đức mà đừng tâm niệm đấy là công đức thì mới là công đức nhé, và cũng có nhiều hình thức công đức - thì có thể quả báo còn thảm hơn, do đó cần cân nhắc kỹ). Nếu cơ thể bạn bình thường theo đúng hình dáng bên ngoài, chỉ khác về vấn đề tâm lý và xu hướng tình dục thì bạn hãy làm việc công đức, lạy Phật sám hối tội lỗi trong nhiều đời nhiều kiếp trước, xin các ngài gia hộ cho để giới tính và cơ thể đồng nhất - sẽ mất một thời gian dài để biến chuyển - nhưng quan trọng hơn, qua quá trình tu này, ít nhất bạn cũng là người tốt.

    Việc bạn tu thì giới tính nào cũng có thể tu. Có điều mỗi người hợp với một pháp môn, bạn hãy tu và tự tìm con đường riêng hợp với mình. Nhưng mình thấy tu theo đạo Phật thì cứ cố gắng vì đạo Phật không từ chối người có tâm hướng đến điều thiện, không như nhiều dạng tôn giáo cực đoan khác.

  7. #7
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bebong Xem Bài Gởi


    Em là GAY nên em muốn biết có đúng zậy ko?

    Sẵn làm quen với mọi người luôn. Có anh nào cho em làm quen :)

    Vì em lỡ thề độc chỉ iu người nào có đạo hạnh cao hơn em và chỉ iu người nào có lòng từ bi...

    Em 26t rồi, ở miền nam...ai làm quen thì inbox em nha...(đã gay còn đòi hỏi nhìu nên ế mà vì bức bách quá nên lên đây đăng tin)

    P/S1: E xin mấy mod đừng xóa bài này của em để em còn kiếm ck.
    P/S2: Mong đc làm quen với mấy em/anh (-3 +3 tuổi)

    Fb của em: www.fb.com/thiennhil [Em tạo cấp tốc đó] :)

    Bạn chỉ yêu người nào có đạo hạnh cao hơn bạn và từ bi, thì người đó chính là Phật đó bạn, chỉ có Phật mới có đạo hạnh cao hơn tất thảy mọi người và từ bi mà thôi.

  8. #8
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lulively Xem Bài Gởi
    Bạn chỉ yêu người nào có đạo hạnh cao hơn bạn và từ bi, thì người đó chính là Phật đó bạn, chỉ có Phật mới có đạo hạnh cao hơn tất thảy mọi người và từ bi mà thôi.
    Dạ, Phật thì con đã yêu lâu lắm rồi.

    toại ý em rồi đó. :3
    Toại là toại làm sao đc a??? :(

  9. #9

    Mặc định

    Tình yêu phàm trần sẽ có buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc, ghe tuôn, thù hận... Người chưa từng yêu thì thấy thích, các cung bậc cảm xúc này nghe hay hay. Đến khi dính vào rồi thì lại không trút ra được. Tình yêu là một loại cảm xúc rất mãnh liệt. Nếu đến từ Thượng Thiên thì cảm thấy đầy đủ, không thiếu thốn. Nếu gò bó tình yêu vào một người, mất kết nối với Thượng Thiên, nên thấy thiếu thốn, nên thấy không thể xa người đó, thấy người đó bên cạnh ai khác thì bản thân khó chịu, muốn chiếm hữu người đó cho riêng mình. Vì những ích kỷ đó, hai người không còn hòa thuận. Rồi thì các cảm xúc ghen tuôn, thù hận dần thế chổ cho cảm giác hạnh phúc. Tình yêu bao dung, vị tha, hi sinh cũng không còn. Những cảm xúc tiêu cực dần dần đầu độc con tim, khiến cho bản thân mất đi niềm tin và thù hận cả thế giới.
    Cũng có những đôi uyên ương mà tình yêu của họ cảm động lòng trời, dù vậy Ngưu Lang, Chức Nữ cũng chỉ một năm gặp nhau một lần. À, còn có đôi bạn Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất, tình cảm đôi bạn này phải nói là hiếm có trong vạn loài chúng sanh.
    À đúng rồi, yêu không đơn giản đâu, khi yêu tức là chấp nhận chia sẽ một phần nghiệp và phước báu cho nhau dù đôi bên có biết hay không. Nên yêu mới cần có duyên nợ.

  10. #10

    Mặc định

    Bonus cái, Xá Lợi Phất là trí tuệ bật nhất, Mục Kiền Liên là thần thông bật nhất. Kiểu như người phàm là một bên trí thức một bên giang hồ. =)))

  11. #11
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Vậy chắc kiếp trước em tu dữ lắm nên kiếp này ế dài hạn quá rồi :)

    Hay là ăn ở thất đức chọc phá ng ta nên kiếp này bị ế...hay kiếp trc là thái giám :) hahahaha

    khi yêu tức là chấp nhận chia sẽ một phần nghiệp và phước báu cho nhau dù đôi bên có biết hay không.
    Quan trọng là cái này...cái này nào giờ em chưa nghe ai nói!!! Nếu thật thì lỗ vốn quá...lỡ phước nó ít mà nghiệp nó nhiều thì khổ mình...thôi,,,, vậy e chọn đúng rồi..phải iu ng nào có tu cao hơn :)) ^^!

  12. #12
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Thật sự ko phải là em ko muốn TU nhưng lòng phàm còn nặng, duyên trần chưa dứt nên nó kéo về..:(

  13. #13

    Mặc định

    Mình k0 phải chưa từng yêu, cũng k0 phải chưa từng trả nợ duyên. Nói chung là tùy duyên thôi, nó tới là tới hà, tránh sao được. Hết duyên trần rồi tu cũng được, đôi khi duyên trần dẫn dắt ta vào đường tu cũng nên.

  14. #14
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Sao em thấy toàn trả nợ thiên hạ không hà? Toàn iu người ta ko hà...ng ta ko có iu mình...bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu công sức, bao nhiêu tình cảm dành cho người ta mà ng ta đâu có đoái tới!!!

    E toàn gặp chủ nợ. :(

  15. #15
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bebong Xem Bài Gởi
    Sao em thấy toàn trả nợ thiên hạ không hà? Toàn iu người ta ko hà...ng ta ko có iu mình...bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu công sức, bao nhiêu tình cảm dành cho người ta mà ng ta đâu có đoái tới!!!

    E toàn gặp chủ nợ. :(
    Vậy là cái từ ái của bạn cũng cao lắm rồi đó, tôi thì chưa được như thế. Vì tôi chưa yêu được người nào.

    Bạn có cái tình yêu cao thượng đó chứ, bạn bỏ ra nhiều tâm huyết, nhiều công sức, nhưng người mà bạn yêu không đoái hoài tới.
    Nếu bạn muốn tu, thì cũng giống như bạn yêu mọi người vậy đó, bỏ ra tâm tư, tâm huyết công sức, chỉ khác một chỗ là không có cần mọi người có đoái hoài tới bạn hay là không mà chỉ cần họ hạnh phúc là đủ.

    thì người em yêu chính là chủ nợ của em. chính vì em nợ họ em mới yêu.
    Thế thì hãy yêu đi, không phải lúc nào tình yêu cũng đem lại cho con người nỗi cay đắng, cay đắng là vì còn nghĩ tới thân mình, nếu ta yêu chỉ vì ta yêu thôi, không vì lý do gì khác nữa, chẳng phải lúc đó tình yêu sẽ là hạnh phúc chăng?

    Chắc là bạn hợp với kiểu tình yêu chỉ cho đi chứ không nhận lại, cái tình yêu này nếu bạn có thể yêu được thì bạn cũng là người hạnh phúc lắm đó chớ.

  16. #16
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Chắc là bạn hợp với kiểu tình yêu chỉ cho đi chứ không nhận lại, cái tình yêu này nếu bạn có thể yêu được thì bạn cũng là người hạnh phúc lắm đó chớ.
    Con cũng muốn đc nhận lại mà nhưng người ta ko cho con!

  17. #17
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Đăng hủm rầy mà hỏng có ai làm quen hết!

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bebong Xem Bài Gởi
    Đăng hủm rầy mà hỏng có ai làm quen hết!
    ayza,,xin các bạn né ra đễ em đc gặp nguoi cũa em hằng mong đợi ỡ cái cữa cỗng vo hinh này ạ,,lý lịch tiễu sữ cũa em đã có sẵn đc kg vậy,,hí
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  19. #19
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vovi2k Xem Bài Gởi
    ayza,,xin các bạn né ra đễ em đc gặp nguoi cũa em hằng mong đợi ỡ cái cữa cỗng vo hinh này ạ,,lý lịch tiễu sữ cũa em đã có sẵn đc kg vậy,,hí
    Nói gì mà con cháu nó ko hỉu gì hết!

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bebong Xem Bài Gởi
    Nói gì mà con cháu nó ko hỉu gì hết!
    một trong các thánh spam có máu mặt trên diễn đàn :))

    Gia nhập Oct 2009
    Bài gởi 2,759

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •