Kính chào quý thầy và anh chị cùng các bạn trên điễn đàn
Tôi có việc khẩn khoản xin giúp đỡ:
Tôi vốn bị bệnh tim khoảng 4 năm nay, bởi vậy nên mọi việc ngoài xã hội tôi đã khép lại, năm 2014 tôi mua căn nhà để con gái đứng tên tưởng rằng có cô con gái lớn lo giúp cha làm giấy tờ thủ tục hành chính. Không ngờ lo làm giấy tờ sổ hồng xong, con gái tôi ỷ vào tên mình đứng chủ nên bỏ nhà đi và đem theo sổ hồng đòi thế chấp ngân hàng, do ko có cơ sở trả nợ nên ngân hàng ko cho vay , nay con gái tôi lại đòi đem vay bên ngoài nặng lãi mặc cho tôi năn nỉ hằng trăm lá thư điện tử vẫn ko dừng lại. Tôi thấy mình khổ tâm quá, vất vả 1 đời có được căn nhà để ở, tôi chỉ có 1 đứa con gái nên ko nghĩ điều gì xảy ra xấu, thế mà giờ này con gái tôi xử thật độc ác với cha nó! tôi vốn bệnh tim phải cố gắng lắm để vượt qua cơn hiểm nghèo, nay lại chịu áp lực, lo lắng phiền não do việc hành xử của con gái. Mong có vị thầy nào có phép triệu con gái tôi về để cha con tôi giải quyết ổn thỏa, nếu không tôi mãi sống trong lo lắng buồn phiền vì chuyện con gái tôi đòi thế chấp nhà.
Rất mong quý thầy quan tâm hoặc các anh chị nào biết thầy ở đâu có phép gọi người về mách cho tôi. đt của tôi: 01203431456 KẾT
Tôi xin tri ân.