kết quả từ 1 tới 20 trên 48

Ðề tài: Sự lừa dối khủng khiếp

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Sự lừa dối khủng khiếp

    - Tất cả chúng ta đều bị lừa dối

    - Xã hội lừa dối chúng ta, các vị tu sĩ, chính khách lừa dối chúng ta và chính chúng ta tự lừa dối mình, rồi chúng ta lừa dối cả con cháu...

    - Lừa dối sâu và tinh vi đến độ khi ai đó nói cho ta biết sự thật thì chúng ta cũng không tin. Chúng ta sẽ ra sức nguyền rủa người đó.

    - Ít nhất sự thật đã 2 lần được phơi bày, nhưng rất nhanh sau đó, sự thật lại bị lợi dụng, làm cho méo mó và biến thành công cụ để lừa dối.

    - Cả 2 người tuyên thuyết sự thật đều bị sỉ nhục, một người bị đầu độc, người còn lại bị treo lên thập tự giá. Chỉ sau cái chết bình an của họ, cái chết tràn đầy an lành mơ ước, loài người mới quay lại tung hô họ, và.... biến họ thành ...công cụ để tiếp tục lừa dối.

    - Sự thật đó là: "Tất cả chúng ta đều là Phật đã thành". Những cái gì là tội lỗi, cái gì là nghiệp quả, cái gì là u mê.... tất cả điều đó chính là sự lừa dối vĩ đại, làm cho chúng ta luôn có suy nghĩ rằng chúng ta là người tội lỗi. Phật hay Chúa có thể làm gì, khi ngay chính chúng ta cứ tin rằng chúng ta là kẻ tội lỗi?

    - Tại sao chúng ta tu hành Thiền - Mật - Tịnh chăm chỉ thế mà mãi cũng không trừ được phiền não? Làm sao trừ được khi chính chúng ta sinh ra phiền não bằng cái suy nghĩ mình là kẻ tội lỗi. và chấp nhận điều đó như là dĩ nhiên vậy.

    - Tại sao ta không làm ngược lại, tại sao ta không nghĩ rằng ta vốn thuần khiết thanh tịnh đồng như Phật như Chúa? Chẳng phải Phật đã nói " Chúng sanh vốn đã là Phật tự bao giờ". Chẳng phải Jesu đã nói " Ta với cha ta là một, và các anh em cũng như ta".

    Vâng, sau bài này tôi cũng sẽ bị nguyền rủa không ít, nhưng sự thật đó cần phải nói, các anh em hãy giải thoát mình khỏi tri kiến mà xã hội áp đặt, thoát khỏi mặc cảm tội lỗi đã ám ảnh ăn sâu trong tiềm thức các anh em và cha ông ta từ bấy lâu.

    Hãy thoát khỏi tri kiến và quay về với trái tim, nơi đó các anh em sẽ thấy nội tâm tỏa sáng, và nhận ra chúng ta vốn đã là Phật tự bao giờ.

    Thương mến!
    Last edited by compassion; 17-10-2011 at 01:45 PM.
    Tôi là ai?
    Là ai...là ai... mà yêu quá đời này

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cuốn: NHỮNG BÍ ẨN CUỘC ĐỜI
    By chiencsb in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 08-06-2015, 10:42 PM
  2. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  3. NHÀ TRỪ QUỶ KỂ CHUYỆN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 87
    Bài mới gởi: 24-07-2012, 09:28 PM
  4. Thiền học
    By The_Sun in forum Thiền Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-09-2011, 08:52 AM
  5. Cảm ơn anh đã lừa dối
    By baochaobuoisang in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 11-02-2011, 10:54 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •