Đa số các tôn giáo thờ thần đều không thể thiếu vị thần huỷ diệt. Thần huỷ diệt cũng là một vị thần thuộc về ánh sáng và được tôn thờ như các vị thần khác.

Tuy nhiên, trong kinh thánh, Chúa có 3 ngôi vị nhưng không có ngôi vị nào được xưng là đấng huỷ diệt. Chúa Cha là đấng sáng tạo, Chúa Thánh Thần là đấng thánh hoá, Chúa Jesus là đấng cứu rỗi.

Vậy, tại sao mình lại đặt câu hỏi Thiên Chúa có phải là đấng huỷ diệt? Thực tế, không có một danh xưng nào cho thấy Thiên Chúa là một vị thần huỷ diệt mà bản chất của Thiên Chúa là tình yêu, xem ra rất mâu thuẫn với sự huỷ diệt nên không ai gán cho Chúa danh hiệu này. Theo kinh thánh: đại hồng thuỷ, 10 đại nạn ở Ai Cập, hoả thiêu thành sô đôm và một đại nạn khác chưa xảy ra "ngày phán xét". Đó chính là những hành động của một vị thần huỷ diệt, đứng trên phương diện "Thiên Chúa là tình yêu" thì không thể nào hành động như thế. Điều đó làm nên sự uy quyền và đáng sợ của Thiên Chúa. Hãy tưởng tượng, những đại nạn trên không chỉ giết một vài người mà giết đến hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người. Có thể nói đó là một dấu chấm hết cho một thời đại, một nền văn minh. Các bạn tưởng tượng xem, một ngày bình thường, đang đẹp trời, bỗng nhiên mây đen kéo đến và một cái chớp mắt thôi thì xung quanh chỉ còn là đống tro tàn, lửa cháy khắp nơi, xác người như núi,... .Có người nói rằng, đó là lúc Thiên Chúa giận dữ, cũng có người giải thích Chúa đang thi hành công lý, quét sạch những kẻ có tội. Nhưng không ai dám nghĩ rằng, Thiên Chúa chính là vị thần huỷ diệt.

Trước hết, mình nói rõ về huỷ diệt. Huỷ diệt làm ta liên tưởng đến ma quỷ, sự xấu xa và cái ác. Điều đó chưa hẳn là đúng. Nói về những vị thần thì hơi khó hiểu, mình nói về xã hội để lấy ví dụ về sự huỷ diệt.

Khủng bố là những kẻ giết người, đánh bom mà ai cũng sợ => Sự huỷ diệt
Quân đội, cũng được rèn luyện để giết người, đánh bom => Sự huỷ diệt
Nhưng mục đích khác nhau, một bên là để chống phá, một bên là để bảo vệ.

Cũng như vậy, thần huỷ diệt khác ma quỷ vì ma quỷ vốn là cái xấu, dẫn dắt con người phạm tội. Còn thần huỷ diệt cũng là vị thần của sự kết thúc. Nếu Thiên Chúa không huỷ diệt thì công lý không được thực thi. Một kẻ giết người mà không có quân đội, công an thì ai sẽ trừng trị chúng? Hay để bọn chúng già rồi chết. Bản chất của thần huỷ diệt là kết thúc và thực hành trừng phạt theo công lý. Đó là lí do Hoả Ngục được Thiên Chúa dựng ra, ma quỷ không tạo ra Hoả Ngục.

Chính nhờ có thần huỷ diệt mà thế giới sẽ được cân bằng. Đôi khi sự kết thúc lại là một sự khởi đầu mới. Vì vậy, không có sự mâu thuẫn về câu hỏi: Tại sao Thiên Chúa là đấng nhân từ mà lại giết người như thế?


Còn bạn nghĩ gì về câu hỏi trên?