Những vị nào muốn cầu khẩn bùa yêu- Hòa Hợp thì hóng cái pic này trong 7 ngày sẽ HD
qua một thời gian cũng tìm ra vị sư phụ thứ 4. thầy có soi qua tôi thấy thời gian qua thầy nói rất đúng về tôi. tôi đã theo thầy của tôi 2 năm vừa qua.
Nay thầy của tôi muốn hướng dẫn , truyền lại cho mọi người một số bùa chú thông dụng để giúp đời.
nên nhớ là cần thiết mới sử dụng không cần tự hại bản thân vì bùa là con dao 3 lưỡi không phải 2 lưỡi như người đời thường nói.

Votrunghieu can phải chính chắn lại và tôn trọng mọi người ở đây. không phải ở đây không có cao nhân mà là cách ăn nói của cậu có vấn đề nên không ai giúp. và qua hành động ứng xử lời nói cho thấy người yêu mất tích cũng đủ hiểu rồi nhé. không phải do số hay do cái gì đâu mà do bản chất con người của cậu.

Trong vòng 7 ngày tới trở về sau minh minh thay mặt vị sư phụ của minh minh hướng dẫn mọi người miễn phí. còn làm được hay không phải do duyên.
(phúc họa do nhân, tự tìm cách mà đo lường khi sử dụng)

Tuy là thầy của tôi nhỏ hơn tôi hơn 30 con giáp nhưng tính về am hiểu đạo pháp, tinh thông mọi điều rất giỏi vì vậy tôi mới đi theo tầm sư học thầy.

Còn những thầy nào mà tỏ vẻ cao tay "bùa của tôi, bùa của tôi" thì nhớ sau khi chết nhớ ôm theo hết vào quan tài nha mấy vị. già sắp vào nắp quan đến nơi rồi mà còn ganh đua thắng thua hơn thiệt. nhớ lời bần đạo nói bùa của ai thì ôm theo vào quan tài khi chết đừng để ở bên ngoài nha mấy vị "cao nhân"

Bùa chú châu á mình cũng cùng một gốc mà ra không hơn không kém, người đi trước chết thì người đi sau chiếm hữu là "bùa của tôi, bùa của tôi" xin lỗi bùa chú không là của riêng ai hết, do nhân duyên mà tìm chủ thích hợp.

Còn vị nào mà trên facebook có copy hình của thầy tôi xin hạ xuống giúp đừng nghĩ là không có hình ảnh, thông tin cá nhân thầy ấy không làm được gì nhé. thầy ấy từng thách đấu nhiều phen sống chết lên xuống tầm cỡ quốc tế rồi đó. mấy thầy mà chọc thì có mà chọc vào tổ ong , mầy thầy tóc bạc hết rồi đủ hiểu đôi khi không cần phải có hình cũng có thể làm cho mấy thầy vào nắp quan tài vẩn được. dư sức hiểu.

Còn những bạn , con cháu khác đừng nghĩ internet không hình ảnh thông tin mà đi chọc ghẹo thầy khác có ngày chết không kịp ngáp đó nha. hình ảnh thông tin chỉ dành cho những thầy cúng và thầy đi mua sách cũ rồi photocopy ra giả vờ đóng dấu lên làm bản quyền "của tôi, của tôi" rồi đem khoe thôi nhé.

hỏi thày Bùi Hùng là đủ khiếp sợ thầy ấy rồi. chứ nói mà đi lấy hình chửi.
Nên nhớ có câu"cao nhân đắc, cao nhân trị"