lão Thích cho lão tà ta xin 1 đạo bùa mê có được hong??
lão tà ta rất thành công khi chơi đủ kiểu bùa,kể cả bùa ma quỷ hại người nhưng bùa mê thì còng lưng già (đã khọm càng thêm khọm,teo càng thêm lép) làm thấy con mẹ mà nó hõng có linh........... hõng có dụ được con kia.........dù nó xuất thân hạ tiện, lại cóc phải là hoa hôi hoa hậu súp lơ mo đồ hay nữ ranh nhơn thành đạt lại tự nguyện hiến thân mời ông xơi miễn phí ( bỏ nhỏ cho lão Thích là mấy em hoa hôi U50 - U60 xuất thân cao quý ngang với lê vồ của lão, trong dđ này đã qua tay lão hít ráo rùi,muốn xem thơ tình của loài chim mòng chim biển hong bữa nào lão phóng qua...lâm ly bi đát ướt nhẹp chảy tồ tồ...nói có sách mách có chứng) mà con này nó cóc dính chiêu của lão...
dù rằng lão tà ta vốn dĩ là 1 "hót boi" -----> giờ là "hót lão" vứi thân hình phong độ 6 múi chiều cao mông má lý tưởng có bộ mặt lồng lộng đến Phan An - Tống Ngọc thấy ta là cũng lấm le lấm lét chúi nhủi lặn đi mà sao ta chả có giở được trò mình muốn...............
lão Thích vui lòng giúp ta nghen........ đạt được mục đích mục gì gì,ta hẹn lão khề khà......
đa tọa!!!!!
Bookmarks