Kính chào các huynh tỷ

Đệ muốn chúng ta cùng trao đổi thêm về vấn đề nói dối và những hậu quả trong cuộc sống và phúc đức mà chúng ta có thể hưởng.

Từ nhỏ đệ rất ghét nói dối và ghét người nói dối mình vô cùng, nhưng lớn lên, nhất là năm nay, đệ chứng kiến nhiều hoàn cảnh và trải nghiệm đệ mới hiểu ra nhiều điều sâu sắc, nó được đánh đổi bằng chính nước mắt của đệ. Vài hoàn cảnh ấy như sau:

- Bạn A chê bạn B trước mặt đệ, và khi B hỏi, đệ trả lời thành thật là A thấy B không tốt, điều này dẫn đến hiềm khích giữa 2 người, và đệ ở giữa, đôi khi họ hiềm khích và lây luôn cho đệ phiền hà, oán than.

- Đệ nói dối sếp để thu sếp ổn thỏa việc nhà đệ nhưng đệ nói bập bẹ khó nói làm sếp nghi ngờ rồi mất thiện cảm

Nhiều hoàn cảnh khác nữa.

Đệ thấy với những hoàn cảnh như vậy và tương tự, nếu ta bảo thủ mà ứng xử, cuối cùng chúng ta mang tội vì làm mất lòng người khác. Ở đây đệ muốn chia sẻ là để nếu huynh đệ nào phải lựa chọn giữa nói điều không thật và hài lòng người khác, thì có thể suy nghĩ cân nhắc lợi hại mà mạnh dạn làm điều có lợi trong nhiều mặt thì hay hơn, ít ra cũng không rơi vào hoàn cảnh khó xử như đệ. Dối trá mà vì lợi ích chung, và không hại ai cả, thì đáng.