Xin chào các bạn. Mình có câu hỏi muốn nhờ các bạn tư vấn...!
Lâu nay mình không hiểu biết nhiều về tục thờ cúng và gần như là không biết gì.
Cách đây gần 2 tuần vợ chồng mình đã phải bỏ bé vì bé bị chết lưu trong bụng mẹ dù thai đã hơn 30 tuần tuổi, và bác sỹ cũng không tìm ra nguyên nhân. Cháu là cháu trai, và khi cháu ra ngoài thì ông bà nội đã xin đưa về quê an táng dựng mồ mả.
Nhưng thủ tục thờ cúng thì không ai rõ vì môi người một ý, Nhiều người bảo vợ chồng mình không được thờ cúng cháu cho đến khi có cháu thứ 2 ra đời nên vợ chồng mình muốn nhờ ông bà Nội của cháu thờ cúng chăm sóc cháu hộ... nhưng ở quê người ta cũng bảo ông bà nội không được lập bàn thờ thờ cháu... Thế rồi ông bà nội vì thương cháu lại không được thờ nên muốn đưa đi gửi chùa để có chỗ hương khói cho cháu thì dân làng lại bảo phải sau 49 hoặc 100 ngày mới được làm, và gửi chùa thì phải là bố mẹ cháu chứ ông bà không được gửi và cầu siêu cho cháu cũng vậy.
Vợ mình tối qua nằm mơ thấy một đứa bé và sau khi gọi tên thì đứa bé đó đúng là con mình, bé đòi hoa quả gồm 1 quả cam, 2 quả quất và một trái ớt xanh (ớt ngọt to) cháu cầm được hoa quả rồi cháu cười vui sướng lắm và quấn lấy mẹ, sau đó vợ em bế bé trao cho bà ngoại bế thì bà ngoại cháu bế thẳng vào chùa, cháu đã khóc thét lên và liên tục nói "Mẹ lừa con, mẹ lừa con" nhưng vào chùa nhà chùa cũng không chịu nhân cháu... thế là vợ mình tỉnh dậy và khóc sướt mướt.

Các bạn ở đây ai biết về thủ tục tâm linh hãy giúp vợ chồng mình cách thờ cúng cháu để cháu sớm siêu thoát làm người với.. Mình lo và thương con lắm!