Chào mọi người, cháu/ em vừa mới tốt nghiệp đại học.
Vốn 20 năm nay từ nhỏ đến lớn không tính là may mắn, thường làm cái gì cũng phải đi 2,3 bận mới làm được, hoặc phải vắt hết tâm trí, sức lực thì mới có cơ thành công/ thoát nguy trong gang tấc, có chuyện gì bất trắc thì đều có người giúp phút chót. Nhưng em cũng chỉ cho là trùng hợp ngẫu nhiên chứ không phải là cái gì liên quan đến tâm linh. Thời gian gần đây sau khi tốt nghiệp và tìm được việc làm thì em đột nhiên gặp đủ chuyện rủi : Làm việc không thuận lợi, đồng nghiệp bất hòa, có cơ hội việc làm tốt hơn, xứng đáng với năng lực của mình thì bị tuột mất cơ hội vì lý do không đâu, nhiều bệnh vặt liên miên thậm chí suýt nằm dưới gầm xe ô tô. Em cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, phải xin nghỉ việc để ở nhà một thời gian.

Chuyện cũng chẳng có gì vì em cũng quen bị xui rủi rồi, nhg đợt vừa rồi em mơ thấy nhiều giấc mơ kỳ lạ liên tục, từ nhỏ em thường hay mơ tỉnh (lucid dream) nên ban đầu không để ý lắm nhg càng về sau giấc mơ càng kỳ quái dù em không xem phim kinh dị gì cả. Đầu tiên em mơ bác đằng ngoại đã mất (bác cũng khá quý em) bế một đứa bé da ngăm ngăm nâu, tóc xoăn, mắt xanh ngọc, sáng quắc như mắt mèo, trèo ban công vào nhà, tuy quý bác nhưng em lại sợ đứa trẻ con kia. Sau đợt đó em có về quê thắp hương cho bác. Sau đấy một thời gian, chiếc vòng bà em lấy ở chùa về bỗng nhiên đứt trong khi ngủ, em thường dùng nó để niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" như bà dặn để cầu an. Đợt sau đó, em bị ốm vặt, không nặng nhưng bệnh liên tục, uống thuốc không khỏi thậm chí còn nặng hơn. Mấy tuần gần đây em hay mơ đến thế giới kỳ lạ, giống như thế giới mình nhưng lại đầy những người đáng sợ (có người quen ở ngoài và có những người như đã chết), thậm chí còn cố truy đuổi em. Trong giấc mơ thì lần nào đến đường cùng quay lại đối mặt những kẻ đáng sợ đó em đều nhớ ra câu "Nam Mô A Di Đà Phật" thì những thứ đáng sợ đó mới biến mất. Lúc tỉnh em chẳng nhớ gì trừ lúc nói câu chú kia.

Em không rõ đây thực sự là thứ gì đó về tâm linh hay chỉ là những trùng hợp ngẫu nhiên, vốn dĩ em không phải là người yếu bóng vía.

Nếu ai hiểu biết mà cho rằng đây là ngẫu nhiên mà thôi, thì cháu/em xin lỗi vì làm mất thời gian của mọi người.