kết quả từ 1 tới 20 trên 41

Ðề tài: Nhờ làm bùa hoà hợp vợ chồng

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #40

    Mặc định

    Liên lạc với đạo hữu pháp chiếu nick: phapchieumt chỉ cho cách tu tập, để tiêu trừ chướng nghiệp, duyên phận do mình tự tạo ra bằng sự cải tạo của bản thân, tu sữa chính mình, lập công bồi đức. Tương lai có tốt hay xấu do chính những hành động tạo nghiệp ở thời điểm hiện tại mà ra thôi. Chúc em gặp được duyên mới, những thứ đã qua, coi như là giấc mộng, thời gian sẽ là liều thuốc để xóa nỗi đau tinh thần mà hiện tại em phải gánh chịu .
    Huetinh xin kể cấu chuyện của bà chị ruột, lúc xin đứa con ra đời được 5 tuổi, thì chồng bị người khác làm bùa yêu dụ dỗ, sau đó họ có 2 đứa con riêng.
    Nhưng âu cũng do số phận bạc bẻo, do 2 VC sinh sống ở Cao Miên một thời gian, dành dụm có được chút đỉnh tiền, có nhà riêng ở bên đó. Do Ông anh rể là con út trong một gia đình người Việt sống bên đó đã lâu, nên có được một ít tài sản ba mẹ chồng để lại. Lúc đứa cháu được 5 tuổi thì 2 VC mới bàn tính cho nó về VN để học, và bà chị cũng về và lo cho đứa bé, mỗi tháng ông anh gởi tiền về. Nhưng đến cuối năm đó thì bị chính người làm thuê trong nhà dụ dỗ, vì ông anh rể là thợ may mở tiệm riêng ở tại chổ, có thuê thêm một số người VN qua bên đó may. Từ lúc bà chị về thì ông anh vẫn liên lạc, điện thoại, nói chuyện, và gởi tiền đều đều, nhưng đâu biết rằng ở đằng sau đó là có người khác điều khiển bằng bùa ngãi. Hai năm sau đó, khi bà chị đi xem bói thì mới vỡ lẽ khi đó họ đã có với nhau hai đứa con riêng và ở trong chính căn nhà mà hai vợ chồng từng đầu ấp, tay gối.
    Lúc đó Huetinh là người trực tiếp hứng đạn của bà chị do những thứ bực dọc, tức tối, những thứ uất hận đều đổ hết vào Huetinh. Trong lòng lúc nào cũng mang tư tưởng phải tìm thầy gở bùa ngãi, để đem chồng về, Huetinh có khuyên giải hết lời, như là chồng ở đâu thì vợ phải ở bên đó, lửa mà gần rơm lâu ngày thì cũng sẽ cháy mà thôi, dù cho chị ấy không sử dụng bùa ngãi, thì với bản tính của đàn ông, thì 10 thằng hết 9 thằng dê rồi, thằng còn lại thì bị pê. Và tuyệt đối không nên đi gở hay nhờ vã thầy bà gì cả. Lúc mà chị gặp được thầy giỏi, có thể gở được thì đa số đều nói là không muốn phá hoại gia đình người khác và tất cả đều khuyên bà chị hãy buông xã đi.
    Liên tục cả mười năm sau đó, bà chị nghe ai đó nói có Thầy giỏi đều tới xem và đều nhờ vã, có Thầy thì bán chai dầu thơm, có Thầy thì cho lá bùa có để tên tuổi của ông anh rễ, có người thì chỉ cho cách để tấm hình dưới bếp lò, có người thì chỉ mua máu chó mực mà tưới lên,... Nói chung là đến 10 Thầy, thì hết 9 Thầy rởm muốn giúp đở và bán đồ để lấy tiền, còn 1 Thầy giúp người không vụ lợi thì lại khuyên nên buông xã.
    Sau đó Chị cứ đi lên và xuống Cao Miên mấy lần, và mỗi lần đi về thì vừa tốn tiền mà lại ôm thêm mối hận. Và trong tâm lúc nào cũng mong anh ấy quyay trở về, và chị sẵn sàng nuôi con 2 đứa con của chồng. Sau đó ông anh không còn liên lạc nữa, nhưng vẫn gởi tiền đều đều. Mười ba năm sau, khi đứa bé đủ 18 tuổi thì ông anh cũng không gởi tiền về, và và chị biết đến Phật pháp, cầu nguyện Quan Thế Âm, và hiện tại vẫn sống như vậy để lo cho đứa bé học hết đại học.
    Còn chuyện Huetinh gở bùa cho bà chị do sau thời gian xài bùa ngãi bị nó phản lại, để lúc khác chia sẽ sau.
    Last edited by huetinh; 04-02-2017 at 08:49 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •