Đôi khi cuộc đời có những huyễn hoặc, siêu hình, hư hư, thực thực. Người có lòng thì sinh cảm thán, Người không tâm thì cho đó là lừa gạt, phản khoa học, trái với lẻ thường. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì chẳng có gì là không thể? MH370 to đến thế mà đến giờ vẫn bặt vô âm tín, mặc dầu được bao thiết bị tân tiến hiện đại tìm kiếm. Thế mới biết vũ trụ rộng lớn bao la vô cùng vô tận, trí óc nhỏ nhoi của con người chỉ là hạt cát mà thôi.

Hôm nay, VM xin kể về những chuyện gỡ bùa, gỡ ếm.
Ai đã từng đọc qua những bài VM post trên mục này thì có thể hình dung được gia đạo của nhà VM. Có lẻ có nhân duyên từ nhiều đời, nhiều kiếp nên cả gia đạo của VM đều theo Phật pháp. Ba thì ăn chay trường, trưa chiều kinh kệ từ khi VM mới lọt lòng tính ra tính lại thì đã hơn 30 năm, em gái thì tự nhiên được ơn trên mượn xác...phải bỏ việc làm nữa chừng...giúp người không quản khó khăn, không vụ lợi, không tiền bạc. Thậm chí còn cho thêm những nhà nghèo khó. Dài dòng một xíu kính mong bỏ qua cho. Giờ xin vào vấn đề chính.

Năm 2014, VM có mua mảnh đất ở Vũng Tàu. Khi vợ chồng cô em gái vào chơi, VM chở cô em ra mảnh đất xem có khuất mắc gì không. Thì cô em nói: "Đất anh bị người ta trấn mất rồi, có lẻ trước khi bán họ đã nhờ thầy yểm để bán cho nhanh, anh phải gỡ chứ để sau này dở lắm. Ảnh hưởng đến gia đạo đến công việc". Quả thật từ khi VM mua mảnh đất này công việc VM lộn xộn kinh khủng, không việc này cũng việc nọ sảy ra. Vm mới nói "mày gỡ luôn cho anh chứ anh biết gỡ sao" Nó nói nếu muốn gỡ thì sắp bình hoa, ngũ quả, xôi chè...chiều khoảng 18 h mới gỡ được.

Để chuẩn bị cho việc đi lấy đồ yểm. Vm gọi thêm 2 thằng bạn đi cùng để có tinh thần, hơn nữa nếu đồ yểm nằm sâu trong đất thì có người đào đất. Đúng 18 h, VM chở cô em, cùng hai thằng bạn ra mãnh đất. Trước tiên, cô em lấy chậu than hồng, cho thuốc xông vào và có thêm 7 thứ gai. VM cầm chậu than có thuốc xông + gai đi xông hết mảnh đất. Sau đó cô em thắp hương...Lúc sau cô chỉ chổ để đào lấy đồ yểm. vị trí gần giữa mãnh đất. Đào sâu xuống khoảng 1mx1m. Cô em nói dừng lại và bốc đất ngửi và nói không đào nữa, tới nơi rồi. Mấy anh em đập đất để tìm được 1 lúc thì tìm VM đập ra được một bì bóng gói cẩn thận trong đó có: Một lá bùa đã mờ chữ, một cây đinh, một ít Vôi đỏ dùng để ăn trầu. Cô lấy và đốt đi...kể từ đó theo VM nhận thấy công việc của VM cũng trôi chảy hơn, ít gặp trục trặc.