Tôi có 2 đứa con nhỏ, đứa 5 tuổi và đứa 3 tuổi.
Cách đây khoảng 2 năm, lúc đó đứa lớn cũng tầm 3 tuổi như đứa nhỏ bây giờ. Nó hay nằm mơ, và tỉnh dậy trong trạng thái hoảng sợ. Hỏi thì nó đáp:
"Con thấy cô xanh ngoài cửa".
Bé bị nhiều lần như thế, xảy ra thường xuyên khi cơ thể yếu (lúc bị bệnh). Nhưng bây giờ không còn nữa.
Đến đứa con nhỏ, hiện nay 3 tuổi. Lại gặp tình trạng tương tự. Đứa này, khả năng nói của nó kém hơn, hỏi thì chỉ đáp:
"Con thấy con ma màu xanh".
Đứa nhỏ thì tinh thần nó yếu hơn chị nó, nên nó thường xuyên bị trạng thái như vậy, thức giấc đột ngột, hoảng sợ, và khó ngủ lại.
Tuần khoảng 1 lần, nhưng khi nó bị bệnh thì ngày nào cũng bị.
Tôi đã từng nghĩ có thể trong môi trường sống, chúng sợ hãy "thứ gì đó" màu xanh, làm ảnh hưởng đến tâm lý, và đi vào giấc ngủ...nhưng giải mã mãi vẫn không ra.
Tôi là người thuần khoa học, nhưng vì tình yêu dành cho con cái, tôi buộc phải tìm hiểu các vấn đề tâm linh và có duyên tìm đến diễn đàn này.
Kính mong các bậc huynh đệ góp cho vài ý, sao để khắc phục được sự sợ hãi của con trẻ. Thành thật cảm ơn.