ĐI TÌM LINH HỒN

Buổi chiều thứ Hai đầu tuần vừa qua, tôi nhận được thông tin cô Nguyệt có buổi tiếp xúc với linh hồn nhân chuyến công tác phía Nam của cô lần này. Khác với lần trước đây, hôm nay cô Nguyệt chỉ dành vài tiếng đồng hồ giúp thực hiện nguyện vọng cho những người bạn thân hoặc người bà con họ hàng mà thôi, ngay buổi tối cô có chuyến bay trở ra Hà Nội.

Cô Nguyệt vẫn vui tươi, dáng người đầy đặn, quen thuộc như tấm hình đã post trên TGBN nên nhận ra ngay, cô ngồi giữa nhà, mặt hướng về bàn thờ, mọi người quây quần ngồi chung quanh. Thủ tục tiếp xúc với linh hồn hết sức gọn nhẹ và đơn giản. Người cần gặp linh hồn đặt hương hoa lên bàn thờ, thắp ba nén nhang bàn thờ và cầu nguyện. Sau đó ngồi xuống bên cạnh cô Nguyệt. Chỉ một câu hỏi duy nhất cô Nguyệt đưa ra cho người đi gặp linh hồn là mối quan hệ như thế nào với linh hồn. Sau khi đọc lời thỉnh vong và gieo hai đồng tiền xu, cô Nguyệt nhập hồn và bắt đầu cuộc trò chuyện. Cô Nguyệt nói giọng của linh hồn, xưng hô bằng ngôi thứ của linh hồn, dáng điệu cử chỉ y như ngày linh hồn còn sống. Mỗi cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 45 phút. Và dưới đây là tường thuật câu chuyện của các linh hồn:

CÂU CHUYỆN 1: Linh hồn ông nội, mất vì tuổi già.
Người đến gặp là cháu đích tôn, nay khoảng 50 tuổi, nói giọng Thừa Thiên Huế, hiện là một giáo sư, đeo cặp kính trắng, tóc để dài tới vai, ông đến mong được gặp linh hồn ông nội là trưởng tộc, để xin ý kiến những việc hệ trọng của dòng họ. Vị giáo sư cẩn thận mang theo máy ghi âm cuộc nói chuyện. Cùng đi theo còn có 3 vị nữa ngồi nghe, tuổi cũng ngũ tuần trở lên, là học trò, đệ tử cũ của ông nội ngày xưa.

Ông nội cho những ý kiến về công việc xây dựng nhà thờ của dòng họ đang được con cháu chuẩn bị thực hiện, nói rằng khu đất hiện tại cần được hợp nhất với mảnh vườn phía nam do đứa chắt nội đang làm chủ, vì nhà thờ dòng họ cần có sân rộng, nếu không có sân thì không nên xây nhà thờ.

Ông nội nhắc đến chiếc Huân chương Độc Lập của ông, người cháu trả lời đã được bỏ vào áo quan chôn theo cho ông rồi, ông nội tỏ vẻ không đồng ý, nói rằng đáng lẽ phải giữ lấy chiếc Huân chương đó và treo trong nhà, để thế hệ con cháu nối tiếp truyền thống.

Ông nội chỉ cho người cháu biết vị trí ngôi mộ của bà cô tổ nằm ở trong khu lăng mộ của dòng họ ở dốc Đào, đi vào rẽ phía bên trái so với mộ của ông.

CÂU CHUYỆN 2: Linh hồn người bố, mất vì bệnh.
Người đến gặp là con gái, cùng với người chồng tuổi ngoài 30, và mẹ chồng.

Linh hồn người bố vừa xuất hiện là nói ngay vấn đề mà hai vợ chồng đang vướng mắc, là chuyện người chồng thường xuyên rượu chè, say sưa, không lo làm ăn, về nhà chửi mắng vợ, mâu thuẫn thường xuyên giữa hai vợ chồng. Ông bố còn biết rõ mỗi lần chồng mắng vợ thường xúc phạm luôn tới bố mẹ vợ, ông nói rằng mỗi lần chửi vợ là chửi luôn đến ông, bảo rằng nếu tái phạm ông sẽ không để cho yên đâu. Ông cũng biết rằng cô gái cũng không phải tay vừa, chồng nói một tiếng là vợ đáp trả một tiếng.

Ông bố hỏi cô gái đang có ý định bỏ gia đình trở về nhà sống với mẹ phải không? Cô gái nói rằng vì không chịu đựng nổi nữa, nên đã chuẩn bị mua vé tàu và chuẩn bị đồ đạc trở về sống với mẹ, tạm xa chồng để thử thách chồng. Ông bố khuyên bỏ ngay ý định đó, nếu con về nhà, chồng con càng tự do say sưa, chơi bời và hai vợ chồng trước sau sẽ bỏ nhau, tội nghiệp cho hai cháu nhỏ.

Sau khi khuyên dạy rất nhiều với con gái, gởi gắm trách nhiệm với bà mẹ chồng đang có mặt, ông bố quay sang người chồng từ nãy đến giờ ngồi chịu trận, người chồng tuy tâm phục linh hồn người bố biết rõ mọi chuyện, nhưng miệng vẫn chống chế một câu: “ Chúng con còn nhiều vấn đề lắm, bố ở dưới đó không hiểu đâu ! “. Ông bố chất vấn tiếp: “ Anh còn vấn đề gì nữa ? “. Người chồng không trả lời được. Linh hồn người bố hỏi rằng người chồng đang có ý định mở công ty phải không?. Ông phân tích chuyện bên trong gia đình còn không giải quyết được thì làm ăn cái gì, ông bố châm chọc “ Anh mà mở công ty cái gì, chỉ mở cổng cho công ty thì có !? “ (mọi người ngồi nghe cười ồ).

CÂU CHUYỆN 3: Linh hồn người em trai, chết mất tích ngoài chiến trường.
Người đến gặp là chị ruột, khoảng 45 tuổi.

Người chị ruột cho biết đã tìm được mộ em trai bằng phương pháp cảm xạ tìm mộ, nay muốn gặp linh hồn em trai để xác nhận mộ chính xác hay chưa.

Linh hồn người em hiện lên gặp người chị duy nhất trong nhà, xác nhận ngôi mộ đúng là mộ của người em, xác nhận vị trí ngôi mộ trong nghĩa trang là hàng thứ 3 bên tay trái, ngôi mộ thứ tư, tính từ đài tưởng niệm đi xuống.

Người em trai cho biết giấy báo tử ghi hy sinh trong chiến dịch Mùa Thu, nhưng không ghi cụ thể ngày mất và cho biết ngày mất của mình là vào tháng 8, ngày 12 âm lịch, và nhắn người chị lấy ngày này làm ngày giỗ, nhưng dặn thêm cứ vào ngày 27/7 dương lịch hàng năm, chi nhớ đến thắp nhang tại đài tưởng niệm chính của nghĩa trang, đó là cách chia sẻ với các đồng đội của mình.

Linh hồn người em nhắc lại mình đi lính, chết lúc 17 tuổi, nhưng vẫn chưa bằng anh Hai, đi lính lúc 13 tuổi và hy sinh lúc mới 15 tuổi (người chị xác nhận thông tin linh hồn người em nói chính xác).
Người em trai khuyên chị mình giữ gìn sức khỏe, vì còn nuôi hai cháu ăn học, đừng lo buồn nhiều mà phát bệnh giống như tháng trước! Người chị phải thanh minh cho linh hồn người em rằng tháng trước vì đi lại nhiều, mất ăn mất ngủ trong chuyến tìm mộ nên có bị bệnh.