Tình hình em đang rất đau khổ vì người chông hết mực yêu thương em theo con kia. Cuộc hôn nhân 5 năm ko = 2 tuần với con nhỏ đó.Bất chấp con đó cũng đang có bồ sắp cưới...
Chuyện con người thay đổi thì cũng không có gì quá lạ dù người đó tốt và hiền cỡ nào đi nữa. Nhưng e thấy chồng e thành 1 con người khác chỉ cần nhắc tới con kia là ánh mắt sắc lên như muốn giết em vậy.Rồi khóc lóc la hét xin em buông tha cho 2 đứa nó. Rồi bị nhức đầu quằn quại ngày chỉ ngủ được 1,2 tiếng...không được ở bên con đó thì bứt rứt khổ sở...e đi coi thầy thì bảo là chồng e bị cho ăn đồ dơ giờ nặng quá rồi và đang giải cho em nhưng e thấy tình hình chưa thuyên giảm. Có bác nào biết thầy cao tay ở SG chỉ giúp em với ạ!