Trích dẫn Nguyên văn bởi changchancuu Xem Bài Gởi
Tôi trộm nghe ĐỨC TẢN VIÊN SƠN THÁNH chính là một vị Thánh, ngài đứng đầu trong Tứ Bất Tử của Việt Nam....có thể nói là quyền năng của ngài rất lớn...ngài cai quản tất cả các vị thần trong toàn cõi Việt Nam như các vị thần hoàng bản cảnh,thân sông, thần núi, thổ địa, thành hoàng....có thể nói ngài là "anh hai" trong các vị thần ở Việt Nam. Dân gian thường quen gọi ngài là Sơn thần vì thấy ngài dời non lấp biển chiến đấu với Thủy tinh...nên mọi người có thể nhầm lẫn.
Còn nói về chiện thọ mạng của các vị quỷ tiên và địa tiên. ..mà ở đây tôi chỉ xin nói về các vị thần hoàng bản cảnh,thân sông, thần núi, thổ địa, thành hoàng, phán quan, phán sự....thôi nhé. Lạm nghĩ các vị này cũng là người trần gian như chúng ta, nhưng khi sống có công lao với dân với nước nên đuợc dân chúng lập đền thờ và phong thần...có thể linh hồn của họ đã siêu thoát từ lâu hoặc không chẳng ai có thể biết chắc chắn đuợc. Nhưng có điều thọ mạng của vị thần này tùy thuộc vào tự tin mến của nhân gian....nếu như vẫn còn một người còn nhớ đến thì họ vẫn còn tồn tại, nếu như không có ai nhớ nữa, hoặc xã hội thay đổi thì họ sẽ tan biến vào hư vô.
Đôi chút lạm bàn của cách nghĩ một người bình thường!
Hữu danh thời đức, vô danh thời đạo. Vô danh thời đức, vô vô danh thời đạo. Suy lý thời đức, vô suy lý thời đức. Tính thời đức, nhân lê nghĩ trí tín thời đức là hạnh của đạo. Kẻ nào đang trầm luân,.. tóm gọn một khối... ấy là đan đạo!