Thua kế binh đao, người Ukraine dùng ma thuật trấn áp miền Đông

29/04/2015 20:38





Hơn 2.000 nhà tâm linh, pháp sư và thầy phù thủy sẽ đổ về Kiev vào ngày mai, chuẩn bị cho một buổi lễ trấn áp lực lượng nổi dậy tại miền đông và mang lại hòa bình cho Ukraine thông qua ma thuật, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin.


Các nghi lễ đại chúng sẽ được tổ vào đêm trước của ngày 01.05, một ngày truyền thống kết hợp giữa các phù thủy ở Kiev và các thành viên từ các tổ chức tôn giáo quốc tế.
Buổi lễ sẽ diễn ra tại quảng trường Mikhailovsky, giữa hai nhà thờ, được coi là “trung tâm và trái tim tinh thần của Kiev và cả Ukraine”, nhà tổ chức buổi lễ-pháp sư Sergei "Sabirius" Grechishkin cho biết trên trang web tin tức Vesti.


Theo pháp sư Grechishkin, nghi lễ sẽ được thực hiện bởi “13 bậc thầy phù thủy”, những người mà ônh Grechishkin sẽ phải xác minh trước khi buổi lễ diễn ra.
Nhằm xác định tư cách của các thầy phù thủy, ngoài việc sở hữu khả năng huyền bí, người tham gia còn phải là một “người tử tế với trái tim biết yêu thương”, trang Vesti dẫn lời.


“Tại quảng trường, chúng tôi sẽ kháng cáo đến các bậc thần thánh có quyền hạn cao hơn…nhằm đánh thức những người dân đã tham gia vào các chiến dịch đẫm máu của sự giận dữ và thù hận tại đất nước.
Đồng thời yêu cầu bày tỏ sự tiếc thương đối với những ai đã hy sinh trong các chiến dịch khủng khiếp này,” báo chí địa phương trích dẫn một thông báo của các thầy phù thủy.


Trong khi đó, Vesti cho biết các quan chức Kiev hoàn toàn không biết gì về buổi lễ sắp được tổ chức.
Người đứng đầu Tu viện St. Mikhail, cha Ivan, đã thảo luận về các nghi lễ trong kế hoạch với trang tin Vesti, tuy nhiên trước đó cha cũng không hề biết về buổi lễ cho đến khi nó được công bố.
“Không có gì là xấu đối với những người đang lập kế hoạch để cầu nguyện hòa bình cho Ukraine…Những người cầu nguyện tại nhà thờ, bạn không nên quên rằng ngoài Chúa, đó là ma quỷ.


Với một số người có thể thông qua tâm linh, pháp sư và thầy phù thủy để tạo nên hòa bình cho Ukraine, họ đều đáng được tôn trọng”, cha Ivan nói.
Tuy nhiên cha Ivan cũng lưu ý đến những sự kiện xảy ra trong quá khứ. Một nhóm người cầu nguyện tại Nhà thờ St. Sophia đã lên kế hoạch chiếm nhà thờ vào năm 1993.


Các thành viên, được gọi là “Người anh em trắng” đã muốn chiếm đoạt nhà thờ cho hoạt động cầu nguyện, buộc cảnh sát phải can thiệp và bắt giữ nhiều người sau đó.


theo Một thế giới