Trích dẫn Nguyên văn bởi lsc
cháu tên Cường. sinh 16giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 1984 dương lịch.
mẹ cháu bảo sinh cháu đúng hôm nhà bên cạnh có thanh niên làng tổ chức đại hội đòan. đại hội xong còn sáng. các cô thanh niên còn sang chơi.
cháu học hành giỏi từ lóp 1 đến 12. vào đại học thì không chú tâm học lắm. cháu học và làm nghề kỹ sư xây dựng. cháu chưa vợ. cấp 3 thích 1 cô sâu đâm. sau đó không thích và chẳng muốn yêu cô nào nữa. cháu đi làm chẳng kiếm được và giữ được tiền. chuyển công ty liên tục mặc dù sếp tin tưởng. vì toàn gặp sếp khó khăn ạ. ví như sếp cuối cùng nợ tiền công ty phá sản. mặc dù sếp rất thoáng. nhà cháu 3 anh em. đi học hết ạ. mong cô xem giúp về công danh sự nghiệp, tình duyên với ạ. sao số lận đận thế. mà rất nhiều người muốn giúp cháu về công việc mà cháu không hiểu cháu không có phúc hưởng sự giúp đỡ đó. cảm ơn cô nhiều