Xin chào các thầy trên đây..con biết là khi đăng bài này lên cũng chỉ nhận được những lời khuyên chân thành,nhưng khi con người ta bế tắc và tuyệt vọng,họ chỉ đi tìm tia hy vọng cho mình thôi.Nên con xin cảm ơn trước các thầy đã khuyên con.Con đang rất tuyệt vọng và đau khổ,xin các THẦY THẬT SỰ hãy giúp con,có lá bùa hay ngải nào để khiến ng ở phương xa quay về tìm mình nói chuyện ko ạ?con và ng yêu chia tay,dù chia tay nhưng cả a và con đến bây giờ cả 2 luôn dằn vặt và đau khổ,cũng vì cái tôi của cả 2 quá lớn,nhưng vì yêu anh,con cũng nhịn nhưng giờ con đã mất liên lạc hoàn toan với anh,và a từ chối nhận tất cả các phương tiện liên lạc với con,nghe bạn làm chung với anh nói,a rất tiều tuỵ và mệt mỏi,con đau xót vô cùng,nhưng ko thể nói được câu gì vì a ấy tránh nê con..con có nhờ thầy tự xưng là cao nhân của tất cả các thầy,thày đòi phí rất cao,rồi còn nói vô ks để thầy lấy tinh dịch của phụ nữ..v.v.nói chung rất tục tĩu,nhưng chính là thầy lấy chứ ko được tự làm,thầy nói chắc chắn thành công nhưng trước đó con có hỏi ý kiến của bạ bè và họ nói đó là lừa đảo,vậy nên,xin các thầy bik thì hãy giúp cho sự chân thành của con,đung làm con thêm tổn thương lần nữa..com xin cảm ơn