Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 73

Ðề tài: Tôi kể chuyện vong nhập !

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định Tôi kể chuyện vong nhập !

    Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu ,tôi chỉ có thể ráp nối câu chuyện như thế này :

    Gia đình tôi gồm có 5 người :2 vợ chồng và 3 người con (2 trai ,1 gái) .
    Tôi vốn là phụ nữ , là 1 người nội trợ bình thường trong gia đình như bao người phụ nữ khác .
    Tôi vốn nghiên cứu về Tử vi ,vì thế tôi hay xem tử vi “free” cho mọi người ,xem như là giúp người ta biết đôi chút về vận mệnh để “tìm lành lánh dữ” ,không biết đó có phải là vì “tiết lộ thiên cơ” không ,mà vào tháng 6/2011 gia đình tôi gặp nạn :con trai út của tôi đột nhiên mắc bệnh ác tính ,và sau 1 tuần thì mất .
    Sau khi con tôi mất tôi rất nản chí ,muốn bỏ quách tử vi đi cho xong nên đã tạm nghĩ 1 thời gian ngắn,nhưng ngẫm đi nghĩ lại ,tôi chỉ xem “free” cho người khác ,không có gì để gọi là “tạo nghiêp” cả ,vì thế tôi lại tiếp tục ,và tôi chỉ sinh hoạt duy nhất ở diễn đàn “thegioivohinh” ,và dường như đó cũng là 1 cái duyên vậy .

    Đến tháng 01/2015 vừa qua ,gia đình tôi lại gặp nạn sau khi con gái tôi đi xem bói về .

    ** *
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Trong đời người ta không có mấy ai mà không mê tín dị đoan (nhất là bói toán) ,và phải có ít nhất 1 lần đi xem bói ,,,và con tôi cũng không ngoại lệ.

    Hôm ấy là ngày thứ bảy 04/1/2015 ,mấy anh em nó kéo nhau đi xem bói (trong đó có cả mẹ vợ của con trai tôi) .Đó là cô Tư ở Hiệp Thành, Q 12 .Mục đích chỉ là đi xem bói ,hỏi sang năm 2015 có gì tiến triển không ,không ngờ cô Tư phán là con gái tôi có vong theo (con tôi đã biết trước điều đó ở những lần đi xem bói ở nơi khác ,nhưng con tôi cũng không chú ý lắm),và cô nói muốn cắt duyên âm thì chiều thứ hai trở lại .
    Chiều thứ hai thì 2 mẹ con tôi đến nhà cô Tư ,nhưng cô ấy đi vắng ,2 mẹ con tôi ra ngoài đầu đường uống nước ngồi chờ ,đến khoảng hơn 15h thì trở vào và nhủ thầm :nếu không gặp thì sẽ đi về và không trở lại nữa ,nhưng bất ngờ cũng gặp cô Tư vừa về tới .Trước chúng tôi còn có 1 gia đình nữa đang chờ chữa bệnh ,và tôi cũng đã chứng kiến cảnh vong nhập từ đầu đến cuối (sẽ kể sau) .
    Nhà cô Tư và bàn thờ nhà cô rất là đơn giản :chỉ 1 bàn thờ thờ Phật Bà và 1 bàn thờ thờ gia tiên .
    Đến lượt con tôi : khi con tôi ngồi xuống ghế (khách thì ngồi cách xa khoảng vài bước chân) ,cô Tư đặt tay lên đầu con tôi ,và chỉ khoảng vài phút sau thì tôi thấy con tôi rùng mình ,còn cô Tư thì cười nhẹ và hỏi :
    -Sao ? Con là ai ? Con muốn gì ?
    Tôi thấy vong nhập vào con tôi và run lên bần bật ,lắp bắp những gì đó mà tôi không nghe rõ ,đại khái như nói là đây là vong của em xác này .
    Khi tôi nghe nói là em của xác này thì tôi nhìn cô Tư và nói nhỏ :cô hỏi thử xem vong tên là gì?
    Khi nghe tôi lên tiếng thì bất ngờ con gái tôi đứng bật dậy quay đầu chạy lại ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở làm tôi hoàn toàn bất ngờ ,rồi tôi cố gắng hỏi :
    - Có phải là H không ?
    - Gật đầu .
    Tôi im lặng 1 chút rồi hỏi tiếp :
    - Những gì má gữi cho con con có nhận được không ?
    - Gật đầu.
    - Con có gặp ông nội không ?
    - Lắc đầu.
    - Con có gặp bà nội không ?
    - Gật đầu .
    - Vì sao con lại nhập vào chị ?
    - Khóc và diễn tả (hình như ý nói là có 1 vong nam xấu muốn hại chị ,nên em nhập vào xác chị để vong xấu không làm hại được . Rồi em quay sang cô Tư van nài ý muốn giúp chị mà trừ vong xấu kia dùm .
    Cô Tư nhìn thấy thế và gật đầu chấp nhận ,hẹn xem ngày rồi sẽ xuống nhà để giải quyết .

    ***
    Ngày thứ 1 :bị vong nhập (em trai và "hắn")

    Xong việc thì 2 mẹ con ra về ,về đến nhà thì con gái tôi lại phải đi dạy học (dạy cho em ,con của chú)
    Đến chiều tối thì gia đình chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán cafe để chuyện trò thì vong con trai tôi lại nhập vào và trò chuyện cùng gia đình .Nhìn thấy cảnh đó gia đình tôi thấy thật xót thương ,vừa thương con trai đã mất ,vừa thương con gái nhìn như người bệnh tâm thần .
    Vừa về đến nhà thì vong con trai tôi (nhập vào xác chị)vừa khóc vừa chỉ xuống đất chổ có 2 cốt người ,vì thế chúng tôi quyết định ngày mai sẽ làm lễ cúng tạ cho họ .


    [[[Như vậy là con gái tôi đã mang 2 cái vong vào người : 1 là hắn ,và 1 là em trai ...]]]
    Last edited by thienhung_wu; 25-04-2015 at 01:15 PM.
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Ngày thứ 2 :gia đình cúng lễ 2 vong ở nhà và T bị vong nhập :

    Ngày hôm sau gia đình tôi sắm sửa lễ vật và chồng tôi bắt đầu cúng tế 2 vong linh (2 vong linh mà cốt hiện đang ở trong nhà),khi nhang khói vừa tỏa ra thì con gái tôi bỗng kêu lên :
    -Má ơi ,có ai nhập vào con .
    Vong nhập vào người con gái tôi bắt đầu khóc lóc ,cầu xin gia đình tôi hãy nhờ Phật bà cứu lấy bà ấy ,rồi bà kể rất nhiều chuyện .Khi tôi hỏi tên thì bà ấy nói là không biết tên .Rồi bà ấy xuất ra .1 lúc sau ,lại có 1 vong khác nhập vào ,khi hỏi tên lại xưng tên của mẹ chồng tôi .Khi tôi hỏi con bà là ai ? tên gì ? thì bà chỉ đúng chóc tên 2 vợ chồng tôi.Rồi bà kêu lên :
    -Nó muốn giết con trai tôi ,muốn giết con dâu tôi ,hãy đi ra khỏi nhà .
    Lúc bấy giờ vợ chồng tôi cũng hơi hoảng nên đi ra khỏi nhà ,đứng ở ngoài đường .

    Bây giờ mới tới phiên “hắn” nhập vào và nói :
    -Tôi thương con nhỏ này (chỉ vào con gái tôi) ,nhưng nó không thương tôi ,mà đi cặp bồ lung tung ,vì thế tôi muốn bắt nó theo tôi [“hắn” nói rất là nhiều ,lúc thì hắn ,lúc lại là mẹ chồng tôi ,khiến cho vợ chồng tôi không biết đâu mà lần] .
    May sao lúc bấy giờ bên cạnh nhà tôi ,có anh con rể của bà hàng xóm là phật tử ở chùa Di Lạc (Bình Hưng Hòa) giới thiệu với thầy MĐ ở chùa ,và thầy chấp nhận trường hợp của con gái tôi .Thế là gia đình dắt díu nhau lên chùa ngay lập tức .
    Khi đến chùa thì thầy MĐ dắt con gái tôi vào chính điện (*) và hỏi thăm ,cuối cùng hắn xưng hắn là “quỷ vương” ,khai tên tuổi ,lý do vì sao chết ,lý do vì sao theo đuổi con gái tôi ,và cuối cùng đồng ý để các thầy lập linh vị cho hắn ,cùng linh vị con gái hắn (tức con của hắn và con gái tôi) ,tên con gái thì hắn kêu con gái tôi đặt tên .Khi thầy lập xong 2 linh vị thì hắn đồng ý xuất ra và nhập vào linh vị .Chúng tôi thở phào nhẹ nhỏm ,và ngồi lại tụng kinh từ 13h30 đến 16h thì cáo lui ra về .Nhưng về đến nhà thì thật ra hắn vẫn còn ở trong thân xác con gái tôi chứ chẳng hề xuất ra .

    Đến tối ngày thứ 2 thì em chồng tôi từ Đồng Nai lên đưa 1 lá bùa đeo và chén cơm rồi dặn tôi :
    -Chị nhớ để lá bùa ở dưới gối cho cháu ,và khi có điều kiện thì đeo vào người cho cháu ;còn chén cơm thì chỉ dành riêng cho cháu ăn ,không được để người khác ăn chung .

    ** *
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Đeo bùa và vong quậy :

    Tôi làm theo lời dặn lén để lá bùa dưới gối con gái tôi nằm (lúc bấy giờ con gái tôi đang nằm dưới dất) ,chỉ khoảng 15 phút sau bỗng con gái tôi kêu lên :
    -Sao con đau ngực quá má ơi .
    Rồi con gái tôi ôm ngực quần quại làm tôi thất kinh hồn vía ,định lấy lá bùa ra ,thì bỗng con gái tôi kêu lên :
    -Má ơi ,lấy cơm cho con ăn ,má cứ đút ,con không cho nó ói ra .
    Thế là tôi xuống lấy cơm và đựng trong cái chén phép mà thầy Năm đã đưa ,cố gắng đút cơm cho con gái tôi ăn ,cháu vừa ăn vừa ọe nhưng tinh thần con gái tôi vững nên nó không cho ói ra ,và cứ thế ,vừa ọe mà vẫn cứ nuốt .Cuối cùng thì hắn cũng không thể ói ra được .
    [Suốt 2 ngày qua con gái tôi nước thì uống nhiều nhưng chỉ ăn 1 lần được khoảng 3 muỗng cơm ,và ngủ thì chập chờn suốt đêm]
    Vợ chồng tôi phải mở chú Đại Bi ,chú Dược Sư ,cùng niệm A Di Đà Phật suốt 24/24 ,và đưa cháu lên phòng thờ Phật mà ngủ (chứ không dám ngủ ở dưới nhà).Chúng tôi chợp mắt được 1 chút ,đến khoảng 23h đêm thì con gái tôi bỗng bật dậy và cứ chắp tay niệm A Di Đà Phật .
    Khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thì con gái tôi bắt đầu có hiện tượng lạ : 2 tay cứ bắt ấn , và có vẻ như là tự chữa bệnh .Rồi con gái tôi cứ nôn ọe và mỗi lần thì 1 chút xíu nước .5,7 lần như thế thi mỗi lần là tôi lại rửa thau cho sạch .Nhiều lần như thế thì bỗng nhiên bà chỉ vào thau nước và nói :
    -Để đó ,chính cái thứ nước này đã làm cho vong này không muốn rời khỏi thân xác này .
    Rồi bà chỉ lên bàn thờ Phật tổ và nói ,nói nhiều lắm : đại khái bà nói bà là Phật bà ,bà xin Phật tổ để việc rắc rối này cho bà giải quyết .Rồi bà giáo huấn chồng tôi 1 thôi 1 hồi rất là lâu .Giọng của bà nói cương quyết từng câu từng chữ (như giọng nói của 1 vị tướng) ,đến cả nói qua điện thoại làm con trai tôi nghe cũng khiếp sợ .
    Đến khoảng 4h sáng thì bà nói là phải đưa con gái tôi trở lên chùa Di Lặc để các thầy chữa trị ,kẻo không thì trễ .Thế là vợ chồng tôi lật đật kéo nhau lên chùa .Ngày hôm ấy ,chùa có việc nên các sư thầy rất bận ,thầy MĐ vẫn cố tiếp chúng tôi .Và những chuyện không thể tưởng lại xảy ra .
    -Suốt cả buổi sáng hắn cứ uốn éo mãi mà nhất quyết không chịu xuất ra khỏi thân xác con gái tôi .Mão đến trưa thì các thày cũng nản và bỏ đi ra ngoài ,và hắn cho con gái tôi ăn 1 chút , uống 1 chút ,và ngủ 1 chút .
    Đến 13h30 thì bắt đầu niệm phật ,tới 16h thì chấm dứt ,tôi lại đưa con gái tôi vào để tiếp tục trục vong .

    Lúc này ở chính điện có 1 gia đình mà người chồng treo cổ tự tử ,năn nỉ xin được gọi vong trước .Và gia đình tôi cũng chấp nhận và ngồi 1 bên để chờ .Trong lúc thầy đang đọc bài gọi vong người kia thì ở đây con gái tôi lại bị vong người đó nhập ,và hướng về gia đình kia ôm vợ mà khóc lóc ,nhưng chỉ 1 thoáng sau ,khi vợ người kia hỏi vong có mấy người con ,tên là gì ,thì bỗng nhiên con gái tôi lại đảo mắt và im lặng .Nhìn thấy thế tôi và các thầy cũng biết rằng hắn đã đuổi vong kia đi và lại nhập vào xác con tôi .
    Khuyên nhủ mãi mà hắn chẳng chịu ra ,gia đình tôi lại ra ngoài ngồi ,lúc bấy giờ thì hắn lại kể chuyện đông chuyện tây .

    Trong các khách đến viếng Chùa thì có 1 thanh niên nghe chuyện vong nhập nên đến lân la hỏi chuyện tôi và tôi chỉ sang thầy MĐ đang ngồi ở phía đối diện .Chàng thanh niên bèn đi sang và ngồi kế thầy .Đột nhiên con gái tôi chỉ vào chàng thanh niên kia và nói :
    -Chú có 1 cô đẹp lắm đang theo và ngồi kế bên .
    Thầy MĐ mới nói :
    -Sao H không cua cô nàng ?
    -Cô ấy chê tôi già ,còn anh này thì trẻ và có tiền nên cô ấy theo .
    Bỗng nhiên cô cháu gái chồng tôi lên tiếng :
    -Vậy nếu cưới vợ cho H thì H có buông xác này ra không?
    Suy nghĩ 1 chút rồi hắn nói :
    -Đồng ý .
    -Thật nhé .
    Hắn lại gật đầu .Thế là thầy MĐ hối gia đình tôi về nhà lập tức sắm sửa lễ vật theo như yêu cầu của hắn :
    Thí dụ như mua sắm lễ vật thì đem về nhà tôi và cúng ở nhà tôi ,rồi đem lễ vật đến Chùa để ‘hóa” v.v.
    Gia đình chúng tôi mừng quá nên từ giã ra về .Con trai tôi cùng em chồng tôi có nhiệm vụ đi mua sắm lễ vật .
    Về đến nhà ,tong khi chờ đợi mua lễ vật và cưới vợ cho hắn thì hắn trong thân xác con gái tôi
    nói chuyện rất là vui vẻ ,hàng xóm thấy thế bèn chạy sang xem và hắn phán (cứ i như con gái tôi là bà thầy bói) hết người này ,rồi đến người khác (những chuyện tương lai nên chưa biết đúng sai thế nào) ,câu hỏi nào hắn nói được thì hắn nói ,nhiều câu hỏi hắn không trả lời thì hắn chỉ lên trời (ý nói thiên cơ bất khả lộ)
    Khi tôi hỏi hắn :
    -Tiền bạc đốt như vậy thì có nhận được không ?
    -Có .
    -Quần áo đốt thì có dùng được không?
    -Có .
    -Thức ăn cúng tế thì có dùng được không?
    -Có .
    -Tiền bạc đốt cho có nhận được không ?
    -Có
    -Tiền bạc đem xuống dùng để làm gì ?
    -Mua cửa .
    -Mua cửa nghĩa là gì ?
    -Không nói được .

    Sau khi mua vợ ,nhà ,tiền bạc cho hắn xong thì hắn đồng ý cúng ở nhà tôi ,muốn tôi đặt tên cho vợ mới của hắn ,và đồng ý đem hết tất cả các lễ vật lên chùa để “hóa” .Chuyện tưởng như đã xong ,cuối cùng lại chẳng xong : hắn cũng chẳng chịu ra khỏi thân xác con gái tôi .Khi tôi hỏi lý do tại sao ,thì hắn cứ nói là có cái gì đó níu kéo hắn lại làm hắn chẳng thể nào ra được .
    Sau vài ngày tiếp xúc với hắn tôi biết được hắn như 1 vong “đa nhân cách” 1 thiện ,1 ác tồn tại trong suy nghĩ của hắn .Khi thiện thì hắn nói chuyện rất đàng hoàng ,chân thật ;nhưng khi cái ác nổi lên thì hắn rất lì lợm và dối trá .

    Nản quá chúng tôi đành chờ đợi đến ngày thày Năm hẹn .

    Rồi ngày ấy cũng đã đến :ngày 22/11al/giáp ngọ :thầy Năm từ Trị An lên cúng nhà và hẹn đưa T về Trị An để điều trị tiếp .

    ...
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  5. #5
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    người con gái này ngay từ đầu đã bỉ bà thầy bói mở cửa mà ko đóng...và đã xong chưa?nếu chưa xong inbox tôi nhé.
    Thị Trấn Về Đêm...

  6. #6
    Đai Đen Avatar của changchancuu
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    ĐẠI HỌC BÔNBA
    Bài gởi
    688

    Mặc định

    Xin buồn cùng gia đình
    Thật khốn nạn, mấy con vong ko đi đầu thai đi mà cứ hại người sống
    Tui muốn găp Ma mà ko thấy con Ma nào hết, tự hỏi Ma có thiệt ko.....
    Cầu chúa trời, phật trời và các thần thánh phù hộ cho con gái chị
    Ta đây vốn thật người TRỜI
    Đứt dây rơi xuống làm người TRẦN GIAN

  7. #7
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    người con gái này ngay từ đầu đã bỉ bà thầy bói mở cửa mà ko đóng...và đã xong chưa?nếu chưa xong inbox tôi nhé.
    Cám ơn bạn vothuong1978 ,con gái mình đã khỏe rồi .Mình cũng nghĩ như bạn ,bà Tư này chính là người mở cửa mà không đóng nên con gái mình mới bị như thế.

    Trước khi kể tiếp câu chuyện vong nhập ,mình xin nói chuyện ngoài lề 1 chút .

    Mình vốn theo đạo Công giáo ,lấy chồng theo đạo tổ tiên ông bà nên mình đã không còn đi lễ nhà thờ nữa .Mình tuy không tin ma quỷ hay chuyện vong nhập gì cả ,nhưng mình lại là người vốn rất sợ ma (có lần đang chat với thầy trantientung thì bị thầy hù ma làm sợ quá bỏ cả comp suốt mấy tiếng đồng hồ mới dám trở lại ngồi vào bàn phím )
    Từ xưa tới giờ mình nghe ai kể chuyện vong nhập thì mình hay cười ruồi (vì không tin) ,bây giờ chính người thân của mình bị mình mới thấy khủng hoảng .Và có lẽ khi mình kể chuyện này cũng có nhiều người không tin (giống như mình ngày xưa)
    Còn chuyện thầy Năm xuống nhà nhưng tại sao lại chưa trục được vong của "hắn" đi :đó là vì còn thêm 1 vong người nhà nữa nên thầy chưa trục ra được .
    Trong vòng có 1 tuần mà thân xác con gái mình giống như là “cửa khẩu” cho các vong nhập vào (tổng cộng là 6 vong :3 vong người nhà ,và 3 vong người ngoài).Vong cuối cùng là đứa cháu gái đáng thương bị câm điếc của chồng mình .
    Vong nào nhập vào rồi cũng năn nỉ xin ở lại để phù hộ ,mà không chịu xuất ra ,mình bất đắc dĩ phải trổ hết khả năng làm người “du thuyết” cho các vong (từ vong người nhà cho đến vong người ngoài)

    Vì nhà mình cách văn phòng trụ sở khu phố của phường có mấy căn ,nên khi thầy xuống trục vong thì :
    -Thứ nhất ,”hắn” thấy còn 1 vong đứa cháu ở trong con gái mình ,nên hắn lấy cớ đó mà cứ uốn éo không chịu ra .
    -Thứ hai :vì “hắn”cứ uốn éo lâu quá nên thầy cũng ngại công an phường xuống hỏi thăm , thầy đành phải ra về và hẹn gia đình mình đem con gái mình xuống nhà thầy.
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  8. #8
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Ngày 24/11al/giáp ngọ về Trị An cho Thầy Năm trị vong :

    Chúng tôi bắt đầu khởi hành từ 14h ,đến gần 16h thì đến nhà thầy ,vừa vào đến nhà thầy thì con gái tôi co rúm người lại ,ý không muốn xuống xe ,rồi con gái tôi lên tiếng nói với chú :
    -Nó muốn trốn ,chú cứ bắt nó đi .
    Thế là em chồng tôi bế xốc con gái tôi vào nhà thầy .
    Thầy nhìn nó và nói :
    -Ngồi xuống .
    Thế là con gái tôi riu ríu ngồi xuống ,mắt cứ nhìn quanh quẩn khắp nhà thầy ,rồi bỗng nhiên ú ớ và ôm chầm lấy em dâu của chồng tôi ngồi gần đó (thế là tôi biết đây là vong của cháu chồng tôi (cháu là con gái ,bị câm điếc bẩm sinh,lại không biết chữ ,giận bác (chị gái của mẹ cháu)mà nhảy xe đò đi rồi mất tích ,bao nhiêu năm cha mẹ cháu tìm kiếm mà không gặp.Cháu còn bị động kinh,cứ vài tiếng lại bị giật 1 lần).Rồi cháu ra hiệu là muốn quần áo đẹp ,muốn ăn uống .v.v. và thầy kêu bố của cháu chạy ra chợ mua sắm đủ lễ vật theo ý muốn của cháu .
    Xem như lúc bấy giờ vừa là vong của “quỷ vương” ,lại vừa là vong của cháu tôi ,nên hành động và sắc mặt của con gái tôi thay đổi liên tục .

    Đến giờ thì thầy kêu con gái tôi vào nhà và ngồi trước bàn thời Phật bà ,thầy bắt đầu làm phép ,2 vong cứ bắt đầu tranh chấp ,cháu tôi thì muốn ra ,nhưng “hắn” thì kéo lại . ”Hắn” lại dỡ trò uốn éo bảo rằng muốn ra mà có cái gì đó níu lại (thực ra thì hắn là 1 vong rất lì và ba xạo,chứ phép thuật của hắn sau 8 ngày đã suy yếu rất nhiều).Nhìn thấy cảnh tranh chấp của 2 vong với thân xác con gái tôi ,tôi thực sự mệt mỏi và chán nản nên bỏ ra võng gần đó nằm.
    Thầy làm phép và thuyết mãi đến 18h thì vong cháu tôi bắt đầu xuất ra ,còn lại 1 mình “hắn”.
    Tôi thấy thầy làm 2 cái hình nhân bằng giấy :`1 của hắn ,và 1 của cháu gái tôi ,khi cháu gái tôi xuất vào hình nhân rồi thì còn 1 mình hắn ,thầy cũng nói với hắn rất nhiều ,kêu hắn xuất ra và nhập vào hình nhân rồi thầy sẽ đưa lên núi tu ,nhưng nói mãi mà hắn cũng chẳng thèm nghe .Đến khi tôi nghe tiếng gà kêu éc éc ,rồi chồng tôi chạy lại bảo :
    -Nó ra rồi ,nhưng lại nhập vào con gà đang chơi quanh quẩn gần đó ,kêu éc éc mấy tiếng rồi lăn đùng ra chết .
    Tôi thật sự lấy làm tiếc cho “hắn” ,kêu hắn ra để gữi hắn vào chùa thì hắn không chịu ,lại nhập vào con gà ,rồi chết đi làm 1 cô hồn lang thang chẳng còn phép thuật.
    Con gà vừa chết thì thày lập tức làm phép và đọc chú “chiêu hồn” cho con gái tôi .Trong lúc thầy đang tụng kinh ,trời chiều vừa tắt nắng nên lạnh và đứng gió ,nhưng kỳ lạ ,1 cành nhỏ của cây điều trước nhà thầy (nơi thầy lập đàn chiêu hồn) thì lại đang nhè nhè lung lay .Tôi đứng ở cửa số nhìn vào thì 1 chút xíu sau thấy con gái tôi bật thẳng người lên (vẫn đang ngồi trước bàn thờ Phật bà) và mếu máo kêu má ơi .Vậy là thầy đã gọi hồn con tôi trở về và con tôi đã tĩnh táo hoàn toàn .
    [con tôi là cô giáo dạy Anh văn ,trước lúc gọi hồn thì thầy nói hồn con tôi đã bị hắn bắt giam ,giờ phải gọi về ,nếu gia đình không tin thì cứ hỏi cháu “cám ơn” tiếng Anh đọc là gì ,thì con tôi cứ ngồi im lặng .Đến lúc gọi hồn về rồi thì thầy lại hỏi lần và con tôi cười nhẹ và trả lời]

    ...
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  9. #9
    Đai Đen Avatar của changchancuu
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    ĐẠI HỌC BÔNBA
    Bài gởi
    688

    Mặc định

    Tôi không có cười chị đâu! Tôi tin là câu chuyện của chị có thật.
    Tui chỉ căm tức là thần tiên phật thánh gì đâu hết, mà để cho bọn quỷ ma nó lộng hành, gây khổ cho những người yếu đuối như con gái chị.
    Con gái chị năm nay bn tuổi rồi, làm giáo viên hả? Chị nói hắn và con gái chị đã có 1 đứa con gái ah!!!
    Tui có biết một thầy trục vong rất hay...nếu cần giúp đỡ thì PM nick nha
    Last edited by changchancuu; 25-04-2015 at 07:28 PM.
    Ta đây vốn thật người TRỜI
    Đứt dây rơi xuống làm người TRẦN GIAN

  10. #10
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi changchancuu Xem Bài Gởi
    Con gái chị năm nay bn tuổi rồi, làm giáo viên hả? Chị nói hắn và con gái chị đã có 1 đứa con gái ah!!!
    Con gái mình gần 30 rồi .Không phải giáo viên nhưng làm công chức cho 1 trường cao đẳng nghề ở tphcm.
    Đó là do hắn nói ,chứ con gái tôi không hề biết chuyện này .

    Trích dẫn Nguyên văn bởi changchancuu Xem Bài Gởi
    Tui có biết một thầy trục vong rất hay...nếu cần giúp đỡ thì PM nick nha
    Mình cám ơn bạn ,con gái mình giờ đã khỏe rồi .
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  11. #11
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Từ ngày đó đến nay đã hơn 100 ngày ,nhờ bùa hộ mệnh và cái áo hộ mệnh của thầy Năm nên con gái tôi cũng không còn bị vong nhập ,tuy rằng buổi đầu vẫn còn vong muốn nhập vào nhưng không được .
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  12. #12
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Tôi rất kết bài này sưu tầm được :

    Cầu Siêu Có Được Siêu Thoát?

    HỎI: Tôi có những thắc mắc như sau rất mong quý Báo giải đáp: Thế nào là cầu siêu? Những đối tượng nào thì phải cầu siêu? Làm cách nào để biết hương linh chưa siêu thoát mà cầu siêu? Và sau khi cầu siêu thì tình trạng của hương linh như thế nào? Có thực sự siêu thoát không? Làm thế nào để kiểm chứng được việc cầu siêu có kết quả là hương linh được siêu thoát hay đó chỉ là niềm tin?

    ĐÁP:
    Bạn Doãn Hòa thân mến!
    Cầu siêu trong Phật giáo là pháp thức cầu nguyện ơn trên Tam bảo từ bi tiếp độ, tu tạo công đức để hồi hướng, và quan trọng nhất là vận dụng thần lực của tiếng kệ lời kinh khai thị giúp cho hương linh tỉnh thức mà xả bỏ lầm mê, sanh về Tịnh độ hay sanh lên những cảnh giới an lành.
    Về đối tượng cần được cầu siêu, đại để có ba nhóm chính:
    1. Nói chung, khi chưa thoát ra khỏi tam giới (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới), tức còn luân hồi khổ đau sanh tử mọi chúng sanh cần cầu siêu thoát.

    2. Khi theo nghiệp ác tái sanh vào ba đường khổ (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thuộc lục đạo của Dục giới) chịu khổ vô lượng nên rất cần được cứu độ.

    3. Khi hương linh vừa mới chết đang ở trạng thái thân trung ấm, trong giai đoạn kết nghiệp thọ sanh (tối đa khoảng 49 ngày) họ rất trông mong được thân nhân làm phước và cầu siêu.

    Muốn biết thân nhân của mình sau khi chết có siêu thoát hay chưa để chí tâm dốc sức cầu siêu, căn cứ vào những đặc điểm sau đây:

    1. Người lúc sanh tiền chưa từng làm điều ác, toàn làm điều thiện thì sau khi chết liền sanh lên các cõi trời hưởng phước thù thắng, những người như thế là các bậc Thánh rất hiếm có ở đời.

    2. Người lúc sanh tiền làm những điều cực ác (giết cha, giết mẹ, giết người, đồ tể, phá chùa, đập tượng…), sau khi chết liền đọa vào địa ngục, những người thuộc nhóm này cũng không nhiều lắm.

    3. Người lúc sanh tiền làm thiện rất nhiều mà làm ác cũng không ít, nói chung là thiện ác đều có, thì khi chết thường trải qua giai đoạn thân trung ấm, rồi mới kết nghiệp tái sanh vào cảnh giới tương ứng với nghiệp của mình trong lục đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, người, trời), hầu hết chúng ta thuộc nhóm này.

    Căn cứ vào những đặc điểm như đã nói thì bất cứ người nào, nếu không phải Thánh, khi mất đi cũng rất cần cầu siêu.
    Sau khi cầu siêu thì hương linh có được siêu thoát không? Theo Phật giáo, pháp thức cầu siêu cần hội đủ các yếu tố sau:

    1. Chư Phật, chư Đại Bồ-tát từ bi tiếp độ.

    2. Chư Tăng (Ni) nhất tâm dốc lòng cầu nguyện, kệ kinh và khai thị.

    3. Gia đình chí thành chí kính, hết lòng hết sức hộ niệm và làm phước để hồi hướng cho hương linh. 4. Hương linh nương vào oai lực của Tam bảo, phước đức của gia đình hồi hướng cho, rồi tự tỉnh thức, giác ngộ mà siêu sanh. Trong bốn yếu tố này, ba yếu tố (1), (2) và (3) rất quan trọng nhưng yếu tố (4) mới là quan trọng nhất, tự thân hương linh tỉnh thức mới quyết định việc hương linh có siêu thoát hay không.

    Cho nên, không đơn thuần nghĩ rằng hễ có tổ chức cầu siêu thì được siêu. Thực tế cho thấy có những lễ cầu siêu thì được siêu và có những lễ cầu siêu mà hương linh vẫn chưa siêu. Nguyên do là, chư Phật luôn từ bi tiếp độ, chư Tăng (Ni) luôn nhất tâm cầu nguyện, gia đình luôn hết lòng lo tổ chức lễ mà hương linh vì vô minh, tội nghiệp, thù oán, chấp thủ… quá nặng nề quyết không thức tỉnh, lấy khổ làm vui thì làm sao siêu thoát? Thế nên phải cầu siêu nhiều lần, tạo phước cho hương linh thật đủ đầy, kệ kinh cho hương linh thấm nhuần mới có thể khiến cho hương linh đủ phước duyên tỉnh thức mà được siêu sanh tịnh cảnh.

    Đối với vấn đề kiểm chứng việc cầu siêu hương linh có siêu thoát hay chưa, có thể nói, trừ các bậc Thánh thành tựu thiên nhãn minh (biết rõ sự sanh tử của chúng sanh), người phàm như hầu hết chúng ta không thể biết được. (Nhân đây cũng xin nói rõ, những ai vì quá nôn nóng và ảo tưởng rằng có người biết thân nhân đã khuất hiện ở đâu, sẽ kiểm chứng được kết quả cầu siêu thì coi chừng bị kẻ xấu lừa bịp).
    Phật tử chúng ta chỉ tin vào lời Phật, chí thành cầu siêu cho thân nhân, mong cho người thân đã khuất sanh về cõi lành. Và cần thẳng thắn nhìn nhận rằng chúng ta là người phàm nên chỉ có niềm tin mà không thể kiểm chứng một cách chính xác kết quả của việc cầu siêu.
    Chúc bạn tinh tấn!
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  13. #13

    Mặc định

    Không ngờ những chuyện này lại xảy đến với gia đình một người như cô. Rất mong mọi thứ sẽ qua nhanh và cuộc sống trở lại bình thường.

  14. #14
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Trong thời gian con gái tôi bị vong nhập ,gia đình tôi đã gữi 5 vong linh (2 vong người nhà ,và 3 vong của mẹ ,con và hắn) bằng cách lập linh vị và gữi vào chùa Di Lặc (Bình Hưng Hòa) .
    Ngày 28/11/2015 chùa có làm Pháp sự Trung phong Tam thời hệ niệm cho các vong linh và có 2 vị Hòa thượng (1 vị ở Huế ,1 vị ở Hóc Môn)sau khi làm pháp sự thì đưa các vong linh ra đài hóa các linh vị để mong cho các vong linh được siêu thoát .Nhưng các vong đó có siêu thoát hay không lại phải do ý niệm của họ.
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  15. #15
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Trong 1 tuần lễ tiếp xúc với các vong linh (người nhà lẫn gia đình hắn) thì tôi nhận thấy rằng :hình như khi chết đi không phải vong nào cũng siêu thoát,cũng đi đầu thai ,mà là họ có cuộc sống riêng ở cõi vô hình .
    Từ trước tới giờ tôi vẫn nghĩ rằng ông bà cha mẹ mình mất đi thì sẽ trở về phù hộ cho con cháu trong gia đình ,nhưng thực tế không phải như thế ,nếu không tu tập thì họ sẽ chẳng thể nào có khả năng phù hộ cho con cháu (thí dụ như chuyện của con gái tôi vừa qua)
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  16. #16
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Tôi đã từng xem video của thầy Năm Hậu ,và thầy Năm này trục vong không hề giống như của thầy Năm Hậu (có lẽ mỗi thầy có 1 cách trục vong khác nhau) .Nhà của thầy Năm này bàn thờ cũng rất là đơn giản ,không lộng lẫy như của nhà thầy Năm Hậu.
    Còn ở chùa Di Lặc thì các thầy (tu tại gia) ,cũng như các thầy chùa (sư) phần lớn là thuyết giáo (dùng phật pháp để thuyết phục các vong tu tập,khi các vong đồng ý xuất ra khỏi thân xác người phàm thì các thầy sẽ lập linh vị ,để trong chính điện cho các vong hàng ngày nghe kinh ,nghe giảng .Đến cuối năm thì mới làm pháp sự Trung phong Tam thời hệ niệm và đốt linh vị tiễn vong (đoạn này các vong đi hay không là tự do ý thức của các vong linh có muốn đi hay không)
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  17. #17

    Mặc định

    Đúng là mệt mỏi quá, nếu các vong nhất quyết không chịu đi, còn cố bám víu để lợi dụng con cô thì cô nên tìm tới các pháp sư để dùng những biện pháp mạnh hơn. nhưng mong là mọi chuyện tới đây là kết thúc rồi.

  18. #18
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sakullsuper Xem Bài Gởi
    nếu các vong nhất quyết không chịu đi, còn cố bám víu để lợi dụng con cô thì cô nên tìm tới các pháp sư để dùng những biện pháp mạnh hơn. .
    Con cô hiện nay đã khỏe mạnh rồi ,không còn vong nào bám theo được nữa .
    Cô muốn nói đến tất cả các vong linh ,mình tiễn họ đi nhưng họ có đi hay không thì mình không thể biết được .
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thienhung_wu Xem Bài Gởi
    Con cô hiện nay đã khỏe mạnh rồi ,không còn vong nào bám theo được nữa .
    Cô muốn nói đến tất cả các vong linh ,mình tiễn họ đi nhưng họ có đi hay không thì mình không thể biết được .





    Chuc mừng cho con cô dược thoát nạn. Sui xẻo mà gặp mấy cái thứ này là phiền ơi là phiền. VoMinh từng bị tụi nó theo đông lắm có người giúp có người phá. Đa số là phá.........Bị theo mà không biết. Đến khi bị te tua thân bại danh liệt mới thấy lạ và đi nhờ rất nhiều cao nhân kiểp chứng và giúp. Một người giải một mớ cuối cùng rồi củng qua .

    Pháp lực của tụi nó mạnh ghê hồn , có thể điều khiển tư tưởng con người..........có thể di chuyển vật chất , và cả đồ điện tử nửa....

    Liên lạc dược một cao nhân nào mà gọi điện thoại là nửa chừng bị mất liên lạc lập đi lập lại cả chục lần , lần cuối cùng nó dám hiện thân ra nói chuyện với người bên kia luôn. Tv, máy computer nửa đêm tự động mở on............đang ngũ ti vi tự động on la um sùm gật mình...........ban ngày củng vậy.


    Đi mua ly cafe về để trên kệ vào nhà lấy cái hộp quẹt đi ra ly cafe mất tiêu........kiếm muốn chít không gặp. Tức không?(nếu bỏ quên ở đâu thì ít ra vài ngày sau củng gặp , nhưng ly cafe mất tiêu luôn ) bổ trái dừa ra ăn còn võ bỏ vào thùng rác....sáng hôm sau lấy xe hơi đi ra ngoài, de hoài không ra dược. sau nó dướng dướng cái gì ,đạp ga mạnh một cái , xe de ra ngó lại thì ra 2 cái võ dừa nằm dưới 2 cái bánh xe............ghê không? Nhiều thứ lắm ,


    Sợ nhất là nó có thể điều khiển tư tưởng , suy nghĩ của những người thân , bạn bè mình mà phỉ báng , đả kích và tấn công mình.......mà người bị lôi kéo, điều khiển họ hoàn toàn không biết gì ráo .........Dễ bị control nhất là dân theo đạo Tin Lành(không hiểu vì sao). Có thể là dân tin lành trong tư tưởng họ cứ nghĩ mình thánh thiện , ngoại đạo là tà ma. Nên nghe ai nói người đó ăn cắp, tà dâm , bê đê....họ liền đem lòng chê bai , nhạo bán mà không kiểm chứng có đúng kong.........nên bị tà ma lợi dụng...........

    Dỡ khóc , dỡ cười là khi họ đánh không lại , thì họ bảo là họ sống trong cảnh khổ , họ chỉ muốn mình cứu độ, giúp đở họ................Tới lúc này thì mình đả bị thân bại, danh liệt rồi , lấy chi bồi đắp. Bị hàm oan và mang tiếng nhơ suốt đời......

    Cho nên vì sao một người hiền lành tự dưng nổi nóng cầm dao đâm người , và xải ra án mạng là do bị điều khiển từ tư tưởng.........có cơ hội là yêu , ma lợi dụng liền.........Cho nên mình nên thông cảm hơn là trách những người bị lợi dụng.

    Không biết , không gặp thì thôi mà lỡ đụng rồi là từ chít dến bị thương.................................
    Last edited by vo minh cau dao; 26-04-2015 at 12:39 AM.
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  20. #20
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Những điều vo minh cau dao nói mình cũng đều đã gặp phải ,cho nên khi bàn luận vấn đề gì đều phải ra quán cafe ngồi chứ không dám ở nhà (sợ hắn nghe được mà đề phòng)

    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại có khi là trong họa mà gặp phúc .Nếu không có chuyện này xảy ra ,rủi con gái mất đi thì mình sẽ không biết lý do (vì hắn tuyên bố nhất quyết bắt con gái cô phải theo hắn)
    Last edited by thienhung_wu; 26-04-2015 at 06:04 AM.
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. câu chuyện sau đây có đúng là vong nhập ko
    By lunarspy in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 20-12-2012, 04:36 PM
  2. Những chuyện gọi vong ở Hải Phòng
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 10-09-2012, 02:29 PM
  3. Đi tìm lời giải chuyện áp vong,gọi vong...
    By TuBi in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 36
    Bài mới gởi: 24-08-2011, 09:57 PM
  4. Áp vong - Những chuyện có thật
    By vnn5000 in forum Tâm Linh, Huyền Bí Học
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 19-09-2008, 02:16 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •