Trước đây, tôi ít đi xem bói lắm, nhưng từ khi phát hiện chồng tôi trăng hoa, 2 vợ chồng lục đục, chuẩn bị li hôn thì tôi hoảng hồn đi tìm hết thầy này đến bà kia để xem và nhờ cúng giải, rồi tốn kém không biết bao nhiêu là công sức và tiền của, nhưng vẫn không cải thiện được chút nào. Để rồi mâu thuẩn càng ngày càng trầm trọng hơn và không chịu đựng nổi tôi đã dắt con ra ngoài thuê nhà ở. Các thầy cúng cho tôi, cứ bảo tôi yên tâm và ráng nhẫn nhịn, từ từ rồi chồng hối cải và sẽ quay lại thôi... nhưng tôi chờ hoài chờ mãi. Cho đến vừa rồi, cách đây 6 tháng, ba mẹ tôi về quê đi xem bói thì gặp 1 thầy đó, thầy có xem cho tôi và nói chồng tôi bị vong theo quấy phá không cho 2 vc yên ổn với nhau, và cho 1 lá phép về đốt. Không biết như thế nào nữa, nhưng chiều tôi đốt cái phép đó thì nửa đêm tôi bị sốt cao, do ở 1 mình, tôi rất sợ nên nhắn tin cho chồng, nhờ ông ấy mua thuốc dùm (Cũng nói thêm là lúc đó tôi dọn đi đã hơn 6 tháng, chồng không 1 lời hỏi thăm gì cả, chỉ 1 lần nhắn tôi về ký đơn ly hôn rồi thôi). Nhưng không may, hôm đó ông đi công tác nên không mua được, thế là nói tôi tự lau nước ấm, uống nước chanh giải sốt, rồi cứ 15p lại nhắn tin hỏi thăm tôi đỡ chưa, và thức tới sáng với tôi luôn. Từ hôm đó trở đi, ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm này nọ, quan tâm lo lắng cho tôi, rồi qua nhà tôi ở xem có gì cần giúp đỡ thì giúp... Ổng giúp tôi rất nhiều, khiến tôi rất cảm kích và cứ ngỡ là chồng biết hối cải mà quay trở lại với vợ con, nhưng rồi sau tôi lại phát hiện ra ổng đã quen và cặp bồ với người khác, tôi lại gây gổ với ổng, nhưng tuyệt nhiên tôi nói gì thì nói, sau đó ổng vẫn coi như không có gì và vẫn qua lại với tôi, vẫn cặp bồ... Tôi nói rõ với ông ấy, tôi không thể nào chấp nhận được điều đó, bắt buộc ổng phải chọn lựa 1 trong 2, và ổng không chọn tôi... Cũng nói thêm rằng, từ ngày tôi phát hiện cô bồ của ổng, thì tôi có nhắn tin tới cô ta, lúc đầu cũng nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng cô ấy bảo không có gì nhưng rồi lại lên face khoe tình cảm (chụp hình nhưng theo kiểu dấu mặt chồng tôi, và tôi chỉ nhìn 1 vài đặc điểm là nhận ra chồng mình) nên tôi điên tiết lên và có buôn lời nặng nhẹ xúc phạm. Và sau đó, đêm nào tôi ngủ cũng nằm mơ thấy mình và chồng gây nhau, 10 đêm như 1. Và tôi nghĩ, có phải chăng vợ chồng tôi bị vướng phải 1 loại bùa ngãi nào đó??? Rồi từ hôm chồng quyết định chia tay tôi thì lại công khai cặp với 1 em khác nữa, em bồ biết thế là đùng đùng chia tay luôn. Giờ chồng tôi quấn em mới như sam, đi đâu cũng có đôi và dắt về ra mắt cả gia đình 2 bên luôn rồi. Không dấu diếm như với e trước. Đến bây giờ thì tôi biết thêm là, chồng có chu cấp tiền cho bồ cũ, công khai tình cảm yêu thương với bồ mới và "đòi" li dị tôi (tôi dùng từ "đòi" vì năm lần bảy lượt chủ động hẹn tôi ra tòa rồi lại báo bận, đến khi tòa gọi tôi ra giải quyết và gọi cho ổng thì ổng không chịu ra). Tôi trình bay dài dòng lan man vậy để nhờ các vị cao nhân hiểu hết câu chuyện của tôi và cho tôi lời khuyên:
1. Có phải vị thầy kia cho tôi cái phép đó khiến cho chồng tôi nóng ruột nóng gan để quay trở lại với tôi hay không?
2. Đêm nào tôi cũng nằm mơ như vậy có liên quan đến bùa ngãi gì không?
3. Nếu có chuyện bùa ngãi thì khả năng bỏ bùa ngãi là cô trước hay cô sau?
4. Có cách nào giúp cho chồng tôi biết quay trở lại với gia đình không?
Xin cảm ơn rất nhiều!