Hôm trước tôi đang ngồi ghế ăn cơm,đột nhiên thấy có cơn tim nhịp nhanh.lúc đầu nghĩ cũng bình thường,sau đấy khoảng 1',nhịp nhanh điên cuồng.chỉ kịp buông thìa xuống,ngồi thẳng lưng,người đừ ra.may mà đầu óc vẫn còn nhớ đến bài khí công này,nhưng quên mất phải thở đường nào trước cho giảm nhịp,tôi quyết định làm 1 đường dương trước.Ối mẹ ơi là mẹ ơi nó lại tiếp tục điên cuồng hơn lúc đấy chắc là sắp đi gặp ông đến nơi rồi.thế là nhanh chóng làm phát 3 đường âm liền,tiếp tục làm 1 đường dương,xong lại 3 đường âm liền.sau đấy thấy nhịp giảm dần và trở lại bình thường.Mình nhận thấy vẫn còn rất may mắn,vì lúc đó đang ngồi ghế ăn cơm nên có sẵn tư thế vững chãi,chứ đang đi ngoài đường hoặc đang đứng trong nhà thì chắc cũng .....Thêm vào đó nếu như người bình thường phải dùng thuốc thì các bạn có nghĩ là còn đủ thời gian để mở nắp lọ thuốc,rót ra 1 cốc nước,tống thuốc vào mồm ,nuốt cho trôi vào bụng rồi mới có tác dụng..... Xin cảm ơn những người đã chia sẻ mọi tài liệu về sức khỏe ,những người đã dày công nghiên cứu về các phương pháp đặc biệt có lợi cho sức khỏe