Xin chào và chúc sức khoẻ chư vị và huynh đệ trong TGVH

Sự việc của gia đình con thì cũng ko quan trọng lắm, nhưng hơi kì lạ...
cho con xin lời khuyên dứ ạ

Ông ngoại con theo đạo Cao Đài và đang theo hành nghề.Ông ngoại con là người đựơc chọn đó mấy bác. Nhà con làm nghề bán thuốc Đông Y cũng tạm tạm ở Tây Ninh

Dì con lấy chồng đựơc cụng hơn 5 năm rồi, cuộc sống tại nhà thì cũng ổn, ox của dì làm Thượng tá CA TPHCM là 1 người ko tin vào chuyện ma quỷ nhưng vẫn phải sợ, ngôi nhà mua lại của 1 người quen ở Thủ đức ko hiểu lí do vì sao mà quá đông âm binh đến nỗi 2 vợ chồng không dám ngủ trong phòng( cái này con mới biết)
lâu lắm rồi em trai con( lúc 7 tuổi) nay 8 tuổi nó xuống nhà dì chơi, nó bị ai đó trong nhà quở cho bịnh mấy hôm( thằng này nó yếu bóng vía đi đâu cũng bị nhát hehe)
Ông ngoại con tức lắm nhưng thưong con với cháu ngoại nên không nói gì cũng không làm gì, bà ngoại chỉ cầu khấn là em con hết bệnh.
Nhưng con lo nhất là con của dì con năm nay 5 tuổi sống trong môi trưòng như thế thì nó có bị ảnh hưởng gì không dạ
cho con xin lời khuyên dứ ạ!

dứ lại: con yêu thích công nghệ thông tin, con thích khám phá thế giới mới mà ông ngoại nói là con sau này giống như ông ngoại. Con tìm hiểu 1 số người đồng cốt nổi tiếng ở Tayninh thì họ cũng bảo thế, họ còn nói là nghiệp của con còn sáng hơn ông ngoại!
con ''bị'' học châm cứu gần 3 năm rồi nhưng con không có châm cho ai hết
Con thích có âm dương nhãn nhưng không biết làm thế nào để khai sáng nó, mấy thầy giúp con dứ