Trích dẫn Nguyên văn bởi Tịnh Lạc Xem Bài Gởi
Giới thiệu:
TÂM ẤN TỪ TRỜI PHẬT


Phương pháp điểm đạo (quán đảnh) trao tâm ấn của Mật Tông Thiên Đình truyền bá là một hồng ân của Trời Phật trong thời mạt pháp này.

Tâm ấn ngày xưa chỉ bí truyền. Vì các sư tăng không đủ năng lực mở lớp dạy về bộ môn thần bí siêu hình, hơn nữa là không được Thiên đình (Trời Phật) cho phép phổ biến, nên tâm ấn chỉ truyền cho một vài đệ tử thân cận hoặc thất truyền. Cho nên dù người đời có được bài thần chú hữu hình, có kinh sách đọc tụng mỗi ngày mà vẫn không đạt được linh ứng gì nhiều vì thiếu đi tâm ấn là 'bí kíp' vô hình đằng sau.

Ngày nay Mật tông Thiên đình được sắc lệnh của Đức Đại Nhật Như Lai (Đức Thượng Đế) phổ truyền rộng rãi cho đại chúng, chứng minh sự hiện hữu của Trời Phật, cũng là cứu xét cuối kỳ mạt hạ; trao truyền tâm ấn - cung cấp một chìa khóa tâm linh cho người hữu duyên muốn học đạo lên cao.

Một trường học lớn của Trời Phật mở ra, một hệ đoàn tâm linh xuống độ nhân gian trước Cơ trừng phạt đang cận kề.

Trên thế giới hiện tại: khủng hoảng kinh tế, đói nghèo, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai địa ách, nhân họa, bạo loạn, cháy nổ v.v...càng ngày càng khốc liệt. Những tin tức thời sự trong và ngoài nước mỗi ngày đã mở mắt cho loài người thấy Cơ trời. Phận người như bọt bèo sống nay chết mai, tai nạn bất chợt nên không ai có thể tự mình lo nổi cho đời sống của bản thân huống gì tự lo cho linh hồn về được các cõi Phật an lạc.

Ai sớm ý thức thân phận nhỏ bé của kiếp người, hiểu được nghiệp quả nặng nề của bản thân mà cầu tâm ấn, biết tu học đàng hoàng sẽ may mắn được Trời Phật gia hộ sống đời bình an và tiến triển tâm linh kịp kỳ tiến hóa.
Còn ai dửng dưng, tự cao ngạo nghễ thì tùy số mạng vậy!

Chỉ qua 15 phút chắp hai tay niệm danh hiệu Đức Phật Bồ tát, niệm danh hiệu các Giáo chủ hay cầu nguyện với Thánh thần mà quý vị tin tưởng. Người thọ pháp điểm đạo sẽ nhận được ấn chứng siêu hình như thấy Phật, thấy cảnh giới vô hình hoặc được thần lực gia trì từ Chư Phật lên cơ thể như kiết ấn quyết, lễ lạy, cảm ứng với chư Bồ tát, các Thánh linh (người thọ pháp hoàn toàn tỉnh táo) v.v...
Bất cứ ai muốn, không phân biệt tôn giáo, môn phái, sắc tộc đều có thể xin điểm đạo để tự bản thân chứng nghiệm đều này !

Khi điểm đạo, hoặc gặp mặt trực tiếp hoặc có thể qua điện thoại, internet để tiện lợi cho cả hai bên khi khoảng cách về địa lý quá xa. Và những người khó khăn vẫn nhận được tâm pháp mà không cần di chuyển tốn kém chỉ để gặp Người điểm đạo trong phút chốc.

Điểm đạo và có ấn chứng tức là đã ghi danh học đạo trực tiếp với Chư Phật. Hành giả sẽ có vô số Chư vị Bồ tát, các Thánh thần chứng minh, dạy dỗ, theo bảo hộ trên đường đạo và đời tùy theo căn duyên cho đến khi thành tựu đạo quả (giác ngộ hay giải thoát).

Tâm ấn như một sự mật tiếp sức gia trì từ Trời Phật, sự truyền thừa hay như con dấu mà Chư Phật đóng vào đơn xin học đạo của người cầu pháp, thông qua buổi lễ điểm đạo - sẽ đưa lời thỉnh nguyện học đạo lên Chư Phật duyệt xét và Chư vị sẽ ban ấn chứng ngay trong buổi lễ - phúc đáp cho người cầu pháp biết.

Tuy là thời kỳ phổ truyền nhưng không phải ai cũng đủ phước duyên được nhận tâm ấn. Do tự cao hay thiếu lòng thành. Hoặc vì mang tâm đa nghi, phân biệt đạo này đạo nọ rồi chấp pháp chấp ngã mà không biết tất cả các Đạo đều có cùng 1 nguồn gốc chung chỉ khác nhau ở danh xưng, cách công phu v.v...rồi khích bác, dè bỉu nhau.

Sau lễ điểm đạo, chỉ xin mọi người phải: tránh ác làm lành - tu tâm sửa tánh, sống đời đạo đức!
Còn trước nay nếu quý vị đang tu pháp môn gì, luật đạo ra sao, công phu như thế nào... thì sau khi nhận tâm ấn xong quý vị cứ giữ luật đạo và tu y như xưa mà không bắt buộc trì chú học theo Mật tông, nếu muốn.



Lần lượt mọi người sẽ được chứng nghiệm rất nhiều nguyên lý vô hình và hữu hình, sẽ được sự gia hộ rõ ràng từ Ơn Trên trong cuộc sống và hành trình tu học.

Sự ngộ đạo tới đâu tùy theo trình độ, cơ duyên và sự nỗ lực phấn đấu ở kiếp này của mỗi người.


Điểm đạo chỉ là bước đầu cần thiết khi muốn tu học ngoài ra hành giả phải phấn đấu, trao dồi đạo lý - tu thân tích đức chứ không thể ỷ có Phật, có Chư vị độ cho rồi thì không lo tu, không bỏ công nghiên cứu tìm hiểu. Không chịu đi học thì không có đắc quả hay tốt nghiệp ra trường (trường đạo) được!


Qua hơn 35 năm, đã có trên 10,000 người khắp nơi được điểm đạo nhận tâm ấn từ đức Sư tổ Triệu Phước, cố gắng tu trì một thời gian đều cảm nhận rõ ơn phước nâng đỡ từ chư Phật Bồ tát như sức khỏe, may mắn, bình an; tâm linh và trí tuệ lần hồi được khai mở.

(Xem thêm Ấn chứng của các bạn đạo từ vutruhuyenbi qua từng năm: http://vutruhuyenbi.com/forum/viewforum.php?f=9)

Những ai muốn nhận tâm ấn để chính thức vào trường học đạo. Những ai còn nghi ngờ về sự hiện hữu của Trời Phật có thể trãi nghiệm qua phép điểm đạo vô vụ lợi của Mật tông.

Gửi tin nhắn vào hòm thư để đăng ký điểm đạo, nếu quý vị tin tưởng, (không tin cũng không sao, không cần tranh cãi)./.

Email hộp thư: matgiao@yahoo.com hoặc Nguyenmorphin@yahoo.com.vn

Tịnh Lạc

Muốn tham dự hội Long Hoa, vào trường học của Thầy Già hỏi thăm.