Em là nữ, năm nay 26 tuổi. Trước têt trong gia đình cũng như bản thân e có rất nhiều chuyện buồn lo lắng, em cũng không muốn tâm sự với ai, chỉ giữ trong lòng. Trong khoảng thời gian đó e liên tục nằm mơ gặp một người đàn bà, em không biết bà ta là ai, cũng không nhìn thấy mặt, chỉ thấy một bóng màu trắng. Bà ta lúc nào cũng hỏi thăm em, khi thì chuyện học hành, khi thì chuyện gia đình, tình cảm, có lúc thì bà ta lại ngồi nghe em nói chuyện.
Có 1 lần bất giác e hỏi bà ta, nơi này là đâu, bà ta liều kêu e nhìn qua đường. Em nhớ hình như lúc ấy ngoài đường trời còn hơi mờ sáng, e đón là khoảng 5h sáng, e thấy cũng có vài người lác đác đi lại nhưng đường phố rất là vắng, e nhìn lên bảng hiệu ngang đường, đập vào mắt e là địa chỉ nhưng sáng ra e chỉ nhớ là Q3, Tp Hồ Chí Minh, rồi em bừng tỉnh dậy. Sau đó thì em không còn gặp bà ta nữa.
Nhưng cách đây vài hôm em lại nằm mơ thấy bà ta, lần này thì bà ta không hỏi han, hay tâm sự gì.Bà ta đi xe ot6o dáng vẻ rất sang trọng, tóc xoăn, dáng cao vào nhà mình và nói là đã hối hận khi đã bỏ con, giờ muốn nhận con. Em trốn trong nhà không đi đâu cả, muốn tránh mặt bà ta, e lại nghe mẹ e nói là bà ta ngày nào cũng đứng trước cửa đợi em đi học. Lúc ấy trong lòng e thấy tội nghiệp bà ta lắm, sáng ra e vẫn còn cảm giác như mọi chuyện là thật vậy.
Tối hôm qua e lại nằm mơ thấy mình mở bản đồ ra xem tìm đường đến Q3, e không nhớ rõ là mình làm gì, chỉ nhớ mang máng hình như em đang đi tìm một ai đó.
Mọi chuyện diễn ra trong mơ nhưng lúc nào e cũng cảm giác đó là sự thật ở ngoài đời thực, e không biết người đàn bà đó là ai? bà ta tìm em để làm gì? và với mục đích gì? Tại sao em lại lien tục nằm mơ thấy địa chỉ là ở Q3, Tp Hồ Chí Minh?. Bản thân e cũng không muốn suy nghĩ nhiều nhưng mọi chuyện cứ lặp lại và có sự trùng nhau khiến em rất băn khoăn.Nhiều khi e có cảm giác đây là một chuyện mà sắp tới sẽ diễn ra trong cuộc sống thực của mình. Mong cô bác anh chị trên diễn đàn chỉ dẫn giúp em . Em xin cảm ơn rất nhiều.