Ra mấy trung tâm tìm chỗ học thấy chán quá, học võ ko ra học võ, đi chơi ko ra đi chơi. Học ở đó thà con đi rủ mấy thằng trẻ trâu đánh lộn còn tốt hơn, đỡ tốn tiền. Tìm hoài ko ra hôm nay con mới lên đây để viết bài này, rất mong có vị tiền bói nào đó đọc được và thu nhận con. ƯỚc nguyện học võ của con là có thể phòng thân bảo vệ những người xung quanh mình, một ngày nào đó nếu có biến con có thể ra giúp nước. Con muốn một sự huấn luyện thật sự nghiêm khắc để mang đến hiệu quả. Con có thể chịu được mọi hoàn cảnh khắc nghiệt. Lúc con còn nhỏ con từng một mình đánh lại 5 thằng bằng tuổi, con nói ko phải khoe khoan, con nói để chứng minh sự chịu đựng của mình. Bây giờ một mình con cũng có thể đánh với vài thằng trẻ trâu. Nhưng con biết, đó ko phải là cuộc chiến, một cuộc chiến thật sự ko phải như vậy, con có thể đánh tụi nó, nhưng khi có chiến thật sự, gặp những người được đào tạo thật sự thì con chả ra gì, lúc đó người ta muốn làm gì con thì làm. Vì vậy con mới tìm đến võ học. Nhưng hình như trời muốn thử lòng người, con đã cố gắng tìm tòi cả tỉnh mà chả thấy nơi nào xứng đáng. Hôm nay lên đây viết những dòng này, cũng coi như là một tia hy vọng, mặc dù hy vọng rất mong manh nhưng con vẫn muốn thử...