ờ cũng đúng nhưng vứi lũ thầy ngu thất phu ấy chứ vứi loài bát phu bay cửu phu cửu phẩn sang cả có địa vị xã họi to cỡ MA NA DƠ .....
annual income tận 60k$ như lão thì chỉ có sùi bọt mép hùng hổ Lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu..mà thoi ( thía cả lũ thiên hạ mứi bố cái nhầm )
còn dâm ô thì đã gọi là dâm ô thì phải là dâm bên trong ô chứ ngu sao phô dâm bên ngoài cái ô
chuyện lão tà ta "lấy xâu" mọi nữ thân chủ thì có ai nằm dưới gậm giường đâu mà bít (che dấu thấy bà cố) trừ khi bị khổ chủ nó lột mặt nạ ra.. nhưng cao tay như lão tà ta thì vừa "hăm rọa trả thù " khổ chủ, vừa chơi chiêu CHÚNG KHẨU ĐỒNG TỪ..BỎ CON MUỖI nuôi cái XỦ DANH thì còn phia mứi hốt...
sao mà trời ban đãi cho ta thập tàn thập mỹ đến thế lày..xuất thân đã với cái thìa vàng lổn nhổn ngay trong họng vì là tỉu thúi gia ,cậu zai cưng của đại tướng tiên nâu kiêm đốc tờ ống chích bàn đèn ...
khi già đầu ngoài xã hụi cứ nói đến chức ranh ma na dơ to tát của ta là mấy thằng CEO hay CHAIRMAN của tập đờn này tập đờn khác phải co vòi quéo râu len lén vì thấy mình thua kém 1 cách đầy nhục nhã ê chề.
thanh giả tự thanh nên lão tà ta đâu có cần in 5 millions tờ rơi, thuê 500 đứa đi rãi ở 500 ngã tư đường phố việt nam mần chi....hay ném "chức danh to" trên in tờ nét làm chi có phải hun????
đời này che mèn hay xeo nó tầm thường nhỏ nhoi thấp kém nắm..ma na dơ như lão tà ta mứi cao to bự khủng và vì vậy mứi là hiếm có!!!!!
ở đây có ai ngoi đầu đến chức danh ma na dơ như lão tà ta hong ????
ta tuy dâm ô nhưng ta luôn to còi hùng hồn chửi lũ dâm ô thì cả lũ thiên hạ cứ cho là ta đây không quỳ trong black list,có phải hun??
ta có kinh nghịm đau thương về tiên nâu tiên bạc từ thơ bé nhưng mừ ta hùng hồn lý giải lý chè cho ai đó có hòn cảnh giống như ta thì cả lũ thiên hạ cứ cho là ta cao hơn 1 trượng ,có phải vậy hun???
Khôn-chết
dại-chết
biết như lão tà ta đây mới sống và ngoi đầu.....................................từ... ............ổ kim cương....hố hố....
Bookmarks