VẤN ĐỀ LÀ QUÝ VỊ CÓ CHỊU BUÔNG XUỐNG HAY KHÔNG ?
Thật là hào hứng khi bắt đầu đọc bài chú Đại bi, sau đó thì 7 biến, 21 biến , đôi khi cũng làm 108 biến, thôi thì cầu tá lả âm binh, rồi cầu chứng đắc với thần thông. Sau 5 năm , 7năm và 10 năm thấy cũng vậy ko mấy khác xưa. Nghi ngờ đủ thứ nào là tu sai tu lộn đầu. Tôi đúng anh sai, thấy hổ chẳng bít hổ lại vẽ thêm chân , buông cái j đây: " bởi ta cầu " bây chừ ko cầu nữa là xong, cớ j phải buông. Buông tham sân si ah ? cái này mọi người nói nhiều rồi mà , có nắm, có thấy được nó đâu mà buông ví như: họ mời đi uống bia , ko đi là xong, việc j uống xong rồi lại đòi buông , như yêu thì cứ yêu sợ phạm giới, yêu xong rồi lại đòi buông. Nói như là: giữ giới mà ko thấy mìmh giữ giới mới gọi là giữ giới