Hì! Anh 21
Vm thấy bạn nói không phải là không có lý. Tuy nhiên, VM xin mạn phép vài dòng thế này.

Đạo của Phật không thể dùng hết ngôn từ để thể hiện được sự vi diệu....Tâm của chúng ta là chính yếu, là cốt lõi... Thế cho nên nếu Tâm không thành thì có lạy, có thờ, có sám hối cũng chỉ là sáo rổng. Chúng ta chỉ có thể lừa bịp được thiên hạ chứ không thể lừa được bản thân ta. Khi bạn thấy sai bạn đến chùa khi đó cũng đồng nghĩa là bạn đã tự sám hối cần chi phải nói ra. Ngôn từ chỉ là hình tướng mà thôi. Người nói to "Nam mô A Di Đà Phật" là người biết niệm chăng? Người không nói "Nam mô" là người không trọng phật chăng?. Có chăng Tâm thành thì niệm to hay nhỏ hay không niệm cũng như nhau. Ai có thể tha thứ được cho ta nếu ta sai? Không ai có quyền đó....Chỉ có ta thấy sai tự sửa mà thôi, còn chi bằng không sửa thì "quả đắng, cay" ta tự nhận lãnh lấy.
Vài dòng, nếu sai sót mong bỏ qua cho.