Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
À! Bác nói khối óc mac lê HCM, NGHĨA LÀ VÔ THẦN á? Vô thần thì có vẻ hạp PG NGUYÊN THỦY. Ấy mà mấy bác nguyên thủy có vẻ đi hết khỏi đây ngồi im rùi. THẦN QUỶ HỒN MA NGOẠI CẢM ĐẦY LÀNG XÓM
Hãy tư duy vô thần, chuyện thần quỷ phật trời để chứng thánh hãy bàn.

Đạo Phật, Sự thấu hiểu bản chất của lòng tham, sân hận và sự si mê ảo tưởng, những đưa dứt của nó, với sự giác ngộ này, đưa đến sự ngưng dứt của nó, đưa đến sự thay đổi tâm thức, toàn triệt, đầy đủ, viên mãn.

Với sự chứng ngộ đấy, theo kinh sách ghi nhận, sự thay đổi tâm thức này có phát khởi thần thông, cùng huệ nhãn, thấy khắp thần, quỷ, phi nhân, thấu khắp các cõi xứ.....nhưng rõ ràng, đức Phật người đã giác ngộ ra bản chất của khổ, của lòng tham, ....khi tu hành, cả khi thành đạo, đều suy nghĩ tư duy rất biện chứng, rất logic, rất chân thật với những gì trong tâm trí mình, không bao giờ có viển vông, ảo tưởng, nếu ngài viễn vông ảo tưởng đâu đâu thì đã không thể có đạo Phật rồi.