Đầu tiên, chúc các bác 1 năm mới nhiều niềm vui. Và cũng xin cảm ơn những ai đã đọc.

Dưới đây là câu chuyện gia đình họ nhà em, có 1 vài vấn đề ko rõ nên lên đây xin nhờ các cao nhân tư vấn. (Chuyện tâm linh, nên mong mọi người comment thì nghiêm túc giùm ạ, các bạn trẻ ko rõ thì cũng đừng comment lung tung kẻo người khác hiểu nhầm nhé).

Chuyện họ nhà em thì như thế này.

Đầu tiên thì em xin kể về gia cảnh trước.

Ông bà nội em sinh dc 8 người con trai. Ba em là út.

Có 1 bác mất hồi kháng chiến. Chuyện tìm mộ ng bác này và nhập vào một bà chị họ em thì em xin phép kể sau.
Còn lại 7 người con trai.

7 người thì sinh ra cũng khá nhiều con cái, nam, nữ đều có. Có mỗi ba em là ít nhất, chỉ 2 thằng con trai, em là cả.

Về chuyện gia đình thì nói thiệt là 7 anh em ko hòa thuận nhau.
Quê thì ở ngoài Bắc, có 4 bác ở ngoài đó.
3 anh em vào Tây nguyên lập nghiệp, trong đó bố em là học hành cao nhất, cũng học đại học ở HN đàng hoàng.

Nói về 4 gia đình ở ngoài Bắc thì nói thiệt là...gia cảnh cũng chỉ là làm nông. Con cái thì học hành tàng tàng, không khá lên được. Dù có mấy đứa hồi nhỏ học dc lắm, sau này càng lớn thì cứ sút dần.
Có ông anh con bác cả vô SG lập nghiệp, cưới vợ, sinh dc 2 đứa con thì bị ung thư rồi mất :sosad: Anh này làm sửa xe, có lần bị nổ bình cũng vào viện nằm cả tháng :( Em rất thương anh này, trong đám anh chị em, có lẽ mình quý anh này nhất.
Mấy anh em khác cũng mỗi người một nơi, mà có ông đám cưới ở SG còn ko mời em trong khi em là em họ =.=!
Mấy anh chị khác vào SG cũng gần chục năm, nhưng làm ăn, cũng mãi ko phất lên được, khi thì bị lừa, khi bị tai nạn, v.v....

Rồi còn ba em và các bác ở trong tây nguyên, mấy anh em ở gần nhau lắm.
Thời gian khi ba em còn làm nên ăn ra, thì 2 bác kia lại nghèo, 1 ông làm công an, 1 ông làm nông, cả 2 người đều có 4 người con, 2 trai 2 gái.
Thì làm ăn dc nên 2 bác kia cũng dc sơ múi khá nhiều đất đai, còn ba em lại chủ quan, cứ nghĩ mình làm to, ngon (đúng là thời điểm đó ngon thiệt). Mà ba em phải cái ko dc khéo, ham bài bạc, nên tính ra làm dc bao nhiêu hết bấy nhiêu.
Thời hoàng kim cafe đi qua, thì ba cũng chả có gì, lại về nhà ở không.
2 bác thì 1 ông làm công an, tên H, phất lên, cũng coi như có tí đỉnh, dc cái 2 đứa con gái học hành ngon lành, lấy chồng to.
còn 2 ông con trai thì theo nghiệp bố, nhưng cũng rượu chè, lất phất.
Bác kia làm nông, tên B thì 4 người con đều ko ổn định, 2 chị lớn làm ăn mãi ko dc gì ở SG, 1 chị về lại DL lấy chồng, 1 chị mở salon tóc nhưng cũng nợ nần nhiều. 2 ông con trai thì 1 ông đang mở tiệm sửa điện thoại ở sg, mới mở nên cũng gian nan lắm. 1 ông cuối cùng thì tệ nhất, học hành mãi ko đâu vào đâu.
Còn nhà em, thì 2 anh em, em là anh cả, học ĐH xong, đi làm, công việc cũng ổn định, sinh 91, lương lậu cũng khá.
Duy mỗi ông em đang học lớp 10 thì học hành kém cực kỳ, cỡ = 2 ông anh của bác ở trên.


Đấy là sơ qua về gia cảnh.
Vậy tóm lại là gì:
- Cháu đích tôn mất
- 7 người con, thì ko thân nhau. Hay rượu chè. 7 người làm ăn đều ko phất lên được. Ngay cả ba em, cũng chỉ có 1 thời phất, nhưng làm mà ko biết giữ, sau cũng mất sạch.
- Con cháu xa nhà, làm ăn cũng khó khăn.
- Em và bố em tính kỵ nhau, khắc khẩu.

Sau này 1 lần ra HN, tình cờ gặp 1 cô ở trạm bus, cô bảo em, là mồ mả nhà mày đang chia ở 2 nơi, bị thất lạc.
Quả nhiên đúng vậy a.
Ba em có kể là, ngày xưa, khi ba còn nhỏ, có 1 lần bị dời mộ tổ, bị lạc mất :pudency:

Lại ko có nhà thờ họ.

Điều em muốn hỏi là điều đó có phải ảnh hưởng tới công ăn việc làm của mấy anh em con cái không ?
Và nếu có thì phải làm thế nào để khắc phục ạ?
Giờ thì các bác đều nghèo, bảo bỏ mỗi nhà ra 1 ít xây nhà thờ thì ko ai chịu.