Hiện tại ở bệnh viên da liễu,khu điều trị phong - Hà Đông - Hà Nội có 87 cụ già hàng ngày chống chọi với bệnh tật.Các cụ người thì có con cái nhưng do định kiến nên hắt hủi,không cảm thông.Hoặc có cụ con cái đều mất hoặc đi làm thuê ở nơi xa.
Hàng tháng các cụ sống bằng nguồn trợ cấp dưới 1 triệu đồng từ nhà nước(số tiền này không có tiền thuốc thang hay đau ốm,các cụ phải tự chi trả tiền thuốc men,ăn uống).Các cụ phải tự nấu ăn,vệ sinh cá nhân bằng đôi tay,đôi chân đã bị cưa cụt hoặc mất 1 phần nên hay bị bỏng cháy xém tay hoặc ngã.Nhìn đau xót lắm.
Để các cụ nhận được nguồn an ủi về tinh thần và vật chất ít ỏi.Mình và chị Vân tổ chức chương trình thăm hỏi,tặng quà các cụ tại bệnh viện da liễu Hà Đông - khu đặc trị phong - HN. vào ngày mùng 7 ( tức thứ 7 tuần này) tháng 2 năm 2015.
Mỗi phần quà bao gôm:
- 0,5kg đường kính x 87 suất x 7.000đ= 609.000đ
- 01 sữa ông thọ x 87 x 20.000đ = 1.740.000đ
- 5 cháo gói ăn liền x 87 x 2.500 = 1.087.500đ
- 5 mì tôm x 87 x 2.000 đ = 870.000đ
- 1 gói kẹo gừng oishi x 87 x 4.500 = 391.500 đ
- Mừng tuổi mỗi cụ 50.000đ x 87 = 4.350.000đ (c Vân ủng hộ 1tr350k).
Như vậy tổng cộng tiền cần chi là: 4.306.000đ.Số tiền dư hôm đi từ thiện ở Quả Cảm còn 3.200.000đ.Như vậy còn thiếu: 4.497.500đ
Lưu ý: Tiền đi xe mọi người tham gia đi đóng góp riêng để trả nhé.
Mình rất mong mọi người tham gia và ủng hộ tài chính (hoặc bất kì hiện vật nào cho phần quà thêm ý nghĩa và trang trọng) để mang tới cho các cụ niềm vui và sự an ủi khi tết đến xuân về.
Mọi người tham gia và ủng hộ xin liên hệ:
098.209.1502 - c.Vân ( khu đô thị Mễ Trì)
FB: https://www.facebook.com/hacgiay87
01656.966.196 - Thành ( khu Nhổn)
https://www.facebook.com/christ.thanh


Dưới đây là một số hình ảnh nhóm mình về thăm các cụ năm 2012