Danh hiệu '' đồng thầy '' không dành cho những kẻ ngu dốt .

Đệ tử con nguyện đem thân này ngụp lặn trong bể khổ cùng chúng sanh muôn loài , cầu cho bánh xe pháp mãi lăn trên khắp nẻo đường pháp giới chúng sanh , nhà nhà sáng đạo , chúng sanh đồng thành phật đạo . Nam mô a di đà phật !
Thưa anh chị em , sự hỗn loạn của Thánh đạo ngày nay là một thực trạng không thể phủ nhận . Sự hỗn loạn này vốn dĩ đến từ rất nhiều yếu tố , bao gồm cả phần âm và phần dương . Trong khuôn khổ nội dung bài biết này , tôi sẽ đi vào phân tích nổi bật yếu tố đồng nhân , và đây được xem là yếu tố chính tạo nên sự hỗn loạn của Thánh đạo nước nhà . Đồng nhân còn có các tên gọi khác là kê đồng , đồng thầy , thanh đồng , lính Thánh ...
Ngày nay , phần lớn mọi người trong bổn đạo đều hiểu rằng , năng lực bói toán , bí thuật ....được các đồng nhân thể hiện là loại năng lực không phải của chính các đồng nhân mà là thứ năng lực đến từ thế giới vô vi bên ngoài , thông qua thân xác đồng nhân để hiển lộ .
Nhưng mọi người cùng cần phải biết rằng : Cách tiếp nhận và xử lí thông tin từ thế giới vô vi là chính xác hay sai lầm lại được quyết định bởi chính các đồng nhân .
Thực tại cho thấy , cùng với sự phổ biến rộng rãi của đạo Mẫu , sự phát triển của tri thức xã hội , mà đại đa số mọi người đều hiểu được nguyên lí như trên . Những con nhang đệ tử , những tín chủ thành tâm của bổn đạo đã không còn cảm thấy khiếp sợ trước các vị '' Thánh sống tóc đen '' kia nữa . Cộng đồng sãn sàng lên tiếng tẩy chay với những hành đồng làm tiền , thác loạn ...của các đồng nhân .
Trong trường hợp này , chúng ta hoàn toàn nhận thấy ở những đồng nhân này các đặc tính : Ngu dốt , thích khoe mẽ , vô liêm sỉ , kiêu căng , hợm hĩnh ...Những đặc tính này hoàn toàn nên bị cộng đồng chân chính tẩy chay .
Nhưng điều mà tôi trăn trở nhất không phải nằm ở nhóm đồng nhân này , điều khiến tôi cảm thấy lo lắng thật sự đến từ nhóm đồng nhân '' ngu dốt mà đòi làm thầy , làm đạo ''
Tôi xin kể vài trường hợp như thế này :
- Một gia đình có hai vợ chồng , dọn đến ở trên một khu đất , khu đất này vốn trước kia là sông , sau đó được bồi lên thành khu đất nhà ở , khi đổ đất làm nhà ở đây , người ta đã vớt được rất nhiều xương người và đem chuyển vào nghĩa trang để chôn cất . Sau một lần hai vợ chồng cãi nhau , người chồng đem bát hương thổ công ra sông vứt , hôm sau người chồng này phải đi viện , người vợ ở nhà đêm đêm thường mơ thấy ma quỉ gọi tên trêu cợt , bóp cổ ...sợ hãi quá , cô này đi xem thầy , người thầy này phán cô có căn Cô đôi thượng ngàn và đến bốc bát hương thờ tại gia . Sau khi bốc bát hương thờ xong , cô này bị bệnh càng nặng . ....Duyên nghiệp đưa đầy , cô này được một người bạn đạo đến chỉ rõ nguyên nhân , bày cho cô cách niệm danh hiệu bồ tát Quán Âm , cúng dường chư phật , phát tâm sám hối trước vị thổ công , phát chẩn cho các vong linh nơi đất ở ...đến nay , cuộc sống của gia đình cô tạm yên !
- Một gia đình được thừa tự một mảnh đất từ thời cha ông để lại ,trên mảnh đất này từ thời các cụ , trong gia đình ấy xảy ra mâu thuẫn , kết quả là một bà vợ của các cụ thắt tổ tự tự trong nhà đấy . gia đình của vợ chồng bác hiện đang ở trên mảnh đất này , xảy ra những hiện tượng kì lạ , bản thân bác gái cũng gặp phải những điều khó lí giải , bác gái này tìm đến thầy xem xét ....được thầy phán là ăn lộc Mẫu . Bác này về xây điện thờ trên chính mảnh đất này , hầu đồng theo các kì lễ tiết , và có khả năng xem bói .....những một thời gian sau đó khả năng này mất đi , gia đạo trở lên náo loạn , được một người bạn đạo đến xem giúp , phát hiện ra cái mà vị thầy kia xem ra không phải là '' Thánh mẫu giáng trần '' mà chính là người phụ nữ đã thắt cổ kia , vì oan uổng , vì oán hận , mà đang tìm cách trả thù ...
Thưa các anh chị em , điều mà tôi muốn nói qua hai câu chuyện trên chính là đạo lực của các đồng nhân . Các cụ ta dạy rằng : Ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại . Điều này quả không sai . ở đây tôi không bàn đến trường hợp các đồng nhân vì tham tiền , tham danh lợi mà cố tính làm điều sai trái . mà tôi muốn nói đến việc các đồng nhân làm sai mà không biết chính mình đang làm sai . Thật là tai hại trong trường hợp này . Sẽ ra sao khi đồng nhân yêu cầu tín chủ lập điện , hầu đồng , tưởng rằng là đang ăn lộc Thánh , nhưng lại chính là đang cung phụng ma qủi , oan gia trái chủ trong nhà , để chúng tác yêu tác quái , dẫn đến những hậu quả vô cùng đau lòng ...
Sẽ có anh chị em biện minh rằng , lỗi này không phải đến từ các đồng nhân mà là do nghiệp quả của gia chủ đã đến lúc trả . Tôi không phản đối điều này , đúng là điều này phần lớn là do nghiệp quả của gia chủ , nhưng một đồng nhân đã mang trên đầu câu hiệu '' Trên lo việc Thánh , dưới gành việc trần '' thì các đồng nhân phải chịu trách nhiệm trong sự sai lầm này .
anh chị em nên biết , hậu quả tai hại của việc này là mạng người , là sự li tan của cả một gia đình ,...và một điều chắc chắn , những mạng người bị chết oan do các đồng nhân kia tạo ra sẽ kiện lên công đồng tứ phủ phán xét tội lỗi của kẻ tội đồ mang danh nhà Thánh - đồng nhân . Hoặc ngay cả khi không xảy ra án mạng , thì bản thân gia tiên của nhà gia chủ bị hại cũng sẽ đâm đơn đi kiện các Thầy ....hoặc như có các hành động quá khích hơn ...
Dẫu rằng , một khả năng xử lí tốt một vấn đề nào đó của các đồng nhân phụ thuộc vào hai yếu tố lớn đó là : năng lực thần thông của phần vô vi trợ pháp và cái tâm đức của đồng nhân . Nhưng yếu tố mang quyết định chính , tôi cho rằng là cái tâm đức của đồng nhân .
các cụ có câu : Đức trọng thì quỷ thần viễn chi . Sẽ hằng hà sa số chư vị vô vi tự nguyện đến trợ pháp , và rất nhiều ma quỉ kinh nể đồng nhân khi đồng nhân có tâm đức .
Một đồng nhân có cái tâm bị vấy bẩn bởi tiền tài , danh vọng , nhục dục , luôn tự cho mình là giỏi giang , là con nhà Thánh , được Thánh thần che chở ..sẽ chỉ trở thành trò cười cho các loài ma quỉ , chỉ khiến các vị thần thánh anh minh kia rời xa ....
Đáng buồn hơn , nhiều đồng nhân còn đồng nhất '' những bóng hình mờ ảo , vô định '' kia là Thánh thần , cho rằng mình đang được Thánh dạy , rồi nhất nhất nghe theo những lời chỉ dẫn ấy , bất kể là những việc làm thương thiên hại lí , hại người , hại mình .
Muốn tránh được những hậu quả đáng tiếc như trên , chỉ còn cách rằng bản thân đồng nhân phải tự trau dồi kinh nghiệm làm đạo , tu thân , rèn chí , bồi công , khiến cho cái tâm mình trở lên trong sáng mà thôi . Phải quán sát thật kĩ càng trước mỗi một sự việc , hiện tượng . Chớ nên hời hợt , chủ quan mà làm qua loa .
Còn riêng các đồng nhân còn cảm thấy tự bản thân mình đang được '' ăn lộc Thánh '' hay làm đạo vì tiền tài , danh vọng ..thì tốt nhất , tôi khuyên các bạn nên dừng lại . Bởi chữ Thầy vốn không dành cho các bạn . Làm Thầy như các bạn chỉ khiến bạc phước thêm thôi , nên nhớ '' Nhất bần - nhị yểu - tam vô tự '' luôn là hình phạt lơ lửng dành cho các bạn . Bởi ngày nay , nhân quả vốn hiện tiền .
Chúc anh chị em trí tuệ sáng suốt , giữ cho cái tâm mình không bị vấy bẩn .
Đệ tử Vạn lợi
Nam mô a di đà phật !