kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Búp bê “đền ơn”

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Búp bê “đền ơn”

    Khi lấy đứa bé trong bụng ra nó đã không còn thở. Nhìn đứa bé đã thành hình người nhưng lại không được sống, chị Từ vô cùng đau khổ, nhưng không còn cách nào khác ngoài tự trách bản thân mình đã lấy nhầm chồng. Sau khi sảy thai không lâu, chồng chị đã chết vì tai nạn xe. Từ đó trở đi, chị sống cô độc một mình.


    Đầu giường của chị luôn có một con búp bê, người ta nói rằng nó là để tưởng nhớ đến đứa con đã chết của chị.









    Vào một đêm, khi chị đi làm tăng ca về đến nhà, lúc chị đến trước cửa nhà thì nghe thấy tiếng trẻ con kêu khóc từ xa vọng lại. Lúc đầu, chị Từ cho rằng đây là tiếng khóc của một đứa trẻ ở một nhà hàng xóm nào đó đang bị bố mẹ phạt, nhưng tiếng khóc mỗi lúc một rõ không có dấu hiệu dừng lại. Chị Từ trước đây đã rất thích trẻ con, nhưng từ sau khi sảy thai, chị lại càng quý mến trẻ con hơn. Nhìn thấy đứa bé nào chị cũng muốn ôm hôn một cái, vì thế mà trong khu chị ở có những đứa trẻ nào, tiếng khóc của nó ra sao chị đều nắm rất rõ. Vừa nghi ngờ, vừa tò mò, cô đã quyết định đi tìm xem tiếng khóc phát ra từ đâu.
    Chị Từ đi theo tiếng khóc đã đến quảng trường ở gần đó. Ở quảng trường đó, ngoài mấy tảng xi măng ở trong góc thì không còn bất cứ đồ gì chứ đừng nói là người, và khi chị Từ đến quảng trường thì tiếng khóc đó cũng biến mất.
    Thật kỳ lạ, tôi nghe thấy rõ ràng tiếng trẻ con khóc, sao đến đây nó lại biến mất? Chị Từ nghĩ hay là mình đã nghe nhầm tiếng mèo kêu thành tiếng trẻ con khóc. Lúc chị quay người lại đi về thì tiếng khóc lại vang lên : “Tôi rất muốn có một người mẹ, ai cũng nói tôi là không cha không mẹ và không có tên”. Chị Từ ngạc nhiên quay người lại thì thấy một cậu bé chừng 5,6 tuổi nhưng cách nói chuyện như người lớn.
    Chị Từ nói: “Muộn rồi sao cháu còn ở đây, bố mẹ cháu sẽ rất lo, cháu mau về nhà đi”.
    “Cháu không có nhà, 5 năm trước tôi đã là người rồi”
    “Vậy bố mẹ của cháu đâu?”
    “Cháu không biết họ là ai, cũng không biết họ ở đâu”
    “Đứa trẻ đáng thương, bây giờ muộn rồi, cháu đến nhà cô ngủ, mai cô sẽ giúp cháu tìm bố mẹ”
    Hai người đi về nhà chị Từ, nhưng dưới ánh đèn chỉ có một cái bóng.
    Khi về đến nhà, chị để cho đứa bé ở trong phòng mà trước đây chi chuẩn bị cho con mình, sau đó xuống nhà bếp làm đò ăn đêm cho đứa bé.
    Đứa bé vào đến trong phòng nhìn thấy rất nhiều đồ chơi, và chơi với chúng. Các đồ chơi bay bổng trong không trung cùng với tiếng cười vô tư hồn nhiên của đứa bé, các đồ chơi dường như có linh hồn chơi cùng đứa bé rất vui vẻ. Ngay lúc đó, chị Từ mở của phòng mang vào cho cậu bé một bát mì nóng.
    Không biết từ lúc nào mọi thứ đã trở về với vị trí ban đầu của nó. Chị Từ nói:”Nào! Ăn đi cho nóng. Ăn xong thì đi ngủ, biết chưa?”
    “Nếu như cháu có người mẹ như cô thì thật tốt”
    “Ngốc, làm gì có ai tốt hơn mẹ của mình cơ chứ. Chưa biết chừng, mẹ cháu cũng đang đi tìm cháu. Mau ăn đi, để nguội sẽ mất ngon”
    Sáng hôm sau, chị Từ đến phòng của đứa bé, để gọi nó dạy nhưng đã không thấy đứa bé đâu cả, chỉ còn lại 1 phong thư: “Mẹ! Cuối cùng con cũng tìm được mẹ rồi. Con chính là đứa bé 5 năm trước mẹ bị sảy thai, nhưng con không biết con tên là gì, chỉ biết rằng con có 1 người mẹ vô cùng tốt và một người ba lúc nào cũng uống rượu. Sau khi mang ba cùng đi, con đã nghĩ mang cả mẹ đi theo nhưng con phát hiện mẹ là người vô cùng ấm ấp, vô cùng nhân từ, để mẹ trên thế gian có thể chăm sóc cho rất nhiều trẻ nhỏ. Vì thế, con đành đi một mình, hi vọng mẹ vì con và vì chính mẹ hãy tiếp tục sống thật tốt. Kiếp này không có duyên, hi vọng kiếp sau được làm con của mẹ, làm tròn phận làm con. Mẹ! con đi đây.”
    Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt chị, không ngăn dòng nước mắt chảy, đây chính là đứa con của mình sao.
    Sau đó, chị Từ lên chùa mangvề một bài vị, để chăm sóc linh hồn không có duyên với mình.

    ST
    Last edited by phamngocphi; 30-01-2015 at 12:28 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •