Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 59

Ðề tài: 1 Tâm Sự Bí Mật Xin Chia Sẽ Với Các Bạn. Hãy Cứu Tớ....

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định 1 Tâm Sự Bí Mật Xin Chia Sẽ Với Các Bạn. Hãy Cứu Tớ....

    CHÀO TẤT CÁC BẠN BẠN TRÊN DIỄN ĐÀN TTVH ..CÓ LẺ CÁC BẠN CŨNG THẤY MÌNH CÓ 1 VÀI BÀI TRÊN DIỄN ĐÀN RỒI ..HUM NAY MÌNH MUỐN CHIA SẼ VỚI CÁC BẠN 1 TÂM SỰ THẦM KÍN MÀ KO THỂ AI MÌNH TÂM SỰ ĐƯỢC ...
    HUM NAY MÌNH MUỐN CHIA SẼ VỚI CÁC BẠN VÀ CHỈ CÁC BẠN MỚI GIÚP ĐƯỢC CUỘC ĐỜI MÌNH ...
    MÌNH LÀ 1 THẰNG CON TRAI , NHƯNG NĂM MÌNH 17 TUỔI .MÌNH NHẬN RA RẰNG MÌNH KO GIỐNG NHƯ NHỮNG THẰNG CON TRAI KHÁC ..NÓI ĐÚNG HƠN MÌNH LÀ 1 GAY CHÍNH HIỆU ...
    LÚC ĐÓ , MÌNH SỐNG RẤT BUÔNG THẢ , KO TIN VÀO PHẬT PHÁP , CŨNG KO TIN CÁI GÌ VÔ HÌNH TRÊN CUỘC ĐỜI NÀY ...MÌNH CHỈ BIẾT SỐNG - HƯỞNG THỤ RỒI CHẾT ..VẬY LÀ XONG ..
    THẾ LÀ CŨNG TỪ ĐÓ , MÌNH SỐNG CUỘC SỐNG RẤT TRỤY LẠC , MÌNH QUEN NHÌU BẠN BÈ ..TRONG ĐÓ GIÀ CŨNG CÓ ÍT NHẤT LÀ BA MƯƠI MẤY , TRẺ CŨNG CÓ ÍT NHẤT LÀ 15 T ..GIAO DU , GẶP GỞ RỒI VỀ NHÀ MÌNH , CÓ KHI NHÀ BẠN ẤY , CÓ KHI LÀ PHÒNG NGHĨ ĐỂ LÀM TÌNH ..(XIN LỖI MÌNH NÓI HƠI NẶNG ) ...ĐỂ CHO THỎA NỔI DỤC VỌNG TRONG LÒNG ...MÌNH CẢM THẤY CUỘC SỐNG CỦA THẰNG ĐỒNG TÍNH LÀ NHƯ VẬY ĐẤY ..KO CÓ GÌ LÀ TÌNH YÊU , NGƯỜI TA ĐẾN VỚI NHAU VÌ TỊNH DỤC ..CÒN RẤT NHỎ NHƯNG MÌNH KO BIẾT ĐÃ " NGỦ " VỚI BIẾT BAO NHIU NGƯỜI ...
    RỒI CUỘC SỐNG CỦA MÌNH CỨ BUÔNG TRÔI THEO NGÀY THÁNG ĐẾN NĂM 22 TUỔI , TỨC LÀ NĂM NGOÀI THÔI ..GIA ĐÌNH MÌNH LẠI CÓ CHUYỆN GIỮA BỐ VÀ MẸ ..
    MẸ MÌNH LÀ 1 NGƯỜI ĐÀN BÀ RẤT HIỀN HẬU , NHÂN TỪ..MÌNH NÓI VỚI MẸ MÌNH RẰNG MÌNH LÀ GAY NHƯNG MẸ MÌNH KO BUỒN MÀ MỈM CƯỜI NÓI RẰNG , MẸ ĐÃ BIẾT NHƯNG MẸ KO BUỒN HAY ĐỐI XỬ KHÁC VỚI CON KHÁC ĐI VÌ CÁI ĐÓ LÀ DO ÔNG TRỜI . CHỨ CON KO MÚN NHƯ THẾ ..CHO NÊN MẸ MÌNH NÓI MẸ CÀNG YÊU CON HƠN VÀ BÙ ĐẮP CHO CON SỰ HẠNH PHÚC HƠN NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÁC ... CHÍNH VÌ THẾ MÌNH CÓ THỂ DẪN NHÌU BẠN TRAI VỀ NHÀ RA MẮT MẸ MÀ MẸ MÌNH KO BAO GIỜ NGĂN CẤM , MẸ MÌNH THƯƠNG BẠN TRAI MÌNH LẮM ..MÌNH YÊU MẸ MÌNH LẮM ..MẸ MÌNH SỐNG MÀ KO HAM CỦA CẢI VẬT CHẤT , KHÔNG HAM DỤC VỌNG ..TUY SỐNG VỚI BỐ MÌNH , NHƯNG BỐ MÌNH LÀ 1 NGƯỜI ĐAM MỆ DỤC VỌNG , CÒN MẸ MÌNH THÌ KO .. DO ĐÓ , BA MẸ MÌNH KO THỂ SỐNG CHUNG VỚI NHAU ( VÌ ME MÌNH NÓI MẸ PHẢI RA ĐI ĐỂ CÓ CUỘC SỐNG BÌNH YÊN VÀ THANH THẢN HƠN ) . MẸ KO MUỐN SỐNG VỚI BỐ MÌNH NỮA , BỐ MÌNH LÀ 1 NGƯỜI BỐ HAM CỦA CẢI VẬT CHẤT , HAM HÊ TÌNH DỤC , NÓI CHUNG BỐ MÌNH SỐNG VÌ CỦA CẢI THÔI ...
    THẾ LÀ CÁC BẠN BIẾT KO , SAU CÁI ĐÊM MÀ HAI MẸ CON MÌNH TÂM SỰ MẸ MÌNH NÓI RẰNG ..MẸ MÌNH PHẢI ĐỂ LẠI TẤT CẢ TÀI SẢN VÀ NHÀ CỬA CHO BỐ CON MUỐN LÀM J THÌ LÀM CÒN RIÊNG BẢN THÂN MẸ , MẸ KO CẦN GÌ HẾT , MẸ PHẢI ĐI ĐẾN 1 NƠI NÀO ĐÓ ĐỂ SỐNG M MẸ MUỐN CUỘC SỐNG THANH THẢN , THANH ĐẠM , MẸ KO MUỐN SỐNG VỚI BỐ , VÌ MẸ MÌNH HẾT LỜI KHUYÊN BỐ NÊN HƯỚNG THIỆN NHƯNG BỐ KO CHỊU , MẸ CŨNG KO MUỐN MẸ CHẾT SỚM VÌ CÁI BỆNH " DỤC VỌNG " CỦA BỐ KHIẾN MẸ KO THẾ CHỊU ĐƯỢC ... LÚC ĐÓ CÁC BẠN BIẾT KO , MÌNH RẤT ĐỔI NGẠC NHIÊN , MÌNH MỚI HỎI MẸ CÓ THẬT KO ..MẸ NÓI THẬT LÀ THẾ VÌ MƯỜI MẤY NĂM MẸ CHUNG SỐNG VỚI BỐ , MẸ MÌNH CHỊU ĐỰNG RẤT NHIỀU NỔI ĐÂU , ĐÓ LÀ LÝ DO MÀ TỪ KHI LẤY BỐ MÌNH VỀ THÌ ĐÊM NÀO ..KHI MẸ LÀM VIỆC SONNG MẸ CŨNG ĐI CHƠI , NHẬU NHẸT VỚI BẠN CỦA MẸ MÌNH ..KHI TRỞ VỀ NHÀ LÚC NÀO MẸ MÌNH CŨNG SAY HẾT ..MẸ MÌNH SAY ĐỂ MUỐN MAU TRỜI SÁNG .MẸ MÌNH MUỐN SAY ĐỂ QUÊN HẾT NỔI BUỒN ..HIC..CÓ LẺ CÁC BẠN KO TIN ..THẬT SỰ NẾU NÓI RA 1 THÁNG 30 NGÀY THÌ 26 NGÀY LÀ MẸ MÌNH SAY HẾT RỒI ...MÌNH BUỒN LẮM..
    VÌ THẾ KHI NGHE TIN MẸ MÌNH NÓI VẬY..MÌNH CŨNG KHUYÊN MẸ LÀ THÔI MẸ VÀ CON RA ĐI ĐI ..CON SẼ LUÔN Ở BÊN MẸ ..DÙ MẸ ĐI ĐẾN ĐÂU..CON CŨNG ĐI THEO..
    NÓI THẬT VỚI MẤY BẠN ..TUY MÌNH LÀ NGƯỜI SỐNG CUỘC SỐNG TÌNH DỤC TRỤY LẠC NHƯ THẾ , NHƯNG MÌNH KO BAO GIỜ LÀM ĐIỀU ÁC , MÌNH CŨNG SỐNG HIỀN LÀNH LẮM ..VÀ MÌNH RẤT CÓ HIẾU VỚI MẸ MÌNH ... LÚC ĐÓ MÌNH KHÓC VÀ NÓI VỚI MẸ ..THÔI CON VỚI MẸ RA ĐI ĐI ..CÒN TÀI SẢN HAY CÁI GÌ ĐÓ HÃY ĐỂ LẠI CHO BỐ MUỐN LÀM J ĐÓ THÌ LÀM ..VÀ HỨA RẰNG MÌNH SẼ KO BAO GIỜ QUAY TRỞ VỀ NỮA ...
    VÀ THẾ LÀ HAI MẸ CON MÌNH , ĐÊM ĐÓ ĐÃ RA ĐI ...ĐI THEO TIẾNG GỌI CỦA SỰ BÌNH YÊN VÀ AN LẠC ...
    cÁC BẠN À..CŨNG CHÍNH BIẾN CỐ ẤY MÀ ĐÃ LÀM CHO MÌNH THAY ĐỔI HOÀN TOÀN ....TỪ KHI MÌNH SỐNG CUỘC SỐNG Ở NHÀ ..THÌ KO THIỂU BẤT CỨ GÌ CẢ .MÌNH CHỈ BIẾT PHỤ MẸ KINH DOANH ( NHÀ MÌNH MỞ QUÁN ĂN ) RỒI ĐI CHƠI THÔI ...
    NHƯNG TỪ KHI THEO MẸ MÌNH BỎ NHÀ ĐI ..THÌ MẸ MÌNH VÀ MÌNH CHỈ CẦM THEO VÀI TRIỆU ĐỂ VÀO XOAY SỞ , CÒN QUÁN XÁ GIAO LẠI HẾT CHO BA MÌNH ...THẾ ĐÓ ...
    BAN ĐẦU CUỘC SỐNG THIẾU THỐN LÀM MÌNH KHÓ CHỊU LẮM , NHƯNG VÌ MẸ MÌNH CỐ SỐNG ..LẦN ĐẦU TIÊN MÌNH VỚI MẸ SỐNG Ở SG .....NHƯNG CÁC BẠN BIẾT KO ..CŨNG TỪ ĐÓ ..MÌNH NHẬN THẤY SAO CUỘC ĐỜI NÀY NÓ LẠI VÔ THƯỜNG QUÁ ..TẠI SAO MẸ MÌNH LẠI TỪ BỎ TẤT CẢ ĐỂ RA ĐI BẰNG TAY TRẮNG ..TẠI SAO MẸ MÌNH KO MUỐN LÀM BẢ CHỦ ,, KO MUỐN SỐNG SUNG SƯỚNG , TẠI SAO MẸ MÌNH KO MUỐN ĐƯỢC ĂN NGOAN ,MẶC ĐẸP ..TẠI SAO MẸ MÌNH ĐÃ KHỔ CÔNG MƯỜI MẤY NĂM TẠO DỰNG SỰ NGHIỆP MÀ LẠI GIỜ ĐÂY KHI ĐÃ GÂY DỰNG ĐƯỢC LẠI RA ĐI ..CHÍNH MẸ MÌNH ĐÃ LÀM MÌNH THỨC TỈNH ..MÌNH THẬT SỰ CHOẢNG VÌ MÌNH NHẬN THẤY ....CUỘC ĐỜI NÀY NGẮN NGỦI QUÁ ...VẬT CHẤT CHỈ LÀ CÁI GÌ ĐÓ TẦM THƯỜNG ...KO SAO GIỬ ĐƯỢC ...CHÍNH THẾ , MẸ MÌNH ĐÃ CHO MÌNH 1 NHẬN THỨC SÁNG SUỐT ..MẸ MÌNH CHÍNH LÀ HIỆN THÂN CỦA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM ĐỂ LÀM MÌNH THẬT SỰ GIÁC NGỘ ...MẸ MÌNH KO ĂN MẶN ..CHỈ THÍCH ĂN CHAY VÌ KHI ĂN MẶN MẸ MÌNH DỄ BỊ NÔN ...MẸ MÌNH KO HAM MUỐN DỤC SỐNG , MẸ MÌNH KO HAM CỦA CẢI , MẸ MÌNH LUÔN YÊU THƯỜNG MỌI NGƯỜI ( VÌ MẸ MÌNH ĐÃ GIÚP RẤT RẤT NHÌU NGƯỜI NHƯNG MẸ MÌNH KO MONG HỌ TRẢ ƠN MÀ NGƯỢC LẠI CÓ NHÌU NGƯỜI CÒN ĐỐI XỬ TÀN NHẨN VỚI MẸ KHI MẸ RA ĐI ..) ..CÒN RIÊNG MÌNH NÓI RIÊNG VÀ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI BẠN CÓ CÙNG CẢNH NGỘ VỚI MÌNH , MẸ MÌNH YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẼ HẾT , MẸ MÌNH KO PHÂN BIỆT ĐỔI XỬ VỚI AI HẾT .....NÓI CHUNG CÁC BẠN BIẾT KO , CHÍNH MẸ MÌNH ĐÃ LÀM CHO MÌNH BỪNG TỈNH ..CHÍNH CÁI KHÓ KHĂN VÀ CÁM DỔ CỦA XÃ HỘI ĐÃ LÀM CHO MÌNH NGỘ NHẬN RA ĐƯỜNG LẺ VÔ THƯỜNG ... ÔI
    SUNG SƯỚNG THAY NHỮNG CÁI ẤY NÓ CÒN QUÝ HƠN NGỌC , HƠN VÀNG , HƠN CÁI CẢ GIA TÀI MÀ MÌNH CÓ ĐƯỢC Ở NHÀ ( MÌNH LÀ CON 1) ..CŨNG TỪ ĐÓ , MÌNH NGHE MẸ MÌNH DẠY NHÌU LẮM ..., MẸ MÌNH VẪN PHẢI ĐI LÀM , MÌNH CŨNG PHẢI ĐI LÀM MỚI SỐNG QUA NGÀY ..MÌNH THƯƠNG MẸ MÌNH BIẾT BAO ..VÀ MÌNH ĐÃ TÌM ĐẾN PHẬT PHÁP..KO HIỂU LÚC ĐÓ , MÌNH MUỐN TÌM HIẺU PHẬT PHÁP ..MÌNH MUỐN BIẾT MẸ QUAN THẾ ÂM NHƯ THẾ NÀO , PHẬT BỔN SƯ LÀ AI , AIDIDA LÀ J ..MÌNH BỎ RẤT NHÌU THỜI GIAN ĐỂ HỌC PHẬT , NHƯNG CÁI ĐÓ CHỈ LÀ MÌNH TỰ HỌC THÔI ,CHỨ THẬT RA , MÌNH KO ĐI ĐẾN CHÙA NÀO ĐẺ HỎI THẦY HẾT ....
    TRANG WEB ĐẦU TIÊN MÀ MÌNH THẤY RẤT TÂM ĐẮC ĐÓ LÀ WWW.CHUAHOANGPHAP.COM.VN....
    MÌNH ĐÃ DOWN HẾT TẤT CẢ NHỮNG BÀI GIẢNG CỦA CÁC THẦY VÀ NHỮNG BÀI KINH KỆ ..VÀ NHẠC PHẬT
    VÀ CÁC BẠN BIẾT KO ..CÀNG NGÀY MÌNH CÀNG SAY MÊ ĐẾN NỔI ..LÚC NÀO RẢNH DÙ CHỈ 1 PHÚT HAY 5 MƯỜI PHÚT THÌ MÌNH CŨNG TRANH THỦ NGHE KINH HOẶC NHẠC ... HÌNH NHƯ MÌNH THẤY RẤT AN VUI KHI NGHE KINH VÀ NHỮNG CÁI GÌ ĐÓ NÓ THẦM NHUẦN TRIẾT LÍ ĐẠO ...
    CÁC BẠN ƠI ..THUI MÌNH NGỪNG CHỔ ĐÂY 1 TÍ ĐỂ ĂN CƠM ..ĂN CƠM XONG MÌNH CHIA SẼ TIẾP ..BỊ HUM NAY MÌNH BÙN QUÁ MỚI TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN ....

  2. #2

    Mặc định

    Chào bạn!! mình rất mừng cho bạn, mình mừng vì bạn có 1 người mẹ thật tuyệt vời, người đã làm cho bạn bừng tỉnh từ bỏ lối sống trụy lạc và mừng vì đã có 2 con người gieo trong mình hạt giống Bồ Đề, tuy nhiên bạn cũng đừng trách bố mình làm gì,bởi vì bố bạn có như vậy thì bạn mới thấy được sự hiền diệu của mẹ,bố bạn có như dzị thì mẹ và bạn mới ra đi để tìm 1 cuộc sống thanh thản ,bình dị, cứ thử tưởng tượng xem bố bạn mà như mẹ bạn thì giờ này bạn đã như thế nào rồi, vì vậy bố bạn cũng là 1 vị Bồ Tát góp phần cho bạn nhận thức về Tham,Sân,Si.Nên sau khi bạn có hiểu biết và thực hành Phật Pháp 1 thời gian thì bạn nên quay lại để giúp bố bạn. Mình cũng muốn nói với bạn rằng, Phật Pháp ko chỉ có nghe,nhớ mà còn phải thực hành nữa bạn à.Hi vọng bạn sẽ thực hành tốt để thoát khỏi tư tưởng mình là Gay,để giúp bố, giúp mẹ trên đường tâm linh.
    Nam Mô A Di Đà Phật,

  3. #3

    Mặc định

    Thật là tốt khi bạn đã giác ngộ. Nam/Nữ/Les/Gay thì cũng chẳng quan trọng gì cả. Chúc bạn luôn yên lành trong tịnh tâm và thực hành tốt các giáo lý tối thượng của chư Phật.

    Om Mani Padme Hum!
    Nguyện đem mọi công đức có được hồi hướng tới khắp pháp giới chúng sinh!

  4. #4

    Mặc định

    Mattroidole ơi,xin chúc mừng bạn vì bạn có một người mẹ tuyệt vời, đã hiểu bạn, thương bạn và thông cảm với những người bạn của bạn. Mình cũng mừng là bạn đã tự nhìn nhận, vượt lên những khó khăn để mình là chính mình.Chúc bạn và mẹ bạn luôn mạnh khỏe nhé.

  5. #5

    Mặc định

    Bây Giờ Khỏe Hẳn Rồi Mình Xin Tâm Sự Tiếp Với Các Bạn ....
    Các Bạn Biết Không , đó Là Thời Gian Mình Rất Tò Mò Về Phật Pháp , Mình đã Sưu Tầm Rất Nhiều Các đĩa Kinh Và Bài Giảng Của Các Thầy Như Thích Chân Tín , Thích Minh Thành , Thích Minh Thiện , Thích Tâm Hải , Thích Thiện Thuận ....và Các Bài Của Các Giảng Sư Giảng Rất Hay , Mình Mê Lắm ..mỗi Lần Nghe Các Thầy Giảng Mà đặc Biệt Là Thầy Thích Minh Thành ( Bí Mật Bên Kia Cửa Tử 1.2) Tự Nhiên Mình Cảm Thấy Xúc động Lắm ..mình Nghe Các Thầy Giảng Mà Thấy Y Chang Như Trong Cuộc Sống Mình Vậy đó ..chính Vì Thế , Càng Ngày Mình Càng Tin Phật Pháp ..mình đã Xem Hết Mười Mấy Kỳ Của Phật Pháp Nhiệm Mầu , Rồi ánh Sáng Phật Pháp , Mình Mới Thấy được Sừ Mầu Nhiệm Của Phật Pháp ..càng Ngày , Như 1 Lực Vô Hình Nào đó Thôi Thúc Mình Phải Tu Thôi ( Chứ Ko Tu Là Ko Kịp Nữa ..hi Hi )...
    Thế Là Mình Hay đi Chùa , Mình Thích đi Lắm , Mỗi Lần Nghĩ Bữa Nào Mình Và Mẹ ( Nếu Mẹ Rảnh ) Là Hai Mẹ Con đi Xe Buýt đến Chùa để Thắp Nhang , Cúng Dường để Làm Vệc Thiện , Cầu Cho Hai Mẹ Con Có Nhìu Sức Khỏe , Ngoài Ra Ko Cầu Gì Hết Vì Mẹ Mình Nói đừng Nên Cầu Vật Chất Vì Có Sức Khỏe Thì Tự Mình Tìm được Vật Chất Thôi , Mình Cũng Nghe Lời Mẹ Mình Vậy ..chùa Mà Mình Hay đến đó Là Chùa Phước Long ( Hay Gọi Là Chùa Châu đốc 3 ..) Kế đó Là Chùa Cổ Hội Sơn ( Quận 9 )...mình Cảm Thấy Rất được An Lạc Khi đến Chùa , Cứ Mỗi Tuần Là Mình Có Cơ Hội đi đến Nơi Tâm Linh Như Thế ..và Rồi Lần đầu Tiên Mình Biết Thỉnh Tượng Bồ Tát Quan Thế âm Về để Thờ ( Sở Dĩ Mình Ko Có Nhìu Tiền để Thỉnh Các Vị Phật Khác , Vì Lúc đó Mình Thích Thỉnh Tất Cả Các Vị Phật Về Thờ ..nhưng Mình Chỉ Thích Quan Thế âm Vì Mình Thấy Mẹ Mình Như Bồ Tát Quan Thế âm Nên Mình Liền Thỉnh Mẹ Quan Thế âm Về ).. Mình đã Lập 1 Bàn Thờ Phật Trên Gát Của Phòng Trọ Mình ..1 Bàn Thờ Nhỏ Thôi ...vì Nhà Trọ Mình Với Mẹ Mình Sống Thì Có Gát ở Trên Nên Mình Dành 1 Không Gian Trên Gát Cho Việc Thờ Phật Và Niệm Phật .... đó Là Lần đầu Tiên Mà Mình Hướng Về Tâm Linh , Mình được Sống Trong Sự Yêu Thương Của Mẹ Hiền Và Các Chư Phật , Chứ Bồ Tát ...
    Rồi Mình Lại Thích được Tụng Kinh , Niệm Phật ,tự Nhiên Mình Thích Ngồi Tụng Kinh 1 Mình Vậy Dó . Vì Mình Lúc Nào Cũng Muốn Mẹ Mình Khỏe Mạnh Nên Lúc Nào Rảnh Mình Hay Trì Chú đại Bi , Kinh Phổ Môn ..mình Cũng Biết Khá Nhiều Kinh Vì Mình Tìm Trên Mạng Về Nhìu Lắm ..và Mình Cũng Thỉnh Rất Nhiều Kinh ở Chùa Hội Sơn Về ....
    Thật Sự Càng Ngày Mình Càng Tin Tưởng Và đi Trên Con đường Phạt Pháp ..mình Nguyện đi Theo Lời Phật Dạy ...
    Mình Không Bao Giờ Làm điều J ác Cả ... Việc J Mình Cũng Mỉm Cười ..ko Sân Hận ...sát Sanh , Ngay Cả Những Con Vật Như Kiến Gián Và Con Rít ở Trong Phòng Mình Cũng Chẳng Dám Giết Chỉ đuổi Nó Ra Kia Cho Nó Khỏi Cắn Thôi ( Mà Cũng Hên Hồi Giờ Ngủ Dưới đất Hoài Mà Nó Ko Cắn Gì Hết Trơn ...chắc Nó Thấy Mình Thương Nó Quá Nên Càng Ngày Nó Càng đẻ Nhìu Ra ..khổ Nổi ...hic Hic ..)....
    Các Bạn ơi , Ko Hiểu Sao , Mấy Tháng Trở Lại đây , Mình Lại Thích được Xuất Gia , được đi Tu . Tắm Sư Học đạo ...ko Hiểu Sao Mình Lại Thích Thú Như Thế ...có Lúc Mình Buồn Mình Tâm Sự Với Mấy Bạn Trên Mạng ..thì Mấy Bạn ấy Cứ Chọc Mình Là " Mày Mà Tu Cái Gì , Vô đó Làm Khổ Mấy ông Thầy Chùa ,..." . Nhưng Thật Sự Là Mình Muốn Dứt Bỏ Tham Dục Trong Mình Lắm ..hằng Ngày Cứ Niệm Quan Thế âm Sao Cho Con Dứt Hết Tham Dục Tình ái ..mà Khổ Nổi Sao Mà Nó Ko Dứt Hết được .. ..vì Thế Mới Xin Thọ Giáo Các Bạn ...còn 1 điều Về ăn Chay..1 Tháng Mình Chỉ ăn Chay 2 Ngày ..mình Có Quen Thằng Bạn Nó Cũng Là Phật Tử Nhưng Nó ăn Chay Trường Mấy Năm Rồi ..nó Làm được ..sao Mình Lại Làm Ko được ..cứ ăn Chay Cao Nhất 1 Tuần Là Mình Cảm Thấy Cơ Thể Mệt Mỏi , Không Thể Làm Việc được Gì Hết ...mình Có Nói Với Mẹ Nhưng Mẹ Mình Cứ Bảo Rằng ..tu ở Tâm Là Tốt. Chứ ăn Chay Chỉ Là Hình Thức ...mẹ Nói Mình Là Con Sẽ ăn Chay được Nhưng Tự động Tới Ngày Giờ Là Con Ko Thèm Thịt Cá Thôi ..mình Cũng Nghe Lời Mẹ Như Thế ..chứ Thật Ra Mỗi Lần ăn Miếng Thịt Bò Hay Cá , Thịt Heo ..mình Hay Nghĩ Tùm Lum Hết ..biết Là Ko đúng Nhưng Vẫn ăn ..khổ Nổi ...?

    Bây Giờ Thật Sự Mình Học được Nhìu điều Lắm ..mình đã Tự Học Phật Pháp ..thời Gian Còn Lại Là Mình đi Làm ..tối đến Mình Học để Sau Này Giúp đở Mẹ Mình Tuổi Già..mình đã Thề Với Trời Phật Rằng " Nếu Sau Này Mình Là Người Thành đạt , Giàu Có Mình Nguyện Sẽ đem Tất Cả Những Gì Mình Có , Mình Sẽ đi Bố Thý Cho Tất Cả Những Người Nghèo , Những Người Bất Hạnh " Vì Mình Thấy Họ Mình Thương Lắm ..đối Với Mình Bây Giờ ..muốn Sống Qua Ngày Thì Phải đi Làm Thôi ..chứ Mình Ko Ham Muốn Giàu Sang Hay Phú Quý Gì Hết ...vì Mình đã Hiếu Lẽ Vô Thường Rồi ...mình Thầm Cảm ơn Mẹ Mình Nhìu Lắm ..mình Tự Hứa Với Lòng Mình Là Ko Bao Giờ Làm Mẹ Mình Buồn đâu ...sau Này Mình Cũng Ko Có Gia đình Nhưng Mình Nguyện Sẽ Nương Nhờ Tam Bảo để Mà Sống ...
    Chuyện Của Mình Là Thế đó Các Bạn à....nhưng điều Mà Mình Rất Trăn Trở Là Làm Sao Ráng Học Thành Tài Giúp đở Cho Mẹ Mình ..vì Mẹ Mình Từ Lúc Ra đi . ,mẹ Mình ốm Lắm ..tội Lắm Các Bạn ơi ..mình Cũng ốm Tong Thôi ..sút Trầm Trọng..nhưng Mình Chỉ Thương Mẹ Mình Lớn Tủi Ròi 43 Rồi Mà Còn đi Làm để Nuôi Mình ăn Học ..mình Chỉ Nguyện Trời Phật Cho Mình Học Thật Sáng Suốt để Sau Này Mình Sẽ Cho Mẹ Mình ở Nhà Mình đi Làm Nuôi Mẹ Mình ....
    Thật Sự , Bây Giờ Mình Muốn Các Bạn Hãy Giúp Mình Vượt Qua Sự Cám Dổ Của Dục Vọng , Mình Sợ Nó Sẽ Làm Vẫn đục Trên Tiến Trình Tu Tập Của Mình ..kjo Biết Mình Có Tội Lỗi Gì Hay Ko ..khi Mà Mình đã ... Với Biết Bao Nhiu Người ...tại Sao ông Trời Lại Cho Mình Là 1 Thằng Gay ..theo Các Bạn ..phật Giáo Có Cái Nhìn Nhận Gì đối Với Những Người Mang Số Phận Như Mình ..và Những Tình Cảm Mình Gieo Rắt Thế Có Gây Ra Tội Lỗi Gì Ko ...bây Giờ Tớ Cố Gắng để Vượt Qua Cái Tình Thế Mà Ko được ..
    Bây Giờ Tớ Phải Làm Sao để Ko Còn Những ý Nghĩ ấy Nữa ..tớ Cố Gắng Lắm òi ...tớ Muốn Xuất Gia , Nhưng Tớ Lại Ko Thực Hiện được Vì Tớ Cảm Thấy Chưa Cho Phép...
    Xin Chia Sẽ Với Các Bạn ..hãy Cho Mình Vài Lời Nha ..mình Làm Việc Tiếp đây ....xong Mình Sẽ Tâm Sự Tiếp...

  6. #6

    Mặc định

    Quyết tâm thì sẽ làm được, hãy dũng mãnh tiến lên phía trước,cái tính Gay của bạn ko phải là thực tánh mà nó chỉ là ảo vọng, là thứ giả dối, mình nghĩ hằng ngày bạn phải tự nói với mình rằng "tôi ko phải là gay, tôi là 1 người bình thường, là 1 người đàn ông đích thực!!!" trong tâm bạn luôn hãy luôn hét lớn lên như thế,dần dần bạn sẽ ko còn mang cái "ách' là gay nữa. còn việc bạn muốn vượt qua cám dỗ của dục vọng thì chỉ có bạn làm được thôi, ko ai lôi bạn ra được đâu, hãy coi đó là thử thách của chư phật để xem bạn có 1 lòng với phật pháp hay ko!!! Có Lòng ắt được!!! Vài lời chia sẽ với bạn
    Nam Mô A DI ĐÀ Phật

  7. #7

    Mặc định Chào bạn:

    Người tu Phật là người đi ngược lại với dòng nước! Vô cùng gian nan và đầy thử thách, hằng ngày phải đối mặt với tất cả loài Ma Quỷ. Trên Trời là Thiên Ma nếu bạn tu có chút công phu thì bạn sẽ gặp chướng nạn của Thiên Ma! Rồi nào là Ma Quỷ ở dưới phá! Khi ra đường thì Ma cảnh quyến rũ! Ở trong người thì có Ma Tâm, con người sợ nhất là Ma Tâm lúc nào nó cũng hoành hành, nào là đam mê sắc dục, đam mê tiền tài danh vọng, đam mê cao lương mỹ vị...v.v.

    Khi nào bạn vượt qua được Ma Tâm lúc đó hãy nghĩ đến chuyện xuất gia! Vì nếu bạn xuất gia mà lại để Ma Tâm hoành hành thì lúc đó tội còn nặng hơn người tại gia nữa! Chúng ta tu hành có gian nan thì mới thấy thương cho các Đức Phật và các vị Bồ Tát cùng các vị Tổ đã đắc đạo qua việc tu hành khổ hạnh! Vì các Ngài đã chiến thắng được Ma Tâm và các loại Ma chướng khác.

    Về trường hợp của bạn thì Mẹ bạn chính là một vị Bồ Tát hiện thân rồi đó! Hãy nghe những lời dạy bảo của người, tôi thấy bạn cũng có tâm Từ Bi với mọi loài vật như thế rất tốt! Hãy cố gắng niệm Phật và trì chú Đại Bi một thời gian ngắn tu hành tinh tấn thôi bạn từ từ sẽ chiến thắng con Ma Tâm trong con người của bạn! Còn về vấn đề ăn chay nó cũng là một thử thách chứ không phải chuyện chơi đâu! Tôi cũng ăn chay trường được một năm rồi, lúc mới ăn trong tháng đầu tiên thì không có việc gì! Nhưng quá tháng thứ 2 bắt đầu cơ thể mệt mỏi rất khó chịu, nhưng tôi vẫn cố gắng và đã vượt qua được và ăn chay cho đến nay!

    Vài lời góp ý.:ciao:

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    QUY MẠNG LỄ A DI ĐÀ PHẬT
    Ở PHƯƠNG TÂY THẾ GIỚI AN LÀNH
    CON NAY XIN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH
    CÚI XIN ĐỨC TỪ BI TIẾP ĐỘ!

    www.tinhdo.net

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mattroidole Xem Bài Gởi
    CHÀO TẤT CÁC BẠN BẠN TRÊN DIỄN ĐÀN TTVH ..CÓ LẺ CÁC BẠN CŨNG THẤY MÌNH CÓ 1 VÀI BÀI TRÊN DIỄN ĐÀN RỒI ..HUM NAY MÌNH MUỐN CHIA SẼ VỚI CÁC BẠN 1 TÂM SỰ THẦM KÍN MÀ KO THỂ AI MÌNH TÂM SỰ ĐƯỢC ...
    HUM NAY MÌNH MUỐN CHIA SẼ VỚI CÁC BẠN VÀ CHỈ CÁC BẠN MỚI GIÚP ĐƯỢC CUỘC ĐỜI MÌNH ...
    MÌNH LÀ 1 THẰNG CON TRAI , NHƯNG NĂM MÌNH 17 TUỔI .MÌNH NHẬN RA RẰNG MÌNH KO GIỐNG NHƯ NHỮNG THẰNG CON TRAI KHÁC ..NÓI ĐÚNG HƠN MÌNH LÀ 1 GAY CHÍNH HIỆU ...
    LÚC ĐÓ , MÌNH SỐNG RẤT BUÔNG THẢ , KO TIN VÀO PHẬT PHÁP , CŨNG KO TIN CÁI GÌ VÔ HÌNH TRÊN CUỘC ĐỜI NÀY ...MÌNH CHỈ BIẾT SỐNG - HƯỞNG THỤ RỒI CHẾT ..VẬY LÀ XONG ..
    THẾ LÀ CŨNG TỪ ĐÓ , MÌNH SỐNG CUỘC SỐNG RẤT TRỤY LẠC , MÌNH QUEN NHÌU BẠN BÈ ..TRONG ĐÓ GIÀ CŨNG CÓ ÍT NHẤT LÀ BA MƯƠI MẤY , TRẺ CŨNG CÓ ÍT NHẤT LÀ 15 T ..GIAO DU , GẶP GỞ RỒI VỀ NHÀ MÌNH , CÓ KHI NHÀ BẠN ẤY , CÓ KHI LÀ PHÒNG NGHĨ ĐỂ LÀM TÌNH ..(XIN LỖI MÌNH NÓI HƠI NẶNG ) ...ĐỂ CHO THỎA NỔI DỤC VỌNG TRONG LÒNG ...MÌNH CẢM THẤY CUỘC SỐNG CỦA THẰNG ĐỒNG TÍNH LÀ NHƯ VẬY ĐẤY ..KO CÓ GÌ LÀ TÌNH YÊU , NGƯỜI TA ĐẾN VỚI NHAU VÌ TỊNH DỤC ..CÒN RẤT NHỎ NHƯNG MÌNH KO BIẾT ĐÃ " NGỦ " VỚI BIẾT BAO NHIU NGƯỜI ...
    RỒI CUỘC SỐNG CỦA MÌNH CỨ BUÔNG TRÔI THEO NGÀY THÁNG ĐẾN NĂM 22 TUỔI , TỨC LÀ NĂM NGOÀI THÔI ..GIA ĐÌNH MÌNH LẠI CÓ CHUYỆN GIỮA BỐ VÀ MẸ ..
    MẸ MÌNH LÀ 1 NGƯỜI ĐÀN BÀ RẤT HIỀN HẬU , NHÂN TỪ..MÌNH NÓI VỚI MẸ MÌNH RẰNG MÌNH LÀ GAY NHƯNG MẸ MÌNH KO BUỒN MÀ MỈM CƯỜI NÓI RẰNG , MẸ ĐÃ BIẾT NHƯNG MẸ KO BUỒN HAY ĐỐI XỬ KHÁC VỚI CON KHÁC ĐI VÌ CÁI ĐÓ LÀ DO ÔNG TRỜI . CHỨ CON KO MÚN NHƯ THẾ ..CHO NÊN MẸ MÌNH NÓI MẸ CÀNG YÊU CON HƠN VÀ BÙ ĐẮP CHO CON SỰ HẠNH PHÚC HƠN NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÁC ... CHÍNH VÌ THẾ MÌNH CÓ THỂ DẪN NHÌU BẠN TRAI VỀ NHÀ RA MẮT MẸ MÀ MẸ MÌNH KO BAO GIỜ NGĂN CẤM , MẸ MÌNH THƯƠNG BẠN TRAI MÌNH LẮM ..MÌNH YÊU MẸ MÌNH LẮM ..MẸ MÌNH SỐNG MÀ KO HAM CỦA CẢI VẬT CHẤT , KHÔNG HAM DỤC VỌNG ..TUY SỐNG VỚI BỐ MÌNH , NHƯNG BỐ MÌNH LÀ 1 NGƯỜI ĐAM MỆ DỤC VỌNG , CÒN MẸ MÌNH THÌ KO .. DO ĐÓ , BA MẸ MÌNH KO THỂ SỐNG CHUNG VỚI NHAU ( VÌ ME MÌNH NÓI MẸ PHẢI RA ĐI ĐỂ CÓ CUỘC SỐNG BÌNH YÊN VÀ THANH THẢN HƠN ) . MẸ KO MUỐN SỐNG VỚI BỐ MÌNH NỮA , BỐ MÌNH LÀ 1 NGƯỜI BỐ HAM CỦA CẢI VẬT CHẤT , HAM HÊ TÌNH DỤC , NÓI CHUNG BỐ MÌNH SỐNG VÌ CỦA CẢI THÔI ...
    THẾ LÀ CÁC BẠN BIẾT KO , SAU CÁI ĐÊM MÀ HAI MẸ CON MÌNH TÂM SỰ MẸ MÌNH NÓI RẰNG ..MẸ MÌNH PHẢI ĐỂ LẠI TẤT CẢ TÀI SẢN VÀ NHÀ CỬA CHO BỐ CON MUỐN LÀM J THÌ LÀM CÒN RIÊNG BẢN THÂN MẸ , MẸ KO CẦN GÌ HẾT , MẸ PHẢI ĐI ĐẾN 1 NƠI NÀO ĐÓ ĐỂ SỐNG M MẸ MUỐN CUỘC SỐNG THANH THẢN , THANH ĐẠM , MẸ KO MUỐN SỐNG VỚI BỐ , VÌ MẸ MÌNH HẾT LỜI KHUYÊN BỐ NÊN HƯỚNG THIỆN NHƯNG BỐ KO CHỊU , MẸ CŨNG KO MUỐN MẸ CHẾT SỚM VÌ CÁI BỆNH " DỤC VỌNG " CỦA BỐ KHIẾN MẸ KO THẾ CHỊU ĐƯỢC ... LÚC ĐÓ CÁC BẠN BIẾT KO , MÌNH RẤT ĐỔI NGẠC NHIÊN , MÌNH MỚI HỎI MẸ CÓ THẬT KO ..MẸ NÓI THẬT LÀ THẾ VÌ MƯỜI MẤY NĂM MẸ CHUNG SỐNG VỚI BỐ , MẸ MÌNH CHỊU ĐỰNG RẤT NHIỀU NỔI ĐÂU , ĐÓ LÀ LÝ DO MÀ TỪ KHI LẤY BỐ MÌNH VỀ THÌ ĐÊM NÀO ..KHI MẸ LÀM VIỆC SONNG MẸ CŨNG ĐI CHƠI , NHẬU NHẸT VỚI BẠN CỦA MẸ MÌNH ..KHI TRỞ VỀ NHÀ LÚC NÀO MẸ MÌNH CŨNG SAY HẾT ..MẸ MÌNH SAY ĐỂ MUỐN MAU TRỜI SÁNG .MẸ MÌNH MUỐN SAY ĐỂ QUÊN HẾT NỔI BUỒN ..HIC..CÓ LẺ CÁC BẠN KO TIN ..THẬT SỰ NẾU NÓI RA 1 THÁNG 30 NGÀY THÌ 26 NGÀY LÀ MẸ MÌNH SAY HẾT RỒI ...MÌNH BUỒN LẮM..
    VÌ THẾ KHI NGHE TIN MẸ MÌNH NÓI VẬY..MÌNH CŨNG KHUYÊN MẸ LÀ THÔI MẸ VÀ CON RA ĐI ĐI ..CON SẼ LUÔN Ở BÊN MẸ ..DÙ MẸ ĐI ĐẾN ĐÂU..CON CŨNG ĐI THEO..
    NÓI THẬT VỚI MẤY BẠN ..TUY MÌNH LÀ NGƯỜI SỐNG CUỘC SỐNG TÌNH DỤC TRỤY LẠC NHƯ THẾ , NHƯNG MÌNH KO BAO GIỜ LÀM ĐIỀU ÁC , MÌNH CŨNG SỐNG HIỀN LÀNH LẮM ..VÀ MÌNH RẤT CÓ HIẾU VỚI MẸ MÌNH ... LÚC ĐÓ MÌNH KHÓC VÀ NÓI VỚI MẸ ..THÔI CON VỚI MẸ RA ĐI ĐI ..CÒN TÀI SẢN HAY CÁI GÌ ĐÓ HÃY ĐỂ LẠI CHO BỐ MUỐN LÀM J ĐÓ THÌ LÀM ..VÀ HỨA RẰNG MÌNH SẼ KO BAO GIỜ QUAY TRỞ VỀ NỮA ...
    VÀ THẾ LÀ HAI MẸ CON MÌNH , ĐÊM ĐÓ ĐÃ RA ĐI ...ĐI THEO TIẾNG GỌI CỦA SỰ BÌNH YÊN VÀ AN LẠC ...
    cÁC BẠN À..CŨNG CHÍNH BIẾN CỐ ẤY MÀ ĐÃ LÀM CHO MÌNH THAY ĐỔI HOÀN TOÀN ....TỪ KHI MÌNH SỐNG CUỘC SỐNG Ở NHÀ ..THÌ KO THIỂU BẤT CỨ GÌ CẢ .MÌNH CHỈ BIẾT PHỤ MẸ KINH DOANH ( NHÀ MÌNH MỞ QUÁN ĂN ) RỒI ĐI CHƠI THÔI ...
    NHƯNG TỪ KHI THEO MẸ MÌNH BỎ NHÀ ĐI ..THÌ MẸ MÌNH VÀ MÌNH CHỈ CẦM THEO VÀI TRIỆU ĐỂ VÀO XOAY SỞ , CÒN QUÁN XÁ GIAO LẠI HẾT CHO BA MÌNH ...THẾ ĐÓ ...
    BAN ĐẦU CUỘC SỐNG THIẾU THỐN LÀM MÌNH KHÓ CHỊU LẮM , NHƯNG VÌ MẸ MÌNH CỐ SỐNG ..LẦN ĐẦU TIÊN MÌNH VỚI MẸ SỐNG Ở SG .....NHƯNG CÁC BẠN BIẾT KO ..CŨNG TỪ ĐÓ ..MÌNH NHẬN THẤY SAO CUỘC ĐỜI NÀY NÓ LẠI VÔ THƯỜNG QUÁ ..TẠI SAO MẸ MÌNH LẠI TỪ BỎ TẤT CẢ ĐỂ RA ĐI BẰNG TAY TRẮNG ..TẠI SAO MẸ MÌNH KO MUỐN LÀM BẢ CHỦ ,, KO MUỐN SỐNG SUNG SƯỚNG , TẠI SAO MẸ MÌNH KO MUỐN ĐƯỢC ĂN NGOAN ,MẶC ĐẸP ..TẠI SAO MẸ MÌNH ĐÃ KHỔ CÔNG MƯỜI MẤY NĂM TẠO DỰNG SỰ NGHIỆP MÀ LẠI GIỜ ĐÂY KHI ĐÃ GÂY DỰNG ĐƯỢC LẠI RA ĐI ..CHÍNH MẸ MÌNH ĐÃ LÀM MÌNH THỨC TỈNH ..MÌNH THẬT SỰ CHOẢNG VÌ MÌNH NHẬN THẤY ....CUỘC ĐỜI NÀY NGẮN NGỦI QUÁ ...VẬT CHẤT CHỈ LÀ CÁI GÌ ĐÓ TẦM THƯỜNG ...KO SAO GIỬ ĐƯỢC ...CHÍNH THẾ , MẸ MÌNH ĐÃ CHO MÌNH 1 NHẬN THỨC SÁNG SUỐT ..MẸ MÌNH CHÍNH LÀ HIỆN THÂN CỦA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM ĐỂ LÀM MÌNH THẬT SỰ GIÁC NGỘ ...MẸ MÌNH KO ĂN MẶN ..CHỈ THÍCH ĂN CHAY VÌ KHI ĂN MẶN MẸ MÌNH DỄ BỊ NÔN ...MẸ MÌNH KO HAM MUỐN DỤC SỐNG , MẸ MÌNH KO HAM CỦA CẢI , MẸ MÌNH LUÔN YÊU THƯỜNG MỌI NGƯỜI ( VÌ MẸ MÌNH ĐÃ GIÚP RẤT RẤT NHÌU NGƯỜI NHƯNG MẸ MÌNH KO MONG HỌ TRẢ ƠN MÀ NGƯỢC LẠI CÓ NHÌU NGƯỜI CÒN ĐỐI XỬ TÀN NHẨN VỚI MẸ KHI MẸ RA ĐI ..) ..CÒN RIÊNG MÌNH NÓI RIÊNG VÀ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI BẠN CÓ CÙNG CẢNH NGỘ VỚI MÌNH , MẸ MÌNH YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẼ HẾT , MẸ MÌNH KO PHÂN BIỆT ĐỔI XỬ VỚI AI HẾT .....NÓI CHUNG CÁC BẠN BIẾT KO , CHÍNH MẸ MÌNH ĐÃ LÀM CHO MÌNH BỪNG TỈNH ..CHÍNH CÁI KHÓ KHĂN VÀ CÁM DỔ CỦA XÃ HỘI ĐÃ LÀM CHO MÌNH NGỘ NHẬN RA ĐƯỜNG LẺ VÔ THƯỜNG ... ÔI
    SUNG SƯỚNG THAY NHỮNG CÁI ẤY NÓ CÒN QUÝ HƠN NGỌC , HƠN VÀNG , HƠN CÁI CẢ GIA TÀI MÀ MÌNH CÓ ĐƯỢC Ở NHÀ ( MÌNH LÀ CON 1) ..CŨNG TỪ ĐÓ , MÌNH NGHE MẸ MÌNH DẠY NHÌU LẮM ..., MẸ MÌNH VẪN PHẢI ĐI LÀM , MÌNH CŨNG PHẢI ĐI LÀM MỚI SỐNG QUA NGÀY ..MÌNH THƯƠNG MẸ MÌNH BIẾT BAO ..VÀ MÌNH ĐÃ TÌM ĐẾN PHẬT PHÁP..KO HIỂU LÚC ĐÓ , MÌNH MUỐN TÌM HIẺU PHẬT PHÁP ..MÌNH MUỐN BIẾT MẸ QUAN THẾ ÂM NHƯ THẾ NÀO , PHẬT BỔN SƯ LÀ AI , AIDIDA LÀ J ..MÌNH BỎ RẤT NHÌU THỜI GIAN ĐỂ HỌC PHẬT , NHƯNG CÁI ĐÓ CHỈ LÀ MÌNH TỰ HỌC THÔI ,CHỨ THẬT RA , MÌNH KO ĐI ĐẾN CHÙA NÀO ĐẺ HỎI THẦY HẾT ....
    TRANG WEB ĐẦU TIÊN MÀ MÌNH THẤY RẤT TÂM ĐẮC ĐÓ LÀ WWW.CHUAHOANGPHAP.COM.VN....
    MÌNH ĐÃ DOWN HẾT TẤT CẢ NHỮNG BÀI GIẢNG CỦA CÁC THẦY VÀ NHỮNG BÀI KINH KỆ ..VÀ NHẠC PHẬT
    VÀ CÁC BẠN BIẾT KO ..CÀNG NGÀY MÌNH CÀNG SAY MÊ ĐẾN NỔI ..LÚC NÀO RẢNH DÙ CHỈ 1 PHÚT HAY 5 MƯỜI PHÚT THÌ MÌNH CŨNG TRANH THỦ NGHE KINH HOẶC NHẠC ... HÌNH NHƯ MÌNH THẤY RẤT AN VUI KHI NGHE KINH VÀ NHỮNG CÁI GÌ ĐÓ NÓ THẦM NHUẦN TRIẾT LÍ ĐẠO ...
    CÁC BẠN ƠI ..THUI MÌNH NGỪNG CHỔ ĐÂY 1 TÍ ĐỂ ĂN CƠM ..ĂN CƠM XONG MÌNH CHIA SẼ TIẾP ..BỊ HUM NAY MÌNH BÙN QUÁ MỚI TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN ....
    Anh ơi! Anh đừng bùn gì cả, anh hãy ......chuyên tâm Phật Pháp! Rồi sẽ có lúc anh sẽ được những gì như mong muốn thui!
    Pháp môn nào cũng tốt cả thôi!Nhưng cốt lõi của cái tốt đó còn ở Tâm Tính con người mà ra!:it_wasnt_me:

  9. #9

    Mặc định

    Bạn à. Tất cả những gì bạn nghĩ và thắc mắc đều có câu trả lời thỏa đáng, cứ tìm rồi bạn sẽ gặp, cứ nghĩ sẽ thông, không sớm thì muộn, chư phật sẽ gợi ý dần dần cho bạn, chỉ sợ bạn không thắc mắc chứ thắc mắc sẽ tìm được câu trả lời, càng thắc mắc nhiều bao nhiêu càng khó tu bấy nhiêu,nhưng càng khó tu bao nhiêu, hiểu đạo càng sâu bấy nhiêu. Cố gắng nên nha.

  10. #10

    Mặc định

    Thứ nhất: Bạn mà hiểu được những gì mà Thầy Thích Minh Thành giảng thì bạn là người có tuệ căn rất tốt. Vì vậy bạn nên cố gắng mà tu. Xuất gia thì càng tốt vì nó giúp người tu hành không gây nghiệp mới và giải bớt nghiệp cũ rất nhiều.

    Thứ hai: Các Thầy, Tổ thường giảng rằng ngày nay có nhiều quái thai 2 đầu xuất hiện là vì hậu quả của những chuyện PD "đồng tính luyến ái" lâu ngày không dứt. Chúng gắn bó lâu ngày với nhau quá thành ra khi chuyển sang kiếp sau thì thân chúng dính liền với nhau và chỉ có đầu là tách riêng thôi. Thật là nghiệp chướng này không thể nào gỡ được vì đã dính chặt với nhau mất rồi. Vì vậy các Ngài khuyên những kẻ "mê tình" nên tránh những quan hệ trái "Đạo Trời" ấy đi để khỏi phải trả những quả quá đắt.

    Chúc bạn luôn an lạc, tinh tấn và chóng đạt được sở nguyện.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chiase Xem Bài Gởi
    Thứ nhất: Bạn mà hiểu được những gì mà Thầy Thích Minh Thành giảng thì bạn là người có tuệ căn rất tốt. Vì vậy bạn nên cố gắng mà tu. Xuất gia thì càng tốt vì nó giúp người tu hành không gây nghiệp mới và giải bớt nghiệp cũ rất nhiều.

    Thứ hai: Các Thầy, Tổ thường giảng rằng ngày nay có nhiều quái thai 2 đầu xuất hiện là vì hậu quả của những chuyện PD "đồng tính luyến ái" lâu ngày không dứt. Chúng gắn bó lâu ngày với nhau quá thành ra khi chuyển sang kiếp sau thì thân chúng dính liền với nhau và chỉ có đầu là tách riêng thôi. Thật là nghiệp chướng này không thể nào gỡ được vì đã dính chặt với nhau mất rồi. Vì vậy các Ngài khuyên những kẻ "mê tình" nên tránh những quan hệ trái "Đạo Trời" ấy đi để khỏi phải trả những quả quá đắt.

    Chúc bạn luôn an lạc, tinh tấn và chóng đạt được sở nguyện.
    Bạn J ấy ơi ...Nghe Bạn nói gì Gúm thế vậy chời ....hic hic...
    mà Mấy Bạn ui ..mình tìm mấy bài giảng của thầy THích Mình Thành ( trở lại mùa sen , bí mật bên kia cửa tử ...) ..mà mình thầy còn có Thầy Thích minh Thành nữa ...nên hay lẫn lộn lắm ..Nhưng mình thích nghe Thầy Thích Minh Thành "1" ( bí mật kên kia cửa tử ..) hơn Thày Thích Minh Thành" 2"..ấy Vậy mà tìm Thầy khó quá ..Thầy sao ít giảng quá .ai có thầy TM thành "1 " send cho mình được ko..??
    Last edited by mattroidole; 25-09-2008 at 12:47 PM.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi piglet
    TÔi gặp vấn đề với sex.

    Tôi thường xuyên nghĩ về nó và thực hiện nó mặc dù trong lòng tôi luôn luôn mong là mình sẽ thực hiện việc từ bỏ nó để tập trung vào tu tập.

    Tôi thực sự muốn chia sẻ về việc tu tập trong lĩnh vực này.
    Kính chào bạn piglet . Zelda thấu hiểu bạn và có một đóng góp theo Tư Tưởng hệ phái Phật Giáo Nam Tông .

    Lời đâu : Những gì Zelda đưa đến cho bạn là Pháp Hành > Nếu bạn thực sự tinh tấn tu tập thì trong thời khoản 3 tháng có thể bạn sẽ đoạn diệt gần như hoàn toàn sự tham dục thô ( không phải vi tế).

    Thực hành :
    1/ Chấp nhận bản thân , thấu rõ có hay kô có . Khi khởi dục xét rõ có dục không mong cầu giảm dục . ( chánh niệm)
    2/Sau khi thấy rõ dục rồi , quán xét dục ấy đã làm ta khổ thế nào trong quá khứ và trong ngày vị lai .( thấy khổ đế)
    3/Quán sự ghê sợ tội lỗi . Sau khi đã quán rõ sự tai hại sự gớm ghê rồi . Ta sẽ chất vấn bản thân ta gớm ghê như vậy nếu để lửa dục khởi . (Bài kinh lửa cháy)
    4/Giữ Bát Quan Trai Giới . Đúng theo hệ phái Phật Giáo Nam Tông .
    Lưu ý: Tránh tư tưởng phải ăn chay , vì lúc này phải quán Tứ Thanh Tịnh giới tức là :
    Yathà paccayam pavattamànam dhàtu mattamevetam yadidam pindapato tadupabhunjako ca puggalo dhàtumattako nissatto nijjìvo sunno.
    Vật thực này thật là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, dầu cho ta là người dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là chúng sanh, có trạng thái không không

    5/Thiền định :

    Sáu loại tánh của hành giả hành thiền định

    Hành giả nói chung có 6 loại tánh (carita).

    1- Rāgacarita: Tánh tham dục.
    2- Dosacarita: Tánh sân hận.
    3- Mohacarita: Tánh si mê.
    4- Vitakkacarita: Tánh suy diễn.
    5- Saddhācarita: Tánh tín.
    6- Buddhicarita: Tánh giác.

    Bạn có tánh tham dục (Rāgacarita)

    Tánh tham dục (rāgacarita): Người nào thường phát sanh tâm tham dục trong những đối tượng đáng hài lòng, hơn các tính khác, người ấy gọi là người có tánh tham dục.

    Hành giả có tánh tham dục, nếu tiến hành thiền định trong 8 đề mục như sau:

    - 4 Đề mục tứ vô lượng tâm.
    - 4 Đề mục màu sắc (xanh, vàng, đỏ, trắng).

    Những đề mục này làm cho tâm tham dục càng tăng trưởng, đồng thời thiền định không thể phát triển được.

    Vì vậy, 8 đề mục thiền định này không thích hợp đối với hành giả có tánh tham dục.

    Hành giả có tánh tham dục nên tiến hành thiền định trong 11 đề mục như sau:

    - 10 Đề mục tử thi bất tịnh.
    - 1 Đề mục niẹm 32 thể trược trong thân.

    Những đề mục này làm cho vắng lặng được tâm tham dục, đồng thời làm cho thiền định có thể phát triển.

    Vì vậy, 11 đề mục thiền định này thích hợp với hành giả có tánh tham dục.

    Mười đề mục tử thi bất tịnh (asubha)

    1- Đề mục tử thi trải qua 2-3 ngày, làm đối tượng thiền định.
    2- Đề mục tử thi biến sang màu tím thâm, làm đối tượng thiền định.
    3- Đề mục tử thi chảy máu mủ, làm đối tượng thiền định.
    4- Đề mục tử thi bị chặt đứt ra thành nhiều đoạn, làm đối tượng thiền định.
    5- Đề mục tử thi bị chó, quạ, diều hâu, kên kên, cắn xé bỏ rải rác, làm đối tượng thiền định
    6- Đề mục tử thi bị chặt tay, chân, đầu, mình bỏ rải rác, làm đối tượng thiền định.
    7- Đề mục tử thi bị đâm lủng nhiều lỗ, làm đối tượng thiền định.
    8- Đề mục tử thi có máu chảy lai láng, làm đối tượng thiền định.
    9- Đề mục tử thi có giòi, làm đối tượng thiền định.
    10- Đề mục tử thi còn bộ xương trắng, làm đối tượng thiền định.

    Vì vậy, 11 đề mục thiền định này thích hợp với hành giả có tánh tham dục.

    Phần kết: Nếu bạn thật sự đi theo tiến trình Zelda tin rằng đến tháng thứ 3 . Bạn thật sự kô muốn lây vợ nữa . Nhưng chắc chắn rằng dù tinh tấn ít hay nhiều . Với những hệ thống hành pháp trên , sẽ giúp bạn kô còn tham dục như hiện tại y như ý muốn .

    Xin hết!!!

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DinhTri Xem Bài Gởi
    Kính chào bạn piglet . Zelda thấu hiểu bạn và có một đóng góp theo Tư Tưởng hệ phái Phật Giáo Nam Tông .

    Lời đâu : Những gì Zelda đưa đến cho bạn là Pháp Hành > Nếu bạn thực sự tinh tấn tu tập thì trong thời khoản 3 tháng có thể bạn sẽ đoạn diệt gần như hoàn toàn sự tham dục thô ( không phải vi tế).

    Thực hành :
    1/ Chấp nhận bản thân , thấu rõ có hay kô có . Khi khởi dục xét rõ có dục không mong cầu giảm dục . ( chánh niệm)
    2/Sau khi thấy rõ dục rồi , quán xét dục ấy đã làm ta khổ thế nào trong quá khứ và trong ngày vị lai .( thấy khổ đế)
    3/Quán sự ghê sợ tội lỗi . Sau khi đã quán rõ sự tai hại sự gớm ghê rồi . Ta sẽ chất vấn bản thân ta gớm ghê như vậy nếu để lửa dục khởi . (Bài kinh lửa cháy)
    4/Giữ Bát Quan Trai Giới . Đúng theo hệ phái Phật Giáo Nam Tông .
    Lưu ý: Tránh tư tưởng phải ăn chay , vì lúc này phải quán Tứ Thanh Tịnh giới tức là :
    Yathà paccayam pavattamànam dhàtu mattamevetam yadidam pindapato tadupabhunjako ca puggalo dhàtumattako nissatto nijjìvo sunno.
    Vật thực này thật là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, dầu cho ta là người dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là chúng sanh, có trạng thái không không

    5/Thiền định :

    Sáu loại tánh của hành giả hành thiền định

    Hành giả nói chung có 6 loại tánh (carita).

    1- Rāgacarita: Tánh tham dục.
    2- Dosacarita: Tánh sân hận.
    3- Mohacarita: Tánh si mê.
    4- Vitakkacarita: Tánh suy diễn.
    5- Saddhācarita: Tánh tín.
    6- Buddhicarita: Tánh giác.

    Bạn có tánh tham dục (Rāgacarita)

    Tánh tham dục (rāgacarita): Người nào thường phát sanh tâm tham dục trong những đối tượng đáng hài lòng, hơn các tính khác, người ấy gọi là người có tánh tham dục.

    Hành giả có tánh tham dục, nếu tiến hành thiền định trong 8 đề mục như sau:

    - 4 Đề mục tứ vô lượng tâm.
    - 4 Đề mục màu sắc (xanh, vàng, đỏ, trắng).

    Những đề mục này làm cho tâm tham dục càng tăng trưởng, đồng thời thiền định không thể phát triển được.

    Vì vậy, 8 đề mục thiền định này không thích hợp đối với hành giả có tánh tham dục.

    Hành giả có tánh tham dục nên tiến hành thiền định trong 11 đề mục như sau:

    - 10 Đề mục tử thi bất tịnh.
    - 1 Đề mục niẹm 32 thể trược trong thân.

    Những đề mục này làm cho vắng lặng được tâm tham dục, đồng thời làm cho thiền định có thể phát triển.

    Vì vậy, 11 đề mục thiền định này thích hợp với hành giả có tánh tham dục.

    Mười đề mục tử thi bất tịnh (asubha)

    1- Đề mục tử thi trải qua 2-3 ngày, làm đối tượng thiền định.
    2- Đề mục tử thi biến sang màu tím thâm, làm đối tượng thiền định.
    3- Đề mục tử thi chảy máu mủ, làm đối tượng thiền định.
    4- Đề mục tử thi bị chặt đứt ra thành nhiều đoạn, làm đối tượng thiền định.
    5- Đề mục tử thi bị chó, quạ, diều hâu, kên kên, cắn xé bỏ rải rác, làm đối tượng thiền định
    6- Đề mục tử thi bị chặt tay, chân, đầu, mình bỏ rải rác, làm đối tượng thiền định.
    7- Đề mục tử thi bị đâm lủng nhiều lỗ, làm đối tượng thiền định.
    8- Đề mục tử thi có máu chảy lai láng, làm đối tượng thiền định.
    9- Đề mục tử thi có giòi, làm đối tượng thiền định.
    10- Đề mục tử thi còn bộ xương trắng, làm đối tượng thiền định.

    Vì vậy, 11 đề mục thiền định này thích hợp với hành giả có tánh tham dục.

    Phần kết: Nếu bạn thật sự đi theo tiến trình Zelda tin rằng đến tháng thứ 3 . Bạn thật sự kô muốn lây vợ nữa . Nhưng chắc chắn rằng dù tinh tấn ít hay nhiều . Với những hệ thống hành pháp trên , sẽ giúp bạn kô còn tham dục như hiện tại y như ý muốn .

    Xin hết!!!
    mình cũng gặp y chang như bạn này ..giờ phải cố gắng tu tập thôi....

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mattroidole Xem Bài Gởi
    mình cũng gặp y chang như bạn này ..giờ phải cố gắng tu tập thôi....
    Trường hợp của bạn thuộc về đắm về Tham . Tức là tạo nên sự tái lục , sự hữu vi .
    Ở đây tôi mong rằng bạn đừng tu tập những gì thuộc về yêu thương .
    Bạn nên lấy sự nhàm chán , sự ghê tởm làm nền tảng .
    Tôi cũng lưu ý bạn về vấn đề ăn chay . Thời Đức Phật cũng không ăn chay . Đề Bà Đạt Đa yêu cầu Đức Phật về luật ăn chay , Đức Phật cũng không đồng ý . Thấy cục thịt rồi nảy sinh thương sót , cái sự thương sót này là vô minh . Do vậy thấy cái gì ra cái đo , thịt là thịt , chúng sinh là chúng sinh .
    Lẫn lộn sẽ làm bệnh tình bạn thêm nặng . Từ Bi của nhà Phật mang ý nghĩa "nên làm sẽ phải làm" . Không hề mang ý nghĩ yêu thương , hay thương sót gì cả .
    Người bình thường lầm chuyện này thì không đến nổi nào , nhưng trường hợp của bạn lầm chuyện này thì rất bất lợi . Nhất thiết ăn an tịnh . NGhiêm cấm ăn chay .

    Ngón tay chỉ mặt trăng mãi chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng . Bạn hãy thực hành thì mới đến được mặt trăng .

    Tôi chúc bạn thành công !!!

  15. #15

    Mặc định

    Chúc bạn sớm tìm được ánh sáng cho tâm hồn. Con đường đến với đạo đang rộng mở, mong bạn luôn tin tấn.
    Mình thật sự cảm phục mẹ bạn, đó là 1 vị Bồ tát bạn ạ. XIn chư Phật mười phương mang đến an lạc cho Mẹ bạn cũng như bạn nhé.

    Nam mo A Di Đà Phật.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DinhTri Xem Bài Gởi
    Kính chào bạn piglet . Zelda thấu hiểu bạn và có một đóng góp theo Tư Tưởng hệ phái Phật Giáo Nam Tông .

    Lời đâu : Những gì Zelda đưa đến cho bạn là Pháp Hành > Nếu bạn thực sự tinh tấn tu tập thì trong thời khoản 3 tháng có thể bạn sẽ đoạn diệt gần như hoàn toàn sự tham dục thô ( không phải vi tế).

    Thực hành :
    1/ Chấp nhận bản thân , thấu rõ có hay kô có . Khi khởi dục xét rõ có dục không mong cầu giảm dục . ( chánh niệm)
    2/Sau khi thấy rõ dục rồi , quán xét dục ấy đã làm ta khổ thế nào trong quá khứ và trong ngày vị lai .( thấy khổ đế)
    3/Quán sự ghê sợ tội lỗi . Sau khi đã quán rõ sự tai hại sự gớm ghê rồi . Ta sẽ chất vấn bản thân ta gớm ghê như vậy nếu để lửa dục khởi . (Bài kinh lửa cháy)
    4/Giữ Bát Quan Trai Giới . Đúng theo hệ phái Phật Giáo Nam Tông .
    Lưu ý: Tránh tư tưởng phải ăn chay , vì lúc này phải quán Tứ Thanh Tịnh giới tức là :
    Yathà paccayam pavattamànam dhàtu mattamevetam yadidam pindapato tadupabhunjako ca puggalo dhàtumattako nissatto nijjìvo sunno.
    Vật thực này thật là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, dầu cho ta là người dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là chúng sanh, có trạng thái không không

    5/Thiền định :

    Sáu loại tánh của hành giả hành thiền định

    Hành giả nói chung có 6 loại tánh (carita).

    1- Rāgacarita: Tánh tham dục.
    2- Dosacarita: Tánh sân hận.
    3- Mohacarita: Tánh si mê.
    4- Vitakkacarita: Tánh suy diễn.
    5- Saddhācarita: Tánh tín.
    6- Buddhicarita: Tánh giác.

    Bạn có tánh tham dục (Rāgacarita)

    Tánh tham dục (rāgacarita): Người nào thường phát sanh tâm tham dục trong những đối tượng đáng hài lòng, hơn các tính khác, người ấy gọi là người có tánh tham dục.

    Hành giả có tánh tham dục, nếu tiến hành thiền định trong 8 đề mục như sau:

    - 4 Đề mục tứ vô lượng tâm.
    - 4 Đề mục màu sắc (xanh, vàng, đỏ, trắng).

    Những đề mục này làm cho tâm tham dục càng tăng trưởng, đồng thời thiền định không thể phát triển được.

    Vì vậy, 8 đề mục thiền định này không thích hợp đối với hành giả có tánh tham dục.

    Hành giả có tánh tham dục nên tiến hành thiền định trong 11 đề mục như sau:

    - 10 Đề mục tử thi bất tịnh.
    - 1 Đề mục niẹm 32 thể trược trong thân.

    Những đề mục này làm cho vắng lặng được tâm tham dục, đồng thời làm cho thiền định có thể phát triển.

    Vì vậy, 11 đề mục thiền định này thích hợp với hành giả có tánh tham dục.

    Mười đề mục tử thi bất tịnh (asubha)

    1- Đề mục tử thi trải qua 2-3 ngày, làm đối tượng thiền định.
    2- Đề mục tử thi biến sang màu tím thâm, làm đối tượng thiền định.
    3- Đề mục tử thi chảy máu mủ, làm đối tượng thiền định.
    4- Đề mục tử thi bị chặt đứt ra thành nhiều đoạn, làm đối tượng thiền định.
    5- Đề mục tử thi bị chó, quạ, diều hâu, kên kên, cắn xé bỏ rải rác, làm đối tượng thiền định
    6- Đề mục tử thi bị chặt tay, chân, đầu, mình bỏ rải rác, làm đối tượng thiền định.
    7- Đề mục tử thi bị đâm lủng nhiều lỗ, làm đối tượng thiền định.
    8- Đề mục tử thi có máu chảy lai láng, làm đối tượng thiền định.
    9- Đề mục tử thi có giòi, làm đối tượng thiền định.
    10- Đề mục tử thi còn bộ xương trắng, làm đối tượng thiền định.

    Vì vậy, 11 đề mục thiền định này thích hợp với hành giả có tánh tham dục.

    Phần kết: Nếu bạn thật sự đi theo tiến trình Zelda tin rằng đến tháng thứ 3 . Bạn thật sự kô muốn lây vợ nữa . Nhưng chắc chắn rằng dù tinh tấn ít hay nhiều . Với những hệ thống hành pháp trên , sẽ giúp bạn kô còn tham dục như hiện tại y như ý muốn .

    Xin hết!!!

    Đây là những đề tài hết sức thực tế - Và đây cũng là lần đầu tiên tôi hoan nghênh bài viết của bạn Zelda. Xin bạn tiếp tục đóng góp -cảm ơn bạn rất nhiều
    Last edited by kìnhdương; 27-09-2008 at 06:53 PM.

  17. #17

    Mặc định

    Hihiih hãy tu theo thiện đạo đại sư dạy
    Ăn ít,kô ăn tham thì tu giỏi thôi. Rất đơn giản vậy đó
    Bạn search thêm trên mạng về những lời dạy của thiện đạo đại sư nhé.
    Còn vụ ăn chạy bạn muốn ăn chay thì bạn phải quán về tâm từ bi
    Còn là Phật tử phải cố gắng ăn chay đừng nói tu tại tâm.Chính vì cái tâm không ổn nên Phật mới ra các pháp mà đều khiển tâm,bỏ gốc tu ngọn chắc chắn là không ổn rồi.
    ĂN UỐNG KHAM KHỔ 1 CHÚT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    A DI ĐÀ PHẬT

  18. #18

    Mặc định

    vô lượng thọ phật duyên đã đến !

  19. #19

    Mặc định

    Bạn ơi tôi đã đọc bài của bạn tôi thấy mừng cho bạn lắm . Bạn biết suy nghĩ vậy là tốt , vậy bạn cố gắng kiềm chế tâm mình chút , từ từ bạn sẽ được toại nguyện . ban thích Mẹ Quan Âm hả , vậy thì hằng đêm bạn hãy cầu nguyện " Mẹ " cầu xin gia hộ cho ban . bạn muốn gì cầu nguyện như vậy cứ chuyên tâm thì lâu lắm là 3 tháng thôi bạn sẽ được như ý , nếu bạn chuyên tâm hơn thì thời gian sẽ ngắn lại . Lúc ấy bạn sẽ thấy đời sáng đẹp ra mọi người luôn yêu mến bạn ..... Tôi đã từng xin mẹ gia hộ và tôi đã được toại nguyện ... Chúc bạn đạt được những gì mình mơ ước ....
    Tôi muốn được học hỏi . Xin các Huynh đệ cao nhân chỉ giúp . . . xin cám ơn . . .

  20. #20

    Mặc định

    Cuộc đời là một quyển kinh, tâm chính là chùa chiền :)
    Mình thấy điều đó khi đọc bài viết của bạn
    Thần kiêm phục vọng diễn đàn, hữu thủ cầm chuột quang, tả thủ dở webcam chiếu mặt, triệu thỉnh thập loại nick name đồng lai tề tựu, cấp cấp như 3G phủ sóng, cấp cấp như S phone nối mạng.

    Om mani padme hum
    .

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cuộc Chiến Giữa Các Pháp Sư -hai Cõi âm - Dương
    By dienbatn in forum Các bài của DIENBATN
    Trả lời: 282
    Bài mới gởi: 27-04-2022, 04:35 AM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-08-2008, 06:05 PM
  3. ;P chiện hay lắm ;))
    By xhoanlongx in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 02-01-2008, 09:31 AM
  4. Xương rắn chiên giòn
    By Bin571 in forum Văn hóa Ẩm Thực
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-12-2007, 08:27 PM
  5. Chiến Thắng Ma Vương
    By Bin571 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 15-11-2007, 01:58 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •