kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Ðề tài: Bàn luận: Hiện tượng "Thoát Xác" - hồn lìa khỏi xác ở người sống

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Bàn luận: Hiện tượng "Thoát Xác" - hồn lìa khỏi xác ở người sống

    Không biết trong diễn đàn ai đã trải qua hiện tượng này không? Dạo gần đây mình đã được trải nghiệm

    Lần đầu trải nghiệm nó cũng hơi hốt hoảng, đang nằm tự dưng bị bóng đè, sau đó là 1 cảm giác nặng trĩu rồi vụt 1 cái thấy người nhẹ nhõm và ... từ từ bay lên không trung, đến gần trần nhà rồi hạ xuống và nhập lại vào "xác", mình cảm nhận đc vì lúc đó chưa ngủ, vẫn đang mở mắt, vẫn thấy cái điện thoại đang sáng vì đang cắm sạc.

    Tiếp sau hôm đó vài ngày, khi lên giường nằm chuẩn bị ngủ thì cái cảm giác đấy lại xuất hiện, mình thấy người nặng trĩu sau đó vụt 1 cái (rất nhanh), vì lúc đó ko dám mở mắt ra xem có gì xung quanh, lỡ đâu thấy gì đó thì khổ, về đoàn tụ với ông bà :v. Tuy nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận đc như có 1 sức mạnh vô hình nào đó xung quanh. Mọi người tưởng tượng như mình đi vào một đg hầm tối và sau đó thấy ánh sáng chói lóa cuối hầm (nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận điều đó, bạn tưởng tượng thử khi mình nhắm mắt, xung quanh tối thui mà mở cửa sổ ánh nắng chói vào mắt, nó giống vậy đấy). Đc vài giây sau thì "hồn" mình nó chuyển động theo hướng ngược lại và "nhập" vào xác.

    Tối hôm sau trước khi ngủ cũng gần như bị bóng đè nhưng mình cố gắng trở người để "hồn" không thể "xuất" ra.
    Lần bị gần đây nhất là ngày hôm trước, ngủ trưa cũng bị "Xuất hồn" như thế. Không biết đây là hiện tượng khoa học hay khả năng con người bí ẩn nhỉ, mình cũng đang cố gắng tập điều khiển trong tình trạng "Hồn lìa khỏi xác", không biết như thế có đc ko nhỉ

    Sau đây mình xin trích 1 bài viết search đc trên mạng:

    Những ví dụ điển hình Theo sách Thế giới kỳ bí của Nxb Thanh Hóa dẫn lại kết quả nghiên cứu của nhà nghiên cứu Green cho biết một phụ nữ đã tự thuật: “Lúc đó, tôi bị bệnh trầm trọng, đang nằm trên giường bệnh và không thể nhìn thấy bên ngoài. Một buổi sáng sớm, tôi cảm thấy mình bay bổng lên, nhìn xuống các bệnh nhân khác, đồng thời thấy chính tôi đang tựa vào chiếc gối, mặt trắng bệch. Bác sĩ cùng em gái tôi mang bình dưỡng khí đến trên một góc giường, nơi có cô gái quấn băng trên đầu. Bỗng nhiên, tất cả đều biến thành một khoảng trống không. Khi mở mắt, tôi thấy em gái mình đang đứng trước mặt”. Khi bà kể lại sự việc, em gái bà kinh ngạc vì hoàn toàn đúng như sự thật đã diễn ra. Một số người đã trải qua kinh nghiệm thoát xác nói rằng khi thoát xác, thị giác hoạt động tối ưu, có thể nhìn xuyên qua tường vách, chân di chuyển nhẹ nhàng và không có gì có thể cản ngăn hành động của họ. Có điều khi họ cố ý di chuyển một đồ vật, họ không thực hiện được cũng như không thể làm cho người khác nhận ra mình. Gần đây, nhóm nghiên cứu của đại học Ottawa (Canada) đã tiếp cận để nghiên cứu một người có khả năng chủ động thoát xác bất kỳ lúc nào.
    Ảnh minh họa.
    Cô gái 24 tuổi này cho biết, cô có thể cảm thấy hồn của mình bay lơ lửng phía trên cơ thể, xoay theo chiều ngang trên không và thỉnh thoảng còn quan sát được phần “xác” còn lại ở phía dưới, trong khi vẫn có thể cảm nhận từng giác quan trên cơ thể. Cô cũng kể rằng cô bắt đầu biết tới hiện tượng thoát xác này khi còn rất nhỏ. Hồi đó, trẻ em được yêu cầu ngủ trưa ở trường nên cô thường dùng cách này để "trốn đi chơi" và vẫn duy trì thói quen đó cho tới khi trưởng thành. Thậm chí, cô còn tưởng rằng, tất cả mọi người đều có khả năng này. Thế nên cô đã rất ngạc nhiên khi khám phá ra sự thật - mình là một trong số ít những người trải nghiệm hiện tượng kì lạ này. Việc nghiên cứu về khả năng thoát xác đã có lịch sử dày dạn từ 100 năm nay với nhiều nghiên cứu tỉ mỉ. Năm 1929, hai tác giả người Anh và Mỹ là Carynton và Merdeen đã hợp tác hoàn thành công trình “Linh thể rời thần xác”. Công trình đã sưu tầm và đưa ra nhiều dẫn chứng về hiện tượng linh thể thần du. Về phương diện tính phổ biến, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hiện tượng thoát xác không phải là hiếm thấy. Các cuộc điều tra tại Mỹ, Anh, Bangladesh, Hà Lan cho biết số người trải qua kinh nghiệm thoát xác chiếm từ 8 đến 34%. Có người đã trải qua nhiều lần kinh nghiệm này, một số người khác còn cho biết họ có khả năng thoát xác một cách chủ động. Còn nữ tâm lý gia Blackmore cho rằng khoảng 15-20% dân chúng từng trải qua trạng thái xuất hồn. Đa phần trong đó chỉ gặp một vài lần trong đời nhưng một số ít xuất hồn khá thường xuyên và một số cực ít luyện tập được đến mức muốn xuất hồn lúc nào cũng được Các nghiên cứu cũng chỉ ra là kinh nghiệm thoát xác không có mối tương quan với tín niệm tôn giáo. Nó cũng không hoàn toàn không phải mơ bởi vì trong kinh nghiệm thoát xác người ta có thể nhớ lại rất rõ ràng. Lịch sử nghiên cứu và các lối giải thích Đã có nhiều nghiên cứu với những phương pháp khác nhau được tiến hành để tìm hiểu hiện tượng thoát xác. Theo truyền thống thực nghiệm, các nhà nghiên cứu phương Tây sử dụng những máy móc mới nhất để tìm hiểu. Đối với những trường hợp có thể chủ động thực hiện kinh nghiệm thoát xác thì họ dùng thiết bị thăm dò. Kết quả cho thấy chỉ số tim, điện não đồ và hoạt động của nhãn cầu đều từ từ thay đổi. So với lúc ngủ mơ, các chỉ số sinh lý này có điểm khác biệt, chứng tỏ rằng kinh nghiệm thoát ly thân xác không phát sinh trong lúc ngủ và là một trạng thái tâm lý đặc thù không giống như giấc mơ. Khi kiểm tra bằng các thiết bị tia hồng ngoại và tử ngoại, điện trở biến nhiệt thì thấy hầu như chúng không có phản ứng gì. Điều đó chứng tỏ trong thời kỳ xảy ra kinh nghiệm thoát xác không xảy ra các hiện tượng vật lý bình thường. Nói cách khác là các máy móc hiện tại chưa phân biệt được hiện tượng này.. Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy rằng trạng thái thoát xác thường xảy ra lúc nghỉ ngơi, trước khi ngủ hay đang thiền. Đặc trưng chung của trạng thái này là thư giãn, giảm hay mất cảm giác bản thể và kích thích cảm giác. Nó xảy ra trong thời gian ngắn, thường bắt đầu với cảm giác đi vào đường hầm tối đen với ánh sáng rực rỡ ở phía cuối, giống trạng thái cận kề cái chết. Để giải thích hiện tượng này đến nay có 3 giả thuyết. Thứ nhất thừa nhận sự tồn tại của “linh hồn”. Thứ hai cho thoát xác là do ảo giác kết hợp với ngoại cảm còn quan điểm cuối cùng là lý thuyết tâm lý. Quan điểm công nhận sự tồn tại của “linh hồn” xuất hiện trong nhiều giáo lý tôn giáo. Tuy nhiên nó bị giới khoa học công kích mạnh mẽ với những câu hỏi: Nếu linh hồn và thể xác là tách rời nhau thì chúng tương tác với nhau như thế nào? Khi chết hồn bay đi đâu? Ở những người chết đi sống lại, hồn thoát rồi nhập xác ra sao? Đối với quan điểm thứ hai, Tyrrell là người đầu tiên giả định xuất hồn là những ảo giác mang thông tin thu được nhờ ngoại cảm. Nói cách khác, do đọc ý nghĩ từ xa trong lúc ảo giác mà người xuất hồn cảm thấy hồn như bay lên quan sát các sự kiện, thậm chí từ xa. Trạng thái này cho thấy giống với trạng thái ngoại cảm. Bởi vậy nó cũng thiếu thuyết phục vì chính ngoại cảm cũng là một hiện tượng chưa được làm rõ. Nhóm giải thích bằng lý thuyết tâm lý đặt thoát xác vào trong những hiện tượng tâm lý. Năm 2011, nhóm nghiên cứu của Ts Olaf Blanke thuộc bệnh viện ĐH Geneva – Thụy Sĩ kết luận thoát xác chỉ là một hiện tượng của trạng thái rối loạn tâm trí. Kết luận này được đưa ra tại Hội nghị của Hiệp hội vì sự tiến bộ khoa học (AAAS) đang diễn ra tại Washington. Giáo sư Blanke làm thí nghiệm bằng cách đưa những tình nguyện viên vào một căn phòng ảo do máy tính tạo ra bằng công nghệ 3D. Họ được đeo kính bảo hộ và đứng trước máy ảnh. Ở đó có một mô hình người lặp lại chính xác toàn bộ các hành động và di chuyển của họ, được gọi là avatar. Khi các nhà khoa học vuốt ve vào người tình nguyện viên bằng một cây gậy thì máy tính cũng lặp lại hành động tương tự trên avatar. Các tình nguyện viên đã thật sự bối rối, vì họ tin rằng, cơ thể ảo chính là cơ thể của mình. Tương tự với hai lần thí nghiệm sau, các nhà khoa học cũng thu được kết quả như vậy. Tuy mỗi lần chỉ kéo dài vài giây, nhưng cảm giác này lặp đi lặp lại đến 3 lần trong thí nghiệm. Những tình nguyện viên đã không nhận ra được sự khác biệt, họ cho rằng, cơ thể mình đang ở phía trước dù cơ thể ảo cách xa đến 2m với cơ thể thật. Từ những thí nghiệm này, các nhà khoa học đã cho rằng, trạng thái thoát xác sẽ xảy ra khi bộ óc bị làm cho rối loạn và nhầm lẫn của bộ nhớ.
    http://mobay.vn/kham-pha/giai-ma-hie...ng-705496.html
    Lạy Chúa Giê-su...
    Con thờ lạy Chúa...

    Xin Chúa thương xót con...

  2. #2

    Mặc định

    [QUOTE=nspro;1485025]

    Tối hôm sau trước khi ngủ cũng gần như bị bóng đè nhưng mình cố gắng trở người để "hồn" không thể "xuất" ra.
    Lần bị gần đây nhất là ngày hôm trước, ngủ trưa cũng bị "Xuất hồn" như thế. Không biết đây là hiện tượng khoa học hay khả năng con người bí ẩn nhỉ, mình cũng đang cố gắng tập điều khiển trong tình trạng "Hồn lìa khỏi xác", không biết như thế có đc ko nhỉ







    Chuyen của bạn kể không phải là xuất hồn hay vía gì cả , (mặc dù cảm giác rất thật )

    Trong cơ thể của mỗi người có 7 luồn điển bao bọc , vận hành và trói buộc phần hồn. Ngoại bất xâm , nội bất xuất. Những gì bạn cảm nhận là do tiền kiếp bạn có tu nên phần vía , hoặc một luồn điển nào đó nó nhẹ mà phóng ra xa , được lên cao nên thấy và cảm giác như vây.

    Nó giống như người ta ở trên bờ mà gởi tàu lặn xuống biển , bạn thấy , biết qua hình ảnh của camera vậy.

    Nếu như vía xuất thì nó sẽ có những hiện tượng khác , còn lấy khoa học tìm hiểu là vô phương nên khỏi bàn cho thất công

    Còn muốn xuất thì cứ niệm Lục Tự để kết nối luồn điển của vũ Trụ , để luồn điển của Vũ Trụ kéo lên . Khi đủ mạnh thì xẽ xuất được và không có thế lực nào hại mình được đừng lo.
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  3. #3

    Mặc định

    Bạn đã nhập tâm chuyện trên mạng tôi đã từng đọc rồi kể thành chuyện của mình

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lehoanghuy Xem Bài Gởi
    Bạn đã nhập tâm chuyện trên mạng tôi đã từng đọc rồi kể thành chuyện của mình
    ???.....................................
    Lạy Chúa Giê-su...
    Con thờ lạy Chúa...

    Xin Chúa thương xót con...

  5. #5

    Mặc định

    chào bạn, tôi có đọc 1 tài liệu nói về cách thoát xá va phưu lưu ngoài thân thể, không biết bạn có đọc chưa, nhưng tôi tin là có thật

  6. #6

    Mặc định

    Tình cờ đọc được bài viết này của bạn, mình cũng muốn kể chuyện của mình. Vào khoảng đầu năm 2012, do tình cờ lúc cuối năm 2011 mình có đi xem bói, bà thầy nói mình chậm đường tình duyên vì có 1 cô bé (có thể là người thân của mình) không muốn mình lấy chồng nên đã đuổi hết những người tiếp cận mình, kêu mình đưa tiền cho bả cúng nhưng mình là người có lý trí, suy luận việc gì cũng phải dựa trên logic vì mình làm về kỹ thuật, nên thay vì đưa tiền cho bả, mình đã đi vô chùa Phổ Quang (ở đường Phổ Quang, Tân Bình) để nhờ thầy làm giúp. Khi nghe mình trình bày là muốn cúng cho vong đó đừng theo mình, ổng kêu mình đi mua 1 số món đồ, mình nhớ đại khái là 3 cây nhang, 3 cây đèn cầy, 49.000 rồi còn gì nữa mình k nhớ, nhưng mình nhớ rõ nhất là có thêm 3 hộp sữa??? Mình thấy kỳ lạ, trước giờ tuy mình k cúng kiếng gì nhưng ở nhà mẹ mình hay cúng, k có thấy cúng sữa bao giờ, mà cũng chẳng thấy ai kêu cúng vậy cho nên mình đi về luôn.

    Mình kể việc này cho anh đồng nghiệp nghe, ảnh nói có thể mình bị duyên âm, nên đi cắt. Mình về nhà lên mạng search thì ra được trang web tukhicongdentamlinh.net, mình đọc các bài viết ở đó và tìm cách liên hệ với ông thầy trên trang đó, nhưng quy định của ổng là mình phải tập những bài tập dạng thiền gì đó của ổng thì ổng mới gặp và chữa cho mình. Mình cũng bán tín, bán nghi nhưng nghĩ việc tập cũng k có hại gì nên mình tập. Việc tập này thật ra chỉ là nằm nghe 1 bài dẫn có nhạc như nhạc thiền, lúc đầu khi mình tập thỉnh thoảng cũng có cảm giác như có 1 cái gì đó muốn thoát ra nhưng do mình đang ngồi nên những lúc đi sâu thường ngủ gục và bị gục đầu nên tỉnh giấc, k thoát ra được. Sau đó có một lần mình đang nằm nghe bài dẫn đó thì tự nhiên thấy bản thân nhẹ hẳn và bay lên, lúc đó thằng em mình vừa về nhà, mình nghe thấy tiếng nó đi lên lầu và mở máy tính, nhưng mình lúc đó thì đang bay lên trên mây rồi, bay vòng vòng và sau đó đến 1 căn nhà, căn nhà có ban công nhưng k có lan can, mình đứng ở cửa căn nhà nhìn ra xa xa thấy có 1 vườn hoa hay gì đó màu xanh rất đẹp, mình muốn đi ra đó xem nhưng lại sợ bị té (mình sợ độ cao) nên lại thôi, lúc đó nghĩ "lúc này mà gặp ma chắc chết", nhưng thời may là k gặp ai cả. Sau đó thì bài dẫn đang đi đến hồi kết thúc và tiếng nhạc cùng với lời dẫn đã dẫn mình ra từ từ. Kể từ đó về sau mình k thoát xác được lần nào nữa dù cũng có tập lại một vài lần.

    Nói về ông thầy trên mạng đó mình cũng đã đến gặp ổng vào khoảng tháng 4 hay tháng 5/2012, do 1 cô bé là học trò của ổng dẫn đường, ông này người Bắc, tóc bạc gần hết luôn. Ổng gặp mình lúc đầu chắc sợ mình k có tiền đưa ổng hay sao đó nên cũng k muốn giúp, sau cô bé kia nói quá ổng mới đồng ý làm cho mình. Ổng làm mắc cười lắm, kêu mình ngồi rồi chưởng vào lưng mình như phim kiếm hiệp, sau đó hỏi mình có thấy gì không? có thấy khói bốc ra trên đầu k? mình nói k cảm thấy gì cả. Rồi ổng nói với cái đám gì đó (ý là âm binh hay sao đó) kêu là "Ta yêu cầu ngươi không được đi theo T nữa, nếu không ta sẽ k tha", rồi hết. Sau đó mình có hỏi thầy thấy ai? ổng nói là k cần biết, chỉ cần biết như vậy là ổn rồi, ổng đuổi đi rồi??? Sau đó ổng đi ăn cơm với đệ tử, mình và em mình ngồi chờ tạnh mưa để về, mình hỏi cô bé đệ tử của ổng dẫn đường là nên đưa cho ổng bao nhiêu, cô bé đó nói 500k, mình nghe vậy thấy lùng bùng lỗ tai, nhưng thời may cô bé đó kêu bỏ vô bao thư, mình nói k có bao thư, rồi cô bé đó nói vậy thì lần sau đưa cũng được, mình mừng quá vội vã hối nhỏ em đi về cho nhanh.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mtr Xem Bài Gởi
    Tình cờ đọc được bài viết này của bạn, mình cũng muốn kể chuyện của mình. Vào khoảng đầu năm 2012, do tình cờ lúc cuối năm 2011 mình có đi xem bói, bà thầy nói mình chậm đường tình duyên vì có 1 cô bé (có thể là người thân của mình) không muốn mình lấy chồng nên đã đuổi hết những người tiếp cận mình, kêu mình đưa tiền cho bả cúng nhưng mình là người có lý trí, suy luận việc gì cũng phải dựa trên logic vì mình làm về kỹ thuật, nên thay vì đưa tiền cho bả, mình đã đi vô chùa Phổ Quang (ở đường Phổ Quang, Tân Bình) để nhờ thầy làm giúp. Khi nghe mình trình bày là muốn cúng cho vong đó đừng theo mình, ổng kêu mình đi mua 1 số món đồ, mình nhớ đại khái là 3 cây nhang, 3 cây đèn cầy, 49.000 rồi còn gì nữa mình k nhớ, nhưng mình nhớ rõ nhất là có thêm 3 hộp sữa??? Mình thấy kỳ lạ, trước giờ tuy mình k cúng kiếng gì nhưng ở nhà mẹ mình hay cúng, k có thấy cúng sữa bao giờ, mà cũng chẳng thấy ai kêu cúng vậy cho nên mình đi về luôn.

    Mình kể việc này cho anh đồng nghiệp nghe, ảnh nói có thể mình bị duyên âm, nên đi cắt. Mình về nhà lên mạng search thì ra được trang web tukhicongdentamlinh.net, mình đọc các bài viết ở đó và tìm cách liên hệ với ông thầy trên trang đó, nhưng quy định của ổng là mình phải tập những bài tập dạng thiền gì đó của ổng thì ổng mới gặp và chữa cho mình. Mình cũng bán tín, bán nghi nhưng nghĩ việc tập cũng k có hại gì nên mình tập. Việc tập này thật ra chỉ là nằm nghe 1 bài dẫn có nhạc như nhạc thiền, lúc đầu khi mình tập thỉnh thoảng cũng có cảm giác như có 1 cái gì đó muốn thoát ra nhưng do mình đang ngồi nên những lúc đi sâu thường ngủ gục và bị gục đầu nên tỉnh giấc, k thoát ra được. Sau đó có một lần mình đang nằm nghe bài dẫn đó thì tự nhiên thấy bản thân nhẹ hẳn và bay lên, lúc đó thằng em mình vừa về nhà, mình nghe thấy tiếng nó đi lên lầu và mở máy tính, nhưng mình lúc đó thì đang bay lên trên mây rồi, bay vòng vòng và sau đó đến 1 căn nhà, căn nhà có ban công nhưng k có lan can, mình đứng ở cửa căn nhà nhìn ra xa xa thấy có 1 vườn hoa hay gì đó màu xanh rất đẹp, mình muốn đi ra đó xem nhưng lại sợ bị té (mình sợ độ cao) nên lại thôi, lúc đó nghĩ "lúc này mà gặp ma chắc chết", nhưng thời may là k gặp ai cả. Sau đó thì bài dẫn đang đi đến hồi kết thúc và tiếng nhạc cùng với lời dẫn đã dẫn mình ra từ từ. Kể từ đó về sau mình k thoát xác được lần nào nữa dù cũng có tập lại một vài lần.

    Nói về ông thầy trên mạng đó mình cũng đã đến gặp ổng vào khoảng tháng 4 hay tháng 5/2012, do 1 cô bé là học trò của ổng dẫn đường, ông này người Bắc, tóc bạc gần hết luôn. Ổng gặp mình lúc đầu chắc sợ mình k có tiền đưa ổng hay sao đó nên cũng k muốn giúp, sau cô bé kia nói quá ổng mới đồng ý làm cho mình. Ổng làm mắc cười lắm, kêu mình ngồi rồi chưởng vào lưng mình như phim kiếm hiệp, sau đó hỏi mình có thấy gì không? có thấy khói bốc ra trên đầu k? mình nói k cảm thấy gì cả. Rồi ổng nói với cái đám gì đó (ý là âm binh hay sao đó) kêu là "Ta yêu cầu ngươi không được đi theo T nữa, nếu không ta sẽ k tha", rồi hết. Sau đó mình có hỏi thầy thấy ai? ổng nói là k cần biết, chỉ cần biết như vậy là ổn rồi, ổng đuổi đi rồi??? Sau đó ổng đi ăn cơm với đệ tử, mình và em mình ngồi chờ tạnh mưa để về, mình hỏi cô bé đệ tử của ổng dẫn đường là nên đưa cho ổng bao nhiêu, cô bé đó nói 500k, mình nghe vậy thấy lùng bùng lỗ tai, nhưng thời may cô bé đó kêu bỏ vô bao thư, mình nói k có bao thư, rồi cô bé đó nói vậy thì lần sau đưa cũng được, mình mừng quá vội vã hối nhỏ em đi về cho nhanh.
    Cuối cùng bạn vẫn ..... FA??? :)))
    Lạy Chúa Giê-su...
    Con thờ lạy Chúa...

    Xin Chúa thương xót con...

  8. #8

    Mặc định

    tôi đang vật lộn thiền định để xuất hồn nhưng càng ngày càng không có cảm ứng tâm linh
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
    _/\_A Di Đà Phật !_/\_

  9. #9

    Mặc định

    Vía nhẹ cứ bình tĩnh...... Mà đi nó vui lắm đó tui đi hoài.......lúc đầu sợ, sau quen .

    Nhưng tui đi khác với bạn . nhớ niệm Phật trong lúc đi
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  10. #10
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    689

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vo minh cau dao Xem Bài Gởi
    Vía nhẹ cứ bình tĩnh...... Mà đi nó vui lắm đó tui đi hoài.......lúc đầu sợ, sau quen .

    Nhưng tui đi khác với bạn . nhớ niệm Phật trong lúc đi
    Vo minh cau dao lúc đầu đi như thế nào vậy, hay có huynh tỷ nào giúp vậy ?
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhdaden Xem Bài Gởi
    tôi đang vật lộn thiền định để xuất hồn nhưng càng ngày càng không có cảm ứng tâm linh
    Một năm rưỡi qua, bạn còn "vật lộn" với thiền xuất hồn nữa ko? Nếu còn thì kết quả sao rồi?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tập 10 của serial "Đối thoại với Thượng Đế" với tựa đề "Về nhà với Thượng Đế"
    By voicoi in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 18-10-2013, 08:01 PM
  2. Tạm biệt "Phật tử" huyền thoại Steve Jobs
    By Người Khăn Trắng in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 14-10-2011, 04:25 PM
  3. " QUÁI " ( GIAI THOẠI THIỀN )
    By bichthuybt in forum Thiền Tông
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 06-10-2011, 02:42 PM
  4. Huyền thoại "bọc trăm trứng" trong các sách sử
    By Bin571 in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 06-01-2011, 07:55 PM
  5. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 28-01-2008, 03:46 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •